Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

GIÓ MÙA - Thanh Liêm họa thơ Vũ Hùng

GIÓ MÙA 
Đỗ Thanh Liêm họa thơ Vũ Hùng
                                                
Gió Nồm man mác phía đằng đông                                               
Gió Nam xao xác nắng đan lồng.                                                
Gió Thu se sắt cây đầu núi                                                
Gió Bấc lạnh lùng nước cuối sông.   
Gió đầy trăng nghiêng mòn nổi nhớ 
Gió đa mây dạt mỏi niềm mong!    
Gió Xuân phơi phới vờn hoa thắm  
Gió gọi mùa sang dợn nắng hồng.
(29.2.2016)


Bài xướng cuả Vũ Hùng:
                         
MƯA MUÀ

Mưa dẳng dai hoài mới chớm đông
Mưa chênh chao vãi gío đan lồng
Mưa nghiêng sơị mỏng rêu xanh giếng
Mưa ngả hạt daỳ nước trắng sông
Mưa phập phồng rơi vời vợi nhớ
Mưa thao thức rụng mỏi mòn trông
Mưa trăn trở đợi ai lên phố
Mưa mấy muà phai nhạt má hồng


Gởi từ: dothanhliemthcsmt@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét