Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Xướng họa Giọng BìnhTrịThiên-Tưởng Niệm Lụt 23-10 !

 Ôông tha mà Bà chẳng tha
Mần cho cấy lụt hai ba tháng mười 
Xướng họa Tưởng niệm lụt 23-10

DỚ LỤT BỰA LÚC
Tháng mười bựa lúc dớ khôông eng
Cái lụt hăm ba* nác chạy queng
Lẩn quẩn xăn cuần ôông lẩy bẩy
Loay hoay túm đáy mụ chèng rèng
Chùm hum con đóc van đau rọt
Láo nháo thằng cu hoét dức neng
Trệt cẹng cấy dôông chừ vẫn khiếp
Trời răng đày đọa mãi dân quèn
Lê Đăng Mành

*Ôông tha mà Bà chẳng tha
Mần cho cấy lụt hai ba tháng mười

BÀI HỌA
RĂNG QUÊN LỤT NỚ
Dớ mãi quên mần răng được eng
Dà trôi ló lút nác vây queng
Ôông lo việc kết xong bè chuối 
Mụ quýnh tay quơ lấy chủi rèng
Gạo hết nghiêng nồi rang nạm bắp
Rọt đau dòm mệ nót khôông neng
Tháng Mười ngày kỵ hăm ba nớ
Khổ nạn dân đen lớp sôống quèn !
28/11/2015-17/10 Ất Mùi
Lão Trương Phương Ngữ


Dớ Lụt

Nác lụt bây chừ chẳng cáu eng
Hồi xưa lũ tới chạy loèng queng
Nương ngoài mấy cậu lo bè chuối
Xóm giữa vài o cột chủi rèng
Giã sắn đôi lần ui thỏa mẹng
Bơi đò mấy bận đã lòi neng
Lành chanh bọn dỏ đùa te tát
Khổ cực mà bui mãi xóm quèn.
Thích Tín Thuận
LẠT TIẾNG 
Đọc thơ dớ lục hay ghê eng.
Vô chộ răng mà lạ lại queng.
Vài chữ khó ri đành phải tập,
Dăm câu dễ ẹc đã trau rèng.
Ráng mà họa lại cho bui mẹng,
Cố viết mấy lời chớ chỏ neng.
Vẫn biết xa quê lâu lạt tiếng,
Thôi thì loi mót mấy câu quèn.
Hoành Trần
28/11/15
SỐ QUÈN
Lũ lụt năm ni khổ quá eng!
Quanh dà heo chạy cứ loeng queng
Trữa cươi nác lút lên trốc cúi
Trước cựa bùn lem xuốc chủi rèng
Chổng đít thằng cu đòi đủ thứ
Đập khu con bẹp khóoc đau neng
Dàu dàu nỗi khổ ai thương cảm
Chỉ biết ngồi than kiếp số quèn
phanho
LỤT THÁNG MƯỜI
Lụt nớ tài chi quên được eng
Mưa gào gió thổi nác bao queng
Cha tui  quờ quạng lo bơng ló
Lưa mạ khẩn trương vớt chủi rèng
Khoai luộc dá hoài thêm mỏi mẹng
Chè xeng nót mãi khiến tê  neng
Trâu heo gà vện tuôn về biển
Trời chẳng thương bao kiếp sôống quèn
Trần Ngộ (kính hoạ )
KHỔ LỤT
Năm tê lụt nậy dớ khôông eng
Ló ướt dà hư nác vỗ queng
Luớ quớ bo quần ôong lắp bắp
Loay quoay  vén áo mệ lèng èng
Lui cui con mụ van cực dọc
Luật quật thằng cha nói khổ reng
Trệt cựa gió vô lùa tốc mái
Trời mần mệt rứa khổ dân quèn
GM.Nguyễn Đình Diệm
 Đêm Kinh Hoàng
"Nương vận"
Bồồng con về Mạ tháng xa eng
Súng nổ, cả dà khiếp trốn queng
Lái đại xe cày, Ôông  lập cập
Vơ sơ mắm mói, Mạ chèng rèng
Run run, Mệ Nội mui bầm tím
Hoảng hốt, o mền mặt tái xeng
Dớ lại đêm tê, chừ vẫn lệnh
Trời thương: thoát nạn, đám dân quèn!

vs

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét