Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

HOẠ THƠ THY LỆ TRANG - Huy Vụ


    Tác giả Huy Vụ


HOẠ THƠ THY LỆ TRANG

CHIA BIỆT
  (Bài họa)

Từ lúc đôi đường xa cách nhau.
Lỗi buồn se thắt kém chi đâu.
Em xây gia thất vui tròn mộng.
Ta trải phong ba  nặng gánh sầu.
Vẫn đó hình xưa in bóng nước.
Còn kia bóng cũ đứng trên cầu?
Chim bay cá lặn tìm đâu nữa.
Buốt giá tim mình lỗi nhói đau.


Tim mình đau nhói có ai hay.
Lối cũ đường mưa lất phất bay.
Vuốt mặt sao nghe dòng lệ đắng.
Ru lòng chỉ thấy chất men cay.
Câu thơ tống biệt đang còn thảm
Chén rượu phân kỳ chẳng thấy say
Xót bóng hình ai in đáy cốc.
Yêu thương mấy độ khó đong đầy.

Đong đầy kỷ niệm thuở kiêu sa.
Dẫu đã bao thu vẫn ngỡ là…
Số phận hẩm hiu còn níu kéo.
Duyên tình bạc bẽo chửa buông tha.
Gieo vần lục bát câu vương vấn.
Dạo khúc Đường thi ý nhạt nhòa.
Đất Việt trời Tây xa cách lắm.
Ai người tri kỷ biết cho ta.

Lòng ta mãi nhớ ánh trăng xanh.
Bẽn lẽn Hằng Nga nấp lá cành.
Ngõ vắng xôn xao mây lãng đãng.
Đường khuya thổn thức gió song hành,
Vai gầy mắt biếc hình thanh nhã.
Vóc hạc tay ngà dáng mỏng manh.
Từ lúc buồn nghe câu tống biệt
Tan tành một giấc mộng công khanh.
                                          Huy Vụ 
                                       16/03/2015
                                 

CÁ ĂN KIẾN - KIẾN ĂN CÁ

Mênh mông hồ rộng nước trong xanh.
Đàn cá quần cư hưởng mộng lành.
Sáng kiếm bầy giun bồi chất đạm.
Chiều ăn lũ kiến bổ sung tanh.
Nhờ khi giông bão mưa vùi tổ.
Cậy  lúc phong ba gió bẻ cành.
Thỏa sức dọc ngang nơi thủy bạc.
Ra dòng tuấn kiệt với trâm anh.

Ra dòng tuấn kiệt với trâm anh.
Rồi nước trong hồ cạn rất nhanh.
Nóng rát, từng cao mây vắng ngắt.
Khô rang, mặt đất gió tung hoành.
Kiến bò khắp chốn bu tròn lại.
Cá ngáp từng hồi hết lối quanh.
Nhân hại, hại nhân đời vẫn thế.
Lạ gì tứ đốm với tam khoanh.
                                Huy Vụ 
                             12/03/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét