Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

NẶNG TÌNH QUÊ - Vĩnh Hoàng và Lê Ngọc Kha


NẶNG TÌNH QUÊ

Gỏi lời hò hẹn quán cà phê
Hỡi khách văn chương có ước về
Lòng đã ngọt ngào tình thắm thiết
Đường còn trắc trở cách sơn khê
Ngãi Giao hằng đợi ngày sum họp
Đất Mỹ chưa qua chuyện bộn bề
Vẫn biết ...  xoay tròn sao khó thế ?
Để người ôm mộng giữa trời quê.

 Vĩnh Hoàng


Bài họa
(Nhị khúc liên hoàn)

Để người ôm mộng giữa trời quê
Thông cảm cho nhau bỡi lắm bề
Ngàn lối rẽ nào quên xứ sở
Dặm đường qua chẳng ngại sơn khê
Kẻ nơi chốn cũ từng mong đợi
Người ở phương xa cũng muốn về
Đã trót sinh tồn tin số mệnh
Đành chờ Thiên Tạo phán lời phê.

Lê Ngọc Kha
USA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét