Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

TRƯỜNG TỒN – Nguyễn Thắng cùng thi hữu












TRƯỜNG TỒN
       (Bvđâ)
Văn sĩ làm thơ phải có hồn
Trường kỳ bút nghiệp dẫu eo thon
Nghĩa nhân đức dũng tim hồng ổn
Quân sự chính trường trí sáng khôn
Văn tựa bạc vàng giăng khắp chốn
Lời như sách lược của hồi môn
Chuyện nhà việc nước nên bận rộn
Xướng Họa văn chương ấy mãi tồn.
Nguyễn Thắng

 HỌA:

SINH TỒN

Yêu đời xướng họa mới nên hồn
Quẳng gánh tham tàn tính đẹp thon
Bác ái nhân từ tâm khỏi khốn
Giao hòa đại lượng trí càng khôn
Sơn hà thảm họa vì gian độn
Dương thế bất tài bởi nghịch môn
Chính nghĩa nhân quyền luôn được ổn
Tự do độc lập sẽ sinh tồn…
Đức Hạnh

NÉT ĐẸP THI CA DÂN TỘC VIỆT !
Thơ là tiếng nói của tâm hồn
Chọn lọc gieo vần phải thật thon
Thái quá hồ đồ Tâm không ổn !
Sơ sài vội vã trí sao khôn ?
Giao lưu Xướng - Họa cần nơi chốn !
ý hợp tâm đầu khới Bát môn
Nét đẹp nhân văn đừng hổ lốn !
Tinh hoa đất Việt mãi trường tồn !
Nguyễn Tiến 
(23.08.2016 - Nga)

BẢO TỒN
Muốn tốt thì nên giữ cái hồn
Cho dù mọi sự thắt rồi thon
Làm người khó lắm đâu dàng dễ
Xử thế hài hòa phải khéo khôn
Hãy nghĩ trần đời muôn vạn nẻo
Mà suy cõi tục lắm nhiều môn
Vào ra thuận thế thời an phận
Sống có tình ngay mới bảo tồn .
Tuan Nguyen
23.08.2016

NÊN & KHÔNG
Làm sao diễn tả được tâm hồn?
Méo -xẹp- vuông -dài- giãn- nở - thon?
Hỏi khẽ nhà thơ vì.... Trí mọn
Kêu thầm bác học bởi... Tài khôn
Biên thùy lũ khựa ngang cùng chốn
Lãnh hải quân thù xéo tận môn
Ở đó mà Troll đùa bỡn nhộn
Cầm Gươm đuổi giặc hẵn nghiên tồn.
@Phật Tổ
23.08.2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét