Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI - Võ Tấn Hùng và Nguyễn Hồng Khai

QUẢNG TRỊ YÊU THƯƠNG
            (Bài hoạ)
Về thăm Quảng Trị đất quê ta,
Trung dũng, thảo thơm mãi hiếu hoà.
Trà Bát khoai ngon vui khách quý,
Diên Sanh cháo ngọt nhớ người xa.
Hải Lăng sóng lúa cơn nồm mát
Thành Cổ Đường thi bóng nguyệt ngà
Cửa Việt chiều vàng ghe cá chật,
Rạt rào sóng vỗ khúc hoan ca!
               Bình Định, 13.02.2017
                VÕ TẤN HÙNG
 
  QUẢNG TRỊ QUÊ TÔI
        (Bài xướng)
Mời bạn về thăm Quảng Trị ta,
Tấm lòng trung thực sống chan hoà.
Hãn Giang - Thành Cổ chào thương hiệu,
Sông Hiếu – Đông Hà đón khách xa.
Lấp lánh Ô Lâu ngời nước biếc,
Lung linh Bến Hải ánh trăng ngà.
Việt Yên sóng hát thuỳ dương vẫy,
Cửa Việt câu hò giã gạo ca.
Quảng Trị, 21.12.2016
NGUYỄN HỒNG KHAI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét