Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

CHỢ ÂM PHỦ / ƯU ÁI NGƯỜI XA / Võ Tấn Hùng và Thư Hoàng




CHỢ ÂM PHỦ

Chợ đêm Âm Phủ xứ ngàn thông,
Du khách ghé qua chắc thỏa lòng?
Ẩm thực tràn lề kê lắm ghế,
Hàng len ngập lộ xếp nhiều vồng.
Quá khuya mua bán nào đâu giảm,
Gần sáng đàn ca vẫn cứ đông.
Tấp nập Tây Ta như lễ hội,
Tưởng như lạc bước chốn non Bồng?
Đà Lạt, 04.09.2016
VÕ TẤN HÙNG



CHẲNG MẬP MỜ
(Bài hoạ)

Quý nhau xướng hoạ ấy duyên thơ,
Tâm khảm bao năm chẳng mập mờ.
Luẩn quẩn lý đời nghe ngán ngẩm,
Loay hoay lẽ sống thấy ơ hờ!
Trời Nam thấu hiểu tươi tình bạn,
Đất Đứng cảm thông thắm nghĩa thơ.
Nửa kiếp tu hành kham khó nổi,
Chung thuyền nặng nợ chuyện vu vơ?
Bình Định,16.09.2016
VÕ TẤN HÙNG


ƯU ÁI NGƯỜI XA
(Bài xướng)

Họ đến cùng ta duyên ấy thơ,
Hãy nên trân trọng chớ tâm mờ.
Bên đời cô lữ nhành hoa thắm,
Dưới nắng bôn ba cánh bướm hờ.
Từ cõi vô hình nghe cất tiếng,
Tận miền xa thẳm  kết tình thơ.
Nâng niu ai nhé tu mười kiếp,
Một bận chung thuyền sẽ vẩn vơ.
14.09.2016
THƯ HOÀNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét