Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

KHÔNG THỂ- Vĩnh Hoàng họa thơ Quách Tấn


KHÔNG THỂ

Tình đời bạc bẽo, bạn thì lơ
Lạnh lắm lòng ta chịu hững hờ
Đau xót lệ trào theo nốt nhạc
Dày vò tâm loạn bởi yêu thơ
Gom vần viết vội lời tha thiết
Cạn ý bút dừng vọng tiếng tơ
Thương quá bèo trôi xa bến mộng
Làm sao níu lại cảnh xưa ...ờ.

Vĩnh Hoàng



Bài xướng: 
TRƠ TRỌI 
Cố Thi sĩ Quách Tấn

Tinh cũng lơ mà bạn cũng lơ
Bao nhiêu khăng khít bấy ơ hờ
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ
Mưa gió canh dài ngàn lối mộng
Bèo mây bến cũ quyện lòng tơ
Hỏi thăm tin tức bao giờ lại
Con Thước qua sông cứ ..ởm ờ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét