Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TIẾNG GỌI NON SÔNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

  Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
            Tác giả Đức Hạnh                


TIẾNG GỌI NON SÔNG 

Ta kéo xuân tình, nối thiện chân,
Mặc đời sóng gió, lệch ngàn cân.
Xem trang hùng sử - yêu tài đức,
Tỏ áng thi đàn - quí bạn thân.
Giặc Hán, ngang tàn…suy đạo nghĩa,
Giàn khoan, láo xược…thất lòng nhân.
Việt Nam quyết chiến vì công lý,
Tiếng gọi quê nhà mãi vọng ngân!
                                   15.06.2014
                                   Đức Hạnh

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

ĐÁM CƯỚI CÔ THẮM - Ngô Đình Chương, Lý Hiểu, Huy Vụ


XUÂN TẾT THA HƯƠNG
          (Tặng bằng hữu)
Trời hôm nay đẹp nắng vàng hoe
Đây đó đào mai nụ mới xòe
Tiếng pháo đì đùng trai gái dạo
Chợ hoa dìu dập áo quần khoe
Bà ôm bó lộc mắt cười híp
Cháu đếm lì xì miệng nở toe
Kẻ nguyện giáo đường, người Phật tự
Dẫu gì, Xuân Tết cũng xun xoe               

          NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG
            California, 2/2015
    
HOẠ:

ĐÁM CƯỚI CÔ THẮM

Kiệu cưới nhà trai sắc đỏ hoe
Nàng dâu kiểu mới mặc đầm xòe
Ông Tây khoái chí vòng tay đỡ
Cô Thắm tươi cười ưỡn ngực khoe
Vợ nội chồng ngoài cùng múa máy
Trống xuôi kèn ngược cũng ti toe
Mai kia duyên nợ không bền chặt
Ngắt chỉ giữa đường hết cách xoe
                                     Lý Hiểu
                                      2/2015

TÌNH THƠ - Nguyễn Thanh Bá họa thơ cụ Nguyễn Thanh Xuân

Bài họa : TÌNH THƠ
Nguyễn Thanh Bá họa thơ cụ Nguyễn Thanh Xuân

Nán lại cùng vui trọn cuộc chơi
Tuổi cao càng cảm thấy yêu đời
Trăng non – tròn bóng rồi trăng khuyết
Chén cạn – rót đầy rồi chén vơi
Khi trè tung hoành không quản ngại
Lúc già kèm tỏa cũng đành thôi
Câu thơ xướng họa tình thi hữu
Kết mối tâm giao, kính cẩn mời !


TỨ HÀNH XUNG ĐÂY-Lê Đăng Mành và Thi Hữu !


 BÀI XƯỚNG

TỨ HÀNH XUNG ĐÂY*
Quý Tỵ đây từng gặp Bính Thân
Hành xung mà vẫn hợp cung đàn
Còn xuân tất bật nuôi thằng dại
Qua lão hom hem dưỡng gã đần
Hạ đến trương mình cho nắng dội
Đông về ném mạng để mưa chan
Khổ đau hạnh phúc đều do nghiệp
Cứ sống an vui dẫu Hợi Dần
Lê Đăng Mành
*Dần - Thân- Tỵ - Hợi

OSAKA - Phương Hà




OSAKA

Mát rợp trời hè, theo gió lay
Từng chùm vàng rực dáng trang đài
Như đàn bướm nhỏ rung rinh múa
Tựa giải lụa mềm phơ phất bay
Lộng lẫy màu tươi trong nắng hạ
Dịu dàng chuỗi rũ dưới vòm cây
Lắm cô thiếu nữ dừng chân lại
Mê mải ngắm nhìn, dạ ngất ngây

                                    Phương Hà


LÃNG DU - Đoàn Chinh Nam và 6 thi hữu

[1]
LÃNG DU

Bát ngát mênh mông vọng tiếng gà
Gió đưa sóng lúa ngút trời xa
Sông xanh trầm mặc hàng cau đứng
Mây trắng nhàn cư bóng nắng qua
Đây tấm lưng êm bờ cỏ mượt!
Đâu chàng tuổi trẻ mộng thơ hòa?
Cánh chim lay động hồn du tử
Ngày ấy nơi này, ta nhớ ta!
                        29/1/2015
           Đoàn Chinh Nam  

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

THƠ TUỔI GIÀ- Nguyễn Thanh Xuân và Thi Hữu !




                                   " Bến hương Ô Lâu"


THƠ TUỔI GIÀ
                       MỜI HỌA
Thơ mời bạn họa Tết vui chơi
Năm tháng đi qua cả cuộc đời
Bóng xế lại thương khi bóng đứng
Trăng tròn muốn nhớ lúc trăng vơi
Công danh cũng đã như như thế
Sự nghiệp chừng xem vậy vậy thôi
Thế sự nhân tình muôn thuở, kệ!
Câu thơ chén rượu, tiếp xin mời./.
      Nguyễn Thanh Xuân Hà Nội

TỰ ĐỘ - Trần Ngộ




TỰ ĐỘ

Thôi về xếp lại gói hành trang
Nương chốn thiền môn ánh đạo vàng
Một mảy tơ lòng nay đoạn phủi
Xa màn lưới nhện bấy lâu mang
Vấn vương lục đạo thêm ràng rịt
Buông xả luân hồi mới rảnh rang
 Phật chỉ cho con đường giải thoát
Tiếc thương chi nữa chút thân tàn

                                    Trần Ngộ 

CHẠNH LÒNG - La Thuỵ, Bích Long cùng 17 thi hữu




                Thơ: La Thuỵ
                Diễn ngâm: Bích Long

                 CHẠNH LÒNG


    Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta

    Chung rượu đầy vơi đượm bóng tà
    Tráng khí ngày nao dường úa lạnh
    Hùng tâm thuở ấy chợt trôi xa
    Nghiêng chiều rót mãi : thơ buồn rụng
    Dốc nắng hứng hoài : mộng đẹp qua
    Chếnh choáng mạch sầu càng ứ đọng
    Hoàng hôn bảng lảng chạnh lòng ta
                                             La Thuỵ
                       HỌA 

     Bài hoạ 1


                NỖI LÒNG

   Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!
   Đài hoa sương đọng  buốt canh tà
   Cung trầm ý nhớ chùng đêm vắng
   Phím vút  lời thương vọng nẻo xa
   Vò võ hiên lòng theo tháng đợi
   Mịt mù bóng nhạn với ngày xa
   Chuông đâu gọi thức cơn trầm mặc
   Trăng ứa tơ sầu, trăng với ta!

                                    Ca Dao

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Chùm thơ của Nguyễn Thanh Bá nhân dịp về quê xây nhà thờ họ.

Tác giả Nguyễn Thanh  Bá bên bờ Ô Giang


LỐI  CŨ

Nay ta về lối cũ đây em
Ghé lại từng nhà thăm bạn quen
Thương lắm An Thơ xuôi bến hẹn.
Cảm hoài Mỹ Chánh ngược đò lên
Câu Nhi chiều xuống cây che nắng
Văn Quỹ đêm buông xóm tỏ đèn
Hà Lộc, Lương Điền nhiều kỷ niệm
Một thơì ươm mộng dễ gì quên.

EM HÃY VỀ - Thanh Trương và Thy Lệ Trang

EM HÃY VỀ

Nhớ mãi một chiều hoa lá rơi
Mắt em lệ ướt mịt chân trời
Người đi sầu đọng màu lam khói
Kẻ ở buồn vươn ngọn sóng khơi
Tử biệt bao trùm lên mọi nẻo
Sanh ly phủ kín khắp cùng nơi
Thái lai bỉ cực bao năm tháng
Ký ức còn đây suốt cuộc đời

Thơ tuổi già - Nguyễn Thanh Xuân

                        
Nguyễn Thanh Xuân
Thơ tuổi già
Những bài thơ chung quanh tết Ất Mùi (86 lên 87)
                                                  
Thơ mời bạn họa Tết vui chơi
Năm tháng đi qua cả cuộc đời
Bóng xế lại thương khi bóng đứng
Trăng tròn muốn nhớ lúc trăng vơi
Công danh cũng đã như như thế
Sự nghiệp chừng xem vậy vậy thôi
Thế sự nhân tình muôn thuở, kệ!
Câu thơ chén rượu, tiếp xin mời./.


Bệnh già của tôi
                 Nguyễn Thanh Xuân
                     
Tên bệnh của tôi đọc tiếng Tây    
Pắc-kin-xơn nghe biết không may                                                      
Muốn nằm định hướng im thôi trở       
Hể đứng nghiêng tầm lăn ngã quay                    
Đêm thức, thức đêm vì tuyến thận                     
Bốc ăn, ăn bốc bởi  run tay 
Mong rằng các bạn đừng như tớ
Níu kéo bẩy lâu quá đọa đày./.

Địa chi: 487/2 Đường Cổ Nhuế, P. Cổ Nhuế 2
     Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

          Email : nhuxuan29@gmail.com

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

GỞI BẠN GIẤU TÊN - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



XƯỚNG:


GỞI BẠN GIẤU TÊN

Cũng vì cái tội khéo bông-lơn
Một bận vướng chân một chuỗi hờn
Của lạ nếm chơi ngoài ý tưởng
Lòng buồn khôn giấu cả nguồn cơn
Dây leo chuồi ngọn - đầu lên trụ
Nhịp ngắt ngang xương - lúc vặn đờn
Hãy cứ bình tâm thà "tuột dốc"
Biết bào thì láng - gọt thì trơn

                       Lê Viên Ngọc

HOẠ



Bài 1:

CẢM ĐỀ "NGÀY XƯA CÒN BÉ"*

Tán tỉnh, Duyên Anh bảo cứ "lơn"
Ngày xưa còn bé ghét - yêu - hờn
Thái Bình chàng quỷnh vừa ra vẻ
Hà Nội nàng thơ vội cắt cơn
Quà gái vung vinh lòe gác trọ
Tình trai khờ khạo đứt dây đờn
Mộng Long - Bảo Ngọc  ngu ngơ mộng
Sự nghiệp, công danh xài hết trơn

                         Đoàn Chinh Nam

*Tác phẩm "Ngày Xưa Còn Bé" của Duyên Anh xuất bản khoảng thập niên 60

NGẮM THEO ĐÀN - Trần Như Tùng


NGẮM THEO ĐÀN

Họ khen em có tấm thân vàng
Lại khéo đôi tay giỏi điểm trang.
Mắt biếc long lanh vào dáng đẹp
Môi hồng chúm chím nhất dòng sang.
Chăm gìn mái tóc lo mưa đượm
Gắng giữ làn da tránh nắng chang.
Có lẽ “số cao” vi vút quá
Còn đây lẻ bóng ngắm theo đàn !  

                      Trần Như Tùng

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

VỠ TIẾNG CƯỜI - Mặc Phương Tử

                                               


                                                  VỠ TIẾNG CƯỜI
Tặng Mặc Vị Nhân. 

Như vẫn là đời thơ… vậy thôi
Tóc sương, giờ đã điểm sương rồi !
Đá trơ tràng mộng – vàng xuân muộn
Đàn nĩ non lời – tím giọt trôi.
Nát lệ - hồn trăng chìm đáy cốc
Sầu mây – quán khách vút lưng trời.
Tương tư vần điệu trong chiều vắng,
Ngồi lại cùng nhau vỡ tiếng cười…
                                             1989.
                                  Mặc Phương Tử

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

HƯƠNG XUÂN - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


            Tác giả Đức Hạnh


HƯƠNG XUÂN


Vườn xuân chớm nở cảnh trời ban
E ngại mà chi chàng hỡi chàng!
Đồi núi chập chùng hoa thẳng đứng
Bờ sông uốn lượn cỏ ngay hàng
Trăng thanh gió lộng đùa châu ngọc
Nước biếc sương rơi gợn cánh vàng
Bến mộng thuyền du mời thưởng ngoạn
Hương tình đang thắm… kẻo mùa sang!

   

HÀ NỘI BẮT ĐẦU THIẾU BÓNG CÂY ! - HUY PHƯƠNG cùng quý thi hữu.



 
HÀ NỘI BẮT ĐẦU THIẾU BÓNG CÂY


Thơ Mời Họa

Hà Nội bắt đầu thiếu bóng cây
Hỏi ai phải gánh tội này đây?
Nguyễn Du thổn thức thèm cu gáy!
Nguyễn Trãi bàng hoàng nhớ bướm bay!
Thương lắm, người dân ngồi dưới thấp
Làm sao kêu thấu chín tầng mây!
Xin đừng giận kẻ cầm cưa xẻ
Con rối muôn đời bị giật giây?!
                   Huy Phương


NGẮM TRĂNG TRÊN SÔNG MƠ - Đức Hạnh và quý thi hữu





NGẮM TRĂNG TRÊN SÔNG MƠ
             Tặng bạn đa tình
Nàng Nguyệt vô tình tắm dưới sông
Sóng vờn xiêm áo rộn tim ông
Trên đồi hoa nhú xôn xao cảnh
Dưới lạch đá đeo rạo rực lòng
Say mộng thả cần trong mộng thực
Giật mình nước động hóa hư không
Giấc mơ nhớ đến hằng đêm nhé !
Để bạn đa tình thỏa ước mong...
                               Đức Hạnh

KIỀU VÀ ĐẠM TIÊN - Phương Hà và Nguyễn Triều Dương

                          KIỀU VÀ ĐẠM TIÊN
                                (Họa KIẾU KHÓC ĐẠM TIÊN của NTD )

                          Xót người phận bạc quá bôi vôi
                          Một nén dư hương cũng tắt rồi
                          Vướng kiếp hồng nhan đành đoản mệnh
                          Thương đôi tài sắc chịu ly bôi
                          Gặp cơn gia biến, thân tan tác
                          Nhuốm cảnh oan khiên, dạ dập dồi
                          Những tưởng Tiền Đường  nơi dứt nghiệp
                          Nào ngờ nàng Đạm chẳng cho thôi !
                                                            Phương Hà

CHỚM HÈ - Huy Vụ





 CHỚM HÈ
           
Sen đã chường bông đón nắng hè.
Phượng hồng đốt lửa gọi bầy ve                                 
Năm canh khắc khoải lời Quyên giục.                                  
Sáu khắc râm ran tiếng dế bè.                                  
Cắn bút tìm hoài thi kiếm tứ                                  
Nâng ly dốc cạn rượu tìm be.                                  
Quạt mo phe phẩy xua nồng nực.                                  
Thơ viết chưa xong đã thấy nhè.                                                          
                                Huy Vụ 
                             09/04/2015                            

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

CHỐN KHÔNG HAI! - Lê Đăng Mành cùng quý thi hữu



CHỐN KHÔNG HAI!
“Tung hoành trục khoán”
BIẾT CÓ SANH TỬ VUI BUỒN ĐỂ
ĐI TỚI NƠI KHÔNG ĐẾM THÁNG NGÀY

BIẾT rõ luân hồi rụng tới đây
thương ,hận trụ giữa lưu đày
SANH ra chưa nhú mầm an lạc
TỬ gọi đã chìa nụ quắt quay
VUI chẳng ước đời tìm núp bóng
BUỒN đâu mơ nghiệp bớt loay hoay
ĐỂ nghìn trùng gọi ung dung bước
ĐI TỚI NƠI KHÔNG ĐẾM THÁNG NGÀY!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

TÂM TƯ - Thích Thiện Thông, Trần Ngộ, Huy Vụ, Hồ Trọng Trí


THỈNH HOẠ:


TÂM TƯ

Dõi ánh từ quang thả bước già
Dặm về mong được nối thêm xa
Để tình mai trúc càng tha thiết
Cho nghĩa chi lan mãi đậm đà
Bạn cũ vời trông hồn bút quyện
Vườn xuân thoáng dạo bóng chiều sa
Bao năm giữa bến đời hư thực
Gom chút duyên thưa đón nắng tà

   Thượng toạ Thích Thiện Thông
(Trụ trì chùa SắcTứ, Nha Trang, Khánh Hoà)

GHẾ OAI - Nguyễn Vũ Cường cùng quý thi hữu


           THỈNH HOẠ:


GHẾ OAI

Ơ kìa, chiếc ghế thật là oai!
Rộng lớn, to cao cũng phí hoài.
Ngả ngớn chân vuông tua với rễ.
Ngang tàng mặt phẳng mấu cùng gai.
Xưa còn rúc bếp kêu là: đứa.
Hiện tới ngồi đây gọi: quý ngài.
Cậy thế ông cha trèo tới hả?
Trời đâu trọng dụng kẻ vô tài.

                      02.04.2015.
                Nguyễn Vũ Cường 
                    (Caocongkien)

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

NỊNH BỢ - Trương Văn Luỹ


Lũy Văn Trương
      Tác giả Trương Văn Luỹ


XƯỚNG:


NỊNH BỢ…

Sừng sững bao phen với nắng hồng.
Người qua kẻ lại cứ nhìn trông
Tay chân đủ bộ xem thì đúng
Miệng lưỡi đàng hoàng thấy lại không
Cáo mượn oai hùm rung dạ thú
Gà mua mảnh khỉ nhát chim đồng
Trớ trêu ông tạo - con loài vật
Ôi cảnh nịnh thần - lắm bất công!

                       Trương Văn Lũy


Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

CHẠNH LÒNG TRẮC ẨN ! -Trần Như Tùng





CHẠNH LÒNG TRẮC ẨN !

Rỗi rãi ngồi chơi dưới gốc bàng
Thấy chim gãy cánh rớt chân thang.
Không do ngoại vật va thân phận
Mà tại loãng xương gặp bão ngàn.
Rụng kiếp thần ưng tinh nhãn lực
Phơi đời mãnh điểu dũng tì can.
Chạnh lòng trắc ẩn soi nhân thế
Vạn vật vô thường hợp để tan !

                     Trần Như Tùng