Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

TÌNH PHÂY – Thanh Long cùng quý thi hữu



TÌNH PHÂY

Ta mình gặp gỡ ở làng Phây
Mãn ý trò chơi thỏa tụm vầy
Phấn khởi tâm hồn trang mạng dẫn
Mơ hồ đạo nghĩa tiếng lòng xây
Từng hôm vẽ cảnh vờn hoa thắm
Những buổi mời trăng đón bạn đầy
Trỗi nhạc ru lời trong gió thoảng
Thơ vần ước mãi đẹp tình đây
                         Thanh Long
                         03.11.2015

BÀI HỌA:

CHÂN THƠ 
Hãy cứ vui đùa, thích ở phây
Vườn thi nở rộ cảnh sum vầy
Mến thương xin tỏ tình thân ái
Quý trọng hãy cùng nghĩa dựng xây
Trăng trải áo vàng khoe áo đẹp
Hoa cười mộng thắm trải hoa đầy
Chân thơ xướng họa đang mùa gặt
Quý hữu vun trồng khắp đó đây./.
                               Đức Hạnh
                               3.11.2015


TÌNH PHÂY
( Nghịch vận, B V Đ Â, N Đ T, y đề)
Giao tình gợi tứ mãi còn đây
Nghĩa thắm vào thơ thật đủ đầy
Cảnh đẹp bình minh người vẫn thấy
Ca từ sáng rọi kẻ thèm xây
Thi Đường khấp khểnh vui thường dậy
Lục bát dòng êm đổ lẽ vầy
Xướng họa cho đời xanh nõn mẩy
Hương nồng hội ngát tỏ tình phây!
                            Thanh Phong
                              3.11.2015

HỘI NGỘ! 

Gặp gỡ duyên tình ở chốn phây
Chờ mong hội ngộ thỏa vui vầy
Bao ngày ngỏ ý vun trồng xới
Mấy bữa tìm câu đắp dựng xây
Xướng họa đường thi lòng phấn khởi
Vần gieo lục bát dạ đong đầy
Câu hò trỗi bổng ngân nga hát
Bạn hỡi! vui cùng mãi tại đây./
                              Hạ Vàng
                            03.11.2015

ĐỒNG NHỊP 
Tứ hải giao lưu qua mạng phây
Đệ huynh thi hữu nghĩa sum vầy
Lâu quen bớt lạ chung vun đắp
Nhựa sống tràn đầy kết dựng xây
Lục bát ngôn từ lời thắm đẹp
Đường thi ngữ luật ý vơi đầy
Văn chương sá kể chi cao thấp
Kia xướng đó bình còn họa đây
                  Nguyễn Hữu Nhị
                       03.11.2015

NHÀ CHUNG 

Mình thích đọc ngược chữ BÚC PHÂY
Người ta lại hỏi tại sao vầy
Trả lời vì đó nhà trên ảo
Không vốn ai rồi cũng muốn xây
Kế cận bà con khuya khoắt vắng
Xa xôi bè bạn sớm hôm đầy
Xung quanh còn biết bao cô gái
Đẹp xấu già nua vẫn tới đây ./.
                     Nguyên Nhật
                      03.11.2015

TÌNH BẠN PHÂY

Bạn hữu bao người chọn tới đây
Rồi chung một hướng để sum vầy
Giao lưu lục Bát cùng mang dựng
Xướng họa thi Đường với đắp xây
Mỗi sớm vào trang hồn mãi đượm
Từng đêm ngó mạng dạ luôn đầy
Câu bình thắm thiết đem tình nghĩa
Hạnh phúc tưng bừng cả xóm Phây.
                                  Anh Dung
                                 03.11.2015

TÌNH PHÂY
Gặp gỡ qua hình ở chốn Phây
Mà như thủ túc vốn sum vầy
Tình trao, lục bát từng đan dệt
Nghĩa gửi, thi Đường đã kết xây
Lắm dịp chưa vào, tâm khắc khoải
Nhiều hôm chẳng ghé, dạ vơi đầy
Tuy là xứ ảo, nhưng nồng ấm
Bạn hữu xa gần vẫn tụm đây !
                   Nguyen Cuong
                     03.11.2015

MONG GẶP NHAU

MONG GẶP NHAU
Đối ẩm vui cùng ở mạng phây
Cười chơi thỏa thích bạn sum vầy
Vần hay nghĩa nặng hoài vun đắp
Chữ đẹp ân nồng mãi dựng xây
Tiếng gọi bao người chưa thấy đủ
Dòng trao những ý vẫn đong đầy
Mong rằng gặp gỡ ta hòa quyện
Xướng họa thơ đường mãn nguyện đây
                                        Nàng Thơ
                                      03.11.2015

TÌNH PHÂY

Kết bạn cùng nhau ngõ ảo phây
Vần thơ thắm đượm chữ đong đầy
Chân trời thuận ý lời hay giữ
Bốn biển chung lòng nghĩa đẹp xây
Mở máy chờ anh rồi gặp gỡ
Tìm trang đón chị để vui vầy
Mong đời tỏa nắng, không mờ nhạt
Mãi gửi cho tình đọng chốn đây !
                         Nguyễn Thắng
                           03.11.2015


1 nhận xét: