Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

BÓNG NGƯỜI XƯA – Nguyên Nhật cùng thi hữu



BÓNG NGƯỜI XƯA
(NĐT& Lưu thuỷ đối)
Rời xa kỷ niệm bước theo chồng
Bạc bẽo ân tình hỏi biết không ?
Chẳng lẽ vùi quên làn gió nội
Hay là bỏ lại thoáng hương đồng
Từ đây ngõ lặng buồn xa vắng
Những buổi trăng chìm khỏi đợi trông
Hẻm cũ chiều vương vài giọt nắng
Nhìn em trĩu nặng gánh tang bồng ./.
Nguyên Nhật
13.11.2015

BÀI HỌA:

TÂM SỰ CÙNG ANH
Tâm sự cùng anh chuyện chất chồng
Tháng ngày em đợi, chỉ phòng không
Phải chăng số phận đầy giông tố
Hay tại duyên mình quá lạnh đông
Những tưởng mộng xanh tràn ước vọng
Ngờ đâu nghĩa thắm lại hoài trông
Đêm về biển nhớ còn dâng sóng…
Thì kẻ vong tình đã bế bồng !!!
Đức Hạnh
13.11.2015

LỠ GIẤC MƠ ĐỜI
Nhìn em trĩu nặng gánh tang bồng
Nếm những đau vùi lạnh buổi Đông
Những tưởng duyên mình mau thắm vợi
Ngờ đâu cách trở cũng thôi nồng
Nghe làn gió khẽ đùa bên cửa
Ngỡ tiếng ai về dạo phải không ?
Nệ giấc mơ đời trong cõi ảo
Người xa kỷ niệm bước theo chồng
Châu Chấu
13.11.2015

BỤI THỜI GIAN
Lặng đếm thời gian tuổi chất chồng
Xuân thì rụng mất hỏi buồn không
Trăm năm để lỡ câu vàng đá
Trọn kiếp hoài vương một chữ đồng
Nếu chẳng thầm mong ngày tái ngộ
Sao còn khẽ ước buổi chờ trông
Rồi đây kỷ niệm dần quên lãng
Giữa cuộc phù vân trĩu gánh bồng !
Mùa Thu
13.11.2015

LỠ BƯỚC
Anh hỡi từ khi bỏ lấy chồng
Ôm thầm kỷ niệm biết nhiều không
Bờ đê những buổi hoàng hôn bước
Vạt cỏ chiều hôm lội khắp đồng
Chốn ấy bao lần ta dệt mộng
Nơi ngày đan gửi mấy lần trông
Nay xa vạn nẻo lòng em nhớ
Lặng đếm thời gian mải miết bồng..!
13.11.2015
Hà Thu

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Đức Hạnh đã giới thiệu thơ đến với mọi người !

    Trả lờiXóa