Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

MÙA XUÂN TRỞ LẠI - Phương Hà - Họa: Văn Thanh, Hải Rừng, Như Thu, Hữu Hảo, Thy Lệ Trang, Hoàng Vũ, Nguyễn Đắc Thắng, Hoàng Từ, Thanh Hòa, Thục Nguyên, Tâm Thành, Trần văn Hạng



MÙA XUÂN TRỞ LẠI
     
Ta muốn nhuộm xanh chiếc lá vàng
Cho mùa trở lại tiết xuân sang
Chồi non mơn mởn trong sương sớm
Hạt phấn bay bay giữa gió ngàn
Ríu rít tiếng chim như điệu hát
Bổng trầm lời gió tựa cung đàn
Tâm hồn tươi trẻ, lòng xao xuyến
Bắt gặp từ em... tia liếc ngang

Phương Hà
(Mùa thu 2015 )

Bài họa

CÔ EM

Cơ hội cho ai giấc mộng vàng
Gặp em ghé mắt liếc đưa sang
Tâm tư sâu lắng đầy sông nước
Tình cảm  trào dâng bạt núi ngàn
Yếm đỏ lỡ làng, hoa lạc sắc
Vai trần khêu gợi, én quên đàn
Lá xanh che nửa vành trăng ló
Làn sóng thu ba tỏa dọc ngang

Văn Thanh



YẾM THẮM HƯƠNG SEN

Khoảnh khắc hồn siêu giữa nắng vàng
Mơ màng gió thoảng bóng em sang
Sen xanh nửa mặt duyên che dấu
Yếm đỏ tình nguyên mộng ngút ngàn
Nét họa say sưa màu sóng mắt
Lời ru thánh thoát giọng hòa đàn
Vờn tay phát vẽ  lòng vương vấn
Kỳ ngộ kiếp nào dạ ngổn ngang

Hải Rừng
9/11/2015


LỠ CHUYẾN ĐÒ

Hôm nay gió nhẹ nắng hanh vàng
Trông ngóng bao ngày bậu chẳng sang!
Lặng lẽ mong tin từng góc biển
Âm thầm mơ bóng khắp mây ngàn
Canh dài dạ buốt ngăn dòng lệ
Bấc lụn dầu vơi lạc phím đàn
Muốn hỏi khi nao người trở lại?
Thuyền tình vương vấn chuyến đò ngang!

Như Thu


CHÁN NGÁN

Bâng khuâng ngồi ngắm lá thu vàng
Sáu bảy mùa xuân sắp bước sang
Dĩ vãng lênh đênh triều sóng nước
Tương lai hờ hững gió trăng ngàn
Thương hoa tiếc quẩn tàn hương sắc
Tủi bướm buồn quanh lạc nhịp đàn
Cũng muốn như ai cùng xướng họa
Tâm thời mong vậy, ý xoay ngang . .
.
Hữu Hảo



LỜI NGỎ...


Em đến ... ngoài hiên cúc trổ vàng
Ngập ngừng... bướm trắng cũng tìm sang
Trời xanh lơ lửng gieo hương thắm               
Nắng biếc hồn nhiên trải lụa ngàn                 
Tóc xõa.... vụng về năm ngón mộng
Môi cười ... ngơ ngẩn mấy giây đàn
Này đôi mắt đó anh xin đợi
Dù biết rằng tình sẽ trái ngang !

Thy Lệ Trang


CẢM CẢNH CUỐI ĐỜI

Đêm say mộng tưởng giấc mơ vàng
Báo hiệu cuộc đời chuyển dịch sang
Thích áng mây xanh trên đỉnh núi
Hay dòng nước đục dưới sông ngàn
Tâm hồn bay bỗng như cung nhạc
Trí huệ ngân vang tựa tiếng đàn
Muốn được vĩnh hằng nơi lạc cảnh
Hãy gieo phước đức khỏi sang ngang./.

10-11-2015
 Hoàng Vũ


TIẾC XUÂN

Tìm đâu trở lại ánh xuân vàng
Ngắm bóng hoàng hôn lặng lẽ sang
Dõi cánh chim chiều bay khuất dáng
Nhìn vầng mây bạc tản xa ngàn
Khúc tiêu ai oán sầu ly khách
Điệu nhạc mênh mang xoáy tiếng đàn
Nhớ mảnh tình côi phiêu vất vưởng
Thương đời lẻ phận chuyến đò ngang!

Nguyễn Đắc Thắng
20151109


MÙA XUÂN ẤM ÁP

Thu-Đông cỏ lá chuyển màu vàng
Ấm áp xuân về én lượn sang
Thú vật tìm nhau nơi  núi thẳm
Chim muông gặp gỡ chốn non ngàn
Chàng trai thích thú ngồi nghe nhạc
Thiếu nữ say sưa ấn phím đàn
Giọng hát du dương đầy quyến rủ
Quân lang trộm ngó liếc nhìn ngang

10-11-2015
Hoàng Từ


THƠ NGÂY

 Hàng xóm nhà ai dáng  ngọc vàng
 Bờ môi ánh mắt gọi mời sang
 Mơ làm bướm trắng qua song cửa
 Ước được trời xanh thả gió ngàn
Tóc trễ buông lơi , sa cánh nhạn
Yếm che khép hở ,lỡ cung đàn
Nhìn em ,tưởng nhớ bao đêm vắng 
Hút cả hồn tôi, cái liếc ngang .

Thanh Hoà


TRÁI NGANG

Vẫn nhớ Thu xưa vỡ mộng vàng
Vì anh tay trắng, chẳng cao sang
Mây đen bỗng chốc giăng mù mịt
Gió lạnh tự dưng thổi ngút ngàn
Đã thế thì thôi đành cúi mặt
Để rồi chấp nhận phải buông đàn
Bức tường giai cấp vô tâm quá
Giữ mãi hận tình lắm trái ngang

Thục Nguyên


 TRÁI NGANG

Tiếc rẻ mùa thu nhuộm nắng vàng
Rời chân nhường bước để đông sang
Hoa tàn nhụy héo sầu cây trái
Lá úa cành khô bạt gió ngàn
Thiếu nữ ôm sầu soi bóng nước
Lời ca hận trút quyện tơ đàn
Người về còn nhớ đêm trăng rụng
Ta khóc than đời cảnh trái ngang

Tâm Thành


NHỚ ĐÔNG

Hoàng hôn buông nắng sợi hanh vàng
Tiết đổi - mùa về - Đông đã sang
Gió bấc lặng thầm len ngỏ vắng
Mưa phùn lất phất phủ non ngàn
Rì rào - mộng rũ theo cung bậc
Tí tách - hồn vương mãi tiếng đàn
Gợi nhớ chiều nao trên bến cũ
Khóc thầm đưa tiễn kẻ sang ngang.


Trần Văn Hạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét