Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

TÌNH MUỘN - Thy Lệ Trang và Sông Thu

TÌNH MUỘN

Mình đã gặp nhau cuối cuộc đời
Tình yêu một sớm chợt bùng sôi
Đường hoa sưởi ấm bàn chân lạnh
Bến mộng vàng ươm ánh nắng ngời
Thư tím nồng nàn phô nét mực
Tóc dài e ấp lộ đường ngôi
Em nghe trong gió lời thơ cũ...
Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời!

Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời
Một chiều hờ hững...chợt buông trôi
Ngỡ ngàng ánh mắt thành xa lạ
Hơi ấm vòng tay đã mất rồi
Đêm lạnh, trăng tàn, trăng lặng lẽ...
Đường dài, bóng nhỏ, bóng chơi vơi!
Ngàn năm, dẫu có ngàn năm nữa...
Tình muộn- muôn đời chỉ thế thôi!
                 Thy Lệ Trang
                 Massachusets

Bài họa

CHỈ THẾ THÔI

Xui chi gặp gỡ cuối đường đời
Lòng ngỡ im lìm bỗng sục sôi
Hơi thở trễ tràng thành hối hả
Ánh nhìn hờ hững lại trong ngời
Say mê ngắm nghía hoa vờn bướm
Mơ mộng trông vời sao đổi ngôi
Tươi trẻ, vô tư trong nắng sớm
Cứ như xuân thắm vẫn đang thời

Cứ như xuân thắm vẫn đang thời
Nào biết dòng đời luôn mãi trôi
Chợt tỉnh: hoàng hôn đà đến cận
Bàng hoàng : mộng ảo đã qua rồi
Cánh hoa tàn úa khôn tươi sắc
Giọt rượu đáy bình chóng cạn vơi
Níu kéo duyên thừa trong chốc lát
Cuộc tình dẫu đẹp cũng ngừng thôi.

                           Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét