Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

CÁNH ĐỒNG QUÊ - Cư Nguyễn cùng thi hữu


CÁNH ĐỒNG QUÊ
    (Toán Sắc Thi)
Một cánh đồng quê trĩu lúa vàng
Hai bà gánh gạo trắng cười vang
Ba anh tóc sẫm nhìn mây tản
Bốn chị môi hồng dõi nắng tan
Năm kẻ xua bò nâu lại lán
Sáu người dẫn ngựa xám về trang
Bảy giờ phủ tối màu đen sạm
Tám nẻo màu xanh cũng lịm tàn
Cư-Nguyễn

BÀI HỌA:

CUỘC TÌNH TÀN
Một đêm trăng dệt cánh thu vàng
Hai mái đầu xanh kể chuyện vang
Ba lối lênh đênh đen mãi đến
Bốn đường ảo ảnh đỏ vừa tan
Năm canh hoa nở hồng vườn mộng!
Sáu khắc mơ buồn xám nghĩa trang...
Bảy nhớ vườn yêu sương điểm trắng
Tám thương nâu nhuộm cuộc tình tàn!
Đức Hạnh

NHỚ...
Một bóng chiều ngang trãi thãm vàng
Hai màu đậm nhạt khói chiều loang
Ba bờ lúa chín hương nương toả
Bốn chú trâu về qua lối ngang
Năm con nhạn lạc bay trên xóm
Sáu cội tre gíà phủ nắng chang
Bảy nhánh sông buồn len chai sạm
Tám vọng miền quê bỗng nhớ tràn .
Ongbarau Cong

TÌNH QUÊ
Vài bông lúa trĩu hạt ươm vàng
Bốn trẻ căng diều lại giỡn vang
Chín buổi âu sầu như được vãn
Trăm ngày vất vả cũng dần tan
Ngàn câu ý nghĩa tràn đôi mảng
Vạn chữ vui mừng thấm cả trang
Bảy ngõ sông hồ nay sáng lạng
Mười phương kết chặt mãi chưa tàn.
Phạm Bình

LOÀI VẬT
Tám cụ cò quanh ruộng lúa vàng
Bảy anh nhái sọc hát reo vang
Sáu chàng cẩu đốm liền di tản
Năm cậu ngựa vằn vội rã tan
Bốn chú bò nâu vừa đến trại
Ba cô cừu trắng mới về trang
Hai bà gấu xám lang thang tới
Một bác quạ đen phải lụy tàn.
Sy Duyen

HƯƠNG LÚA TÌNH QUÊ

Tám mẫu ruộng đang trỗ lúa vàng,
Bảy chàng thi sĩ ngồi ca vang.
Sáu người say rượu làm ly vỡ,
Năm kẻ thất tình khiến mộng tan.
Bốn bận hẹn hò nơi lối xóm,
Ba lần lẫn trốn giữa thôn trang,
Hai ta xa lạ chưa lần gặp,
Một áng thơ ghi lúc xế tàn.


12/11/15

TÁM MƠ

NHẤT đêm ngồi ngắm mảnh trăng Vàng
NHỊ tối Đen trời lại hát vang
TAM cõi hư vô Hồng ngõ mộng
TỨ miền huyễn hoặc Trắng hồn tan
NGŨ say nốt nhạc Xanh màu mực
LỤC đắm lời thơ Tím mỗi trang
THẤT chớ để thời Đen vận rủi
BÁT xua Xám xịt giữa canh tàn ./.

Nguyên Nhật
14.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét