Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

TÂM SỰ GÁI LỠ THÌ - Kiều Xuân cùng thi hữu






TÂM SỰ GÁI LỠ THÌ
Mấy chục mùa xuân vẫn chửa chồng
Qua rồi tuổi hạ, sắp thu đông
Ông tơ cắc cớ neo duyên thắm
Bà nguyệt vô duyên chặn chỉ hồng
Cứ ngỡ trăng già tìm được bóng
Nào hay mộng nhỏ thả theo sông
Giận mình, giận cả cao xanh ấy
Khéo vẽ làm chi rối sợi lòng!
KIỀU XUÂN 
(Tiền Giang)

BÀI HỌA:

KÉN CHỌN
Kén chọn... làm chi phải ế chồng
Cho đời hiu quạnh buổi tàn đông
Thu về thơ thẩn nhìn mây nước
Xuân đến ngẩn ngơ tiếc tuổi hồng
Cứ tưởng thuyền hoa gần tới bến
Nào hay bóng nguyệt mãi trôi sông
Giờ đây mộng ước...thời son sắt
Thì tóc trổ bông, lạnh cỏi lòng…
Đức Hạnh
25.2.2016

LỠ THÌ
Duyên hôi phận hẩm ế không chồng
Tóc đã bao mùa tuyết phủ đông
Nắng hạ cành khô màu chẳng thắm
Mưa thu lá úa sắc đâu hồng
Trăng tàn chếch bóng soi khô lệch
Bến lạnh nghiêng dòng đã cạn sông
Ngẫm cuộc vuông tròn đau đớn vậy
Buồn đêm nhớ lại xót xa lòng ./.
Nguyên Nhật
25.2.2016

TÂM SỰ GÁI LỠ THÌ
Đến tuổi nàng ơi phải lấy chồng
Cho đời bớt lạnh những ngày đông
Mau tìm nghĩa nọ cài tơ thắm
Chóng lựa tình kia gửi thiếp hồng
Hãy để phòng khuya đừng tủi bóng
Rồi mong ái đượm chẳng chìm sông
Ươm mùa hạnh phúc cùng trăng tỏ
Sưởi ấm trời xuân thỏa tấc lòng!
25.02.16
Thanh Long

XÓM KHÔNG CHỒNG
Quê hương có những xóm không chồng
Ở khắp ba miền lại rất đông
Tuổi trẻ lên non hoài mạng sống
Đời già xuống biển phí tơ hồng
Vì xa gái sắc đành bơi sõng
Bởi cách trai tài phải lội sông
Trách phận than thân từng lóng nhóng
Ông trời chết tiệt nỡ cam lòng ...

TÂM SỰ CÙNG KIỀU XUÂN
Thời nay phụ nữ chẳng lo chồng
Chí nghĩa vuông tròn vượt biển đông
Mạn bắc niềm tây, đời vẫn tỏ
Trời nam ngõ cụt, máu luôn hồng
Đừng tham một đĩa quăng bờ cát
Chớ giận đôi lời bỏ bãi sông
Giữ tấm tình son nhiều kẻ mộ
Cần chi vẽ chuyện rối thêm lòng./.
Xuan Sinh Tran
25.2.2016

TÂM SỰ GÁI LỠ THÌ
Cũng muốn thân đây được tấm chồng
Cho hồn ấm áp những ngày đông
Âu sầu tiếc nuối duyên chưa thắm
Lặng lẽ buông xuôi mộng chẳng hồng
Có phải ông trời chưa chấm bút
Hay vì phận số mãi trôi sông
Người sao thừa thải tình vung vãi
Kẻ đắp chăn không lạnh cõi lòng !
Tuan Nguyen
25.2.2016

CHỚ LỖI ĐƯỜNG
Trăn trở làm chi chuyện chửa chồng
Sóng đời mãi vỗ dẫu tàn đông
Ngày nay nam nữ chung quyền sống
Thì cớ sao em nói trắng hồng
Tài trí sá gì mưa với nắng
Hạnh ngôn từng trải suối rồi sông
Ngang nhiên vui thú cung hoàng nguyệt
Ngữa mặt nhìn nhau há thẹn lòng.
Vetra Tho
26.2.2016

LỠ THÌ CON GÁI
(Điệp tam thanh)
CHỒNG ở nơi đâu? CHỒNG hởi CHỒNG!
ĐÔNG qua, ĐÔNG lại mấy mùa ĐÔNG?
CHIỀU tàn, CHIỀU lạnh nên CHIÊU tím
NẮNG sớm, NẮNG oi bởi NẮNG hồng
NGƯỜI lảng quên NGƯỜI. NGƯỜI bỏ bến
BẠN nhung nhớ BẠN. BẠN lìa sông
NỮA mai, NỮA mốt bao lần NỮA…
BUÔT thịt BUỐT xương BUỐT cõi lòng.
Nguyên Triêu Dương
26.2.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét