Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CHIỀU TRÊN SÔNG - Phương Hà và thi hữu

Ảnh: Mai Lĩnh


Xướng: Phương Hà

Họa: 
Hải Rừng, Thy Lệ Trang, Bửu Tùng, 
Văn Thanh, Trần văn Hạng, Như Thu,
Hữu Hảo, Võ Đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền,
Thục Nguyên, Nguyễn Đắc Thắng, Trịnh Cơ.



CHIỀU TRÊN SÔNG

Em ngồi dõi mắt ngóng mây bay
Chiều xuống trên sông vệt tím dài
Con nước dần lên, ì oạp vỗ
Mạn thuyền nhô nhấp, lắc lư say
Hiu hiu ngọn gió buồn lay lắt
Lờ lững lục bình nhớ quắt quay
Người đến một ngày, trao ước hẹn
Rồi đi,...để lại nỗi u hoài.
                                   Phương Hà

                      
Bài họa
 
ĐỢI ĐÒ CHIỀU

Chiều nhìn cánh nhạn lạc đàn bay
Bổng xót lòng buông tiếng thở dài
Ngày đó quen nhau đâu hứa hẹn
Giờ đây cách mặt lại mơ say
Quê nhà nhớ cảnh trên sông vắng
Viễn xứ buồn tình cạnh bóng quay
Tiếng gọi đò còn vương vấn mãi
Thương ai nệ đợi uổng công hoài.
                           Hải Rừng
                          19/4/2015

                  
VẾT THƯƠNG LÒNG

Quán trọ biên thùy mưa nhẹ bay
Dừng chân, độc ẩm suốt đêm dài
Chưa quên nửa khúc đàn dang dở
Vẫn tiếc một thời mắt đắm say
Cơn gió âm thầm...cơn gió cuốn
Nhịp đời hối hả...nhịp đời quay
Lầu son, người đẹp nào hay biết             
Vết cắt hồn ta rỉ máu hoài !!!
                       Thy Lệ Trang 

                 
CHIỀU BÊN SÔNG

Lặng lẽ anh nhìn mây trắng bay
Bên sông viễn xứ nhánh vươn dài
Mơ màng nghe biển điên cuồng vỗ
Hoảng hốt thấy thuyền khấp khểnh say
Ngẫm tuổi thanh xuân như cánh vạc
Trông đường lữ thứ tựa con quay
Hôm xưa đắm đuối câu thề hẹn
Bất chợt xa em tiếc nhớ hoài.
                          Bửu Tùng
                         19/04/2015


SÔNG THU NĂM NÀO
               
Sông Thu một dải cánh cò bay
Văng vẳng từ xa tiếng thở dài
Cô lái đò xưa buồn ũ rũ
Lời thề bến cũ vẫn nồng say
Bóng trăng thuở ấy lờ mờ khuất
Ký ức năm nào lậng lẽ quay
Sóng vỗ mạn thuyền lời thổn thức
Cho dù cách trở, mãi thương hoài.
                               Văn Thanh


NHỚ XƯA

Thầm lặng ngồi nhìn mây trắng bay
Chiều rơi loang lổ trước sân dài
Tâm tư mang nặng sầu đơn lẻ
Hồn mộng còn vương nỗi đắm say
Nắng nhạt dâng buồn lòng thổn thức
Vàng thưa gợi cảm dạ cuồng quay
Niềm thương xao xuyến tình ngây dại
Ngày tháng cách xa mãi cảm hoài.
                                   Trần Văn Hạng


TỦI PHẬN

Thấp thoáng lưng trời cánh nhạn bay
Người xa biền biệt tháng năm dài
Nỗi sầu khép kín bao niềm nhớ
Men đắng đong đầy mấy cuộc say
Ngơ ngẩn đợi chờ lòng luyến tiếc
Bâng khuâng tơ tưởng nhạc cuồng quay
Biết rằng bậu đã quên lời ngỏ
Tủi phận hẩm hiu…trách cũng hoài!
                                            Như Thu


CHỚ NGẠI

Vi vút tầng không cứ thế bay
Thử xem khoảng cách có bao dài
Chim trời gió lộng thường khi đảo
Cá nước sóng dồn hiếm lúc say
Chưa hẳn bên nhau là hết biến
Chắc chi ly biệt chẳng còn quay
Ở đi đâu phải gì quan trọng
Cái đẹp tự tâm vẫn nhớ hoài . . .
                                        Hữu Hảo


BUỔI HẸN NÀO!

Công viên lất phất hạt mưa bay
Sánh bước hai mình bóng ngã dài
Ghế đá quen ngồi tay ngại nắm
Bờ vai quên tựa mắt thầm say
Mất rồi buổi hẹn thương da diết
Còn lại ngày mong nhớ quắt quay
Chiều xuống tà dương nơi đất khách
Khôn nguôi kỷ niệm luyến lưu hoài!
                               Hải Rừng
                               19/4/2015


NGẮM CẢNH CHIỀU BUÔNG

Mây xám bầu trời lững thững bay
Chiều tà ngồi ngắm cảnh sông dài
Mơ màng lối cũ hồn ngơ ngẩn
Mộng tưởng ngày xưa trí choán say
Thầm nhớ yêu đương tâm thổn thức
Lãng quên âu yếm dạ cuồng quay
Cuộc tình mãi đọng trong tiềm thức
Ray rứt lòng ai cứ nhớ hoài./.
                         20-4-2015
                         Võ đình Cử 


                                 
BẠN THƯƠNG HOÀI

Chia tay lúc tiễn ở sân bay
Là biết chờ nhau dằng dặc dài
Nỗi nhớ lòng ngơ thôi giả tỉnh
Niềm mong dạ thắt cứ hừng say
Quen chưa kịp vướng tình vương lụy
Xa đã đầy tràn phút cuống quay
Chớ để buồn thêm vào cách biệt
Đôi mình vẫn bạn cứ thương hoài.
                               Hải Rừng
                               20/4/2015  
              

KHOẢNG CHIM BAY

Bờ kè Nhiêu Lộc khoảng chim bay
Ngồi ngắm hoàng hôn vạt ngắn dài
Thủ thỉ tràn lòng hương gió thoảng
Thầm mơ ngập hướng giọt men say
Ai còn nhớ bước chân dẫm ướt
Người chửa quên dòng nước xoáy quay
Mảng lục bình trôi về quá khứ
Đầy vơi tuổi hạc chút tình hoài.
                          Hải Rừng
                          20/4/2015  


VẠT NẮNG CHIỀU NGHIÊNG

Gió thổi chao cành  chiếc lá bay
Chiều nghiêng vạt nắng trải sông dài !
Cơn mơ mộng đẹp mình đang tưởng
Lúc tĩnh bàng hoàng bạn đã say
Nắng hạ mùa sang lòng rạo rực
Mưa thu tiết đến dạ cuồng quay
Đông buồn giá rét trời hoang lạnh
Cánh bướm chờ xuân -vẫn nhớ hoài.
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                      

KỶ NIỆM  
                                                      
Chợt nhớ cánh diều lộng gió bay
Chiều quê bãng lãng nắng vươn dài
Vác cần ra ruộng, lòng thanh thản
Dõi mắt nhìn phao, vẻ đắm say               
Cá động đôi khi mừng đáo để
Đường trơn lắm lúc té lăn quay
Tuổi thơ phút chốc đà tan biến
Kỷ niệm ngày xanh ấp ủ hoài.
                         Thục Nguyên


CHUYẾN ĐÒ XUÔI

Trên chiếc đò xuôi, ngược gió bay
Hàng cây chạy chạy vết loang dài
Bờ lan sức nước tung tia vỗ
Tàu nghịch hướng nguồn lướt sóng say
Rác rưởi cuộn cuồn tuôn dập dập
Nhịp đời rộn rã cuốn quay quay
Dòng trôi thì cứ dòng trôi mãi
Cuộc sống vô tâm gợi cảm hoài!
                   Nguyễn Đắc Thắng
                        20150421
                 

TRÊN BẾN VẮNG

Ngơ ngác chim buồn cất cánh bay
Vạch ngang mây trắng nhẹ trôi dài
Dưới sông thờ thẫn con thuyền lướt    
Trên bến u buồn nhánh liễu say
Gió nhẹ ru hồn người lữ thứ
Lòng sầu bận chí kẻ cuồng quay 
Giờ đây chia cách đời đôi ngã
Không biết ngày sau có nhớ hoài?
                              Trịnh Cơ
                             20/04/2015



From:  <songthu195@yahoo.com.vn>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét