Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

KINH ĐÊM - Nguyên Nhật cùng thi hữu





KINH ĐÊM

Trăng suông tắt lịm cuối chân trời
Canh vắng chuông chùa lẽ tiếng rơi
Sóng nhạc ngân vang làn diệu vợi
Câu thơ cao vọng điệu xa vời
Đầu hè mẹ hát ca dao mới
Trong võng con nằm khóc ỉ ôi
Tiếng dế cầu kinh đêm rửa tội
Nghe như hợp xướng trỗi bên đời ./.
Nhật Nguyên
18.11.2015

HỌA:

MẸ HÁT

Những trận cuồng phong lạnh quá trời
Mẹ ngồi đan áo ngắm mưa rơi
Mong cơn bão tạnh thôi hoen ố
Ngắm cảnh con cười đẹp tuyệt vời
Hải đảo sóng gào voi bối rối
Lưỡi bò biển giận giặt eo ôi
Trường ca Mẹ hát bài ca mới
Chí khí Rồng Tiên quyết đổi đời ./.
Đức Hạnh
18.11.2015

CUỐI THU
Lãng đãng hoàng hôn rụng cuối trời
Thu tàn tản mạn lá vàng rơi
Đàn ngân réo rắt bên song cửa
Sáo trỗi du dương lạc giữa vời
Phố nhỏ đưa về đêm giá buốt
Canh dài vọng lại cảnh than ôi
Đìu hiu chốn cũ bao mùa lạnh
Lặng đếm thời gian bấy nỗi đời !
Mùa Thu
18.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét