Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

THỦ NHẤT THANH XƯỚNG HỌA!



RƯỢU!
“Thủ Nhất Thanh”
Rượu vừa kinh mạch sẽ khai thông
Rượu quá hao gầy nét hạo phong
Rượu quất tan tành triền khí phách
Rượu quăng xơ xác đám tang bồng
Rượu tri âm kết tình hào kiệt
Rượu trí giả tìm nghĩa núi sông
Rượu chiết đừng hoen miền tĩnh lặng
Rượu hòa hoan hỷ giữa mênh mông
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
THƠ
“Thủ Nhất Thanh”
Thơ đã khai nguồn mạch chảy thông
Thơ tràn lên tận đỉnh xuân phong
Thơ nghe ngọt lịm mùi hoa sữa
Thơ thấy thơm tho vị cỏ bồng
Thơ mãi chan hoà tình đất nước
Thơ luôn dào dạt nghĩa non sông
Thơ đang tung cánh qua  trời thẳm
Thơ chẳng u buồn nỗi quạnh mông
Trần Ngộ
RƯỢU
“Thủ Nhất Thanh”
Rượu vào máu huyết được lưu thông
Rượu uống vô nhiều mất nếp phong
Rượu phá tanh bành  người đỡm lược
Rượu làm  tan nát kẻ phiêu bồng
Rượu tình ấm áp lòng muôn núi
Rượu nghĩa sum vầy dạ vạn sông
Rượu thỏa hồn nhau tâm hiếu hỷ
Rượu hòa thắm thiết đến hoan mông
GM.Nguyễn Đình Diệm
CHỮ
“Thủ Nhất Thanh”
Chữ đặng minh tường mọi lối thông
Chữ gìn cảnh vật nắng hòa phong
Chữ thương mọi lúc dòng trôi chảy
Chữ đợi ngàn năm núi đứng bồng
Chữ nghĩa tào khang trèo tới đỉnh
Chữ tình mẫu tử vượt qua sông
Chữ yêu trải rộng lòng thư thái
Chữ ấm xua làn giá biệt mông 
Phạm Lương
THƠ
“Thủ Nhất Thanh”
Thơ ước cho đời bước hạnh thông
Thơ vươn hào sảng dáng nghênh phong
Thơ buồn quẩn vận lòng ưu cảm
Thơ giận thất niêm dạ trác bồng
Thơ giữ tâm linh hồn tổ quốc
Thơ mang hơi thở khí non sông
Thơ câm trước họa muôn loài khổ
Thơ hãy đừng say giữa nội mông.
Phan Tự Trí


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét