Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

LÒNG RIÊNG - Thy Lệ Trang họa thơ Như Thu

Bài hoạ:

LÒNG RIÊNG

Cũng đành khắc khoải suốt đêm ngày
Đàn cũ tơ chùng bởi nhớ ai
Bão cuốn, hoa tàn còn vướng lụy
Sóng xô, đá lạnh chẳng nhòa phai
Chưa tròn năm tháng câu hò hẹn
Đã lỡ ngàn đời chuyện trúc mai
Nước đã trôi xa, cầu vẫn đợi... 
Lòng riêng u uất khó phân bày!!!

Thy Lệ Trang
Massachusets



Bài xướng:

ĐÀNH QUÊN

Tần ngần trước cổng đã bao ngày
Dõi mắt trông chờ bóng dáng ai ?
Ngơ ngẩn lòng đau tim giá lạnh
Ơ thờ môi nhạt nét son phai
Xót xa chạnh nhớ lời từ biệt
Hối hận thầm hờn kẻ mối mai
Lặng lẽ quay đi không luyến tiếc
Mặc cho Nguyệt lão cố an bày. 
                      
Như Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét