Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

KÝ ỨC MÙA SAO SÁNG - Bửu Tùng cùng thi hữu



 Hình nhà thờ cũ họ đạo của BT. Hồi nhỏ BT đã giúp Lễ trong nhà thờ này, học hết tiểu học nơi trường tư thục của họ đạo nên có rất nhiều kỷ niệm với ngôi thánh đường này. Nhà thờ được xây từ thời Pháp, được tu sửa vài lần rồi cuối cùng đã đi vào lịch sử. Hiện nay nhà thờ mới rất khang trang và rộng lớn. Tuy vậy, BT thích lội ngược dòng nên luôn yêu quý hình ảnh xưa của nhà thờ này.




KÝ ỨC MÙA SAO SÁNG

Khuya nay tuyết rụng trắng hiên thềm
Ký ức tràn về ngập bóng đêm
Đón lễ đèn hoa giăng tỏa sáng
Hâm lòng thánh nhạc trỗi ru êm
Vu vơ gọi tiếng đùa môi mọng
Ngớ ngẩn lùa sương chải tóc mềm
Dáng nhỏ kề vai đời rẽ lối
Con thuyền lạc bến khuất mờ thêm
Bửu Tùng
17.12.2015

BÀI HỌA:

MÙA SAO SÁNG

Sao sáng lung linh tỏa trước thềm
Giáo đường vang vọng tiếng chuông đêm
Đèn sao rực rỡ muôn màu sắc
Trời đất giao hòa tiếng nhạc êm
Đêm Thánh chung tình ta nguyện ước
Vườn yêu trải mộng cánh hoa mềm
Giáng Sinh mở rộng lòng nhân ái
Kính chúa thương người mãi đẹp thêm!
Đức Hạnh
18.12.2015


MÙA HOA TUYẾT

Hoa tuyết chiều nay rụng trắng thềm
Đưa người trở lại giấc mơ đêm
Quỳ bên máng cỏ lời Kinh ấm
Đứng cạnh hang lừa tiếng nguyện êm
Khẽ ước tình kia như gối mộng
Thầm mong nghĩa ấy tựa nôi mềm
Nào ngờ thế cuộc vần xoay mãi
Mỗi độ Đông về gợi nhớ thêm.
19.12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét