Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

CÒN VƯƠNG - xướng họa của GM.Nguyễn Đình Diệm, Lê Văn Thanh và Văn Thiên Tùng

CÒN VƯƠNG

        Ngày êm biển lặng lóe mây hồng
        Sóng vỗ long lanh sáng ánh đông
        Cát trắng lao xao đùa sóng nước
        Dừa xanh lay lắt giỡn tầng không
        Ngàn khơi gió thổi luôn nhung nhớ
        Vạn dặm thuyền đi mãi mỏi mong
        Kẻ ở chân trời tình tưởng mộng
        Người vương kỷ niệm xốn xang lòng.
                          GM.Nguyễn Đình Diệm

                 Họa:

                BIỂN NHỚ

        Biển lặng trời trong thoảng gió đông
        Long lanh mặt nước ánh dương hồng
        Xôn xao bờ cát, còng dao động
        Bát ngát tầng mây, gió lặng không
        Muôn dặm người đi - Đời sóng nước
        Năm canh ai đợi - Mắt chờ mong
        Tháng năm hiu hắt mơ tình mộng
        Nhung nhớ ngày đêm héo cả lòng
                                    Lê Văn Thanh


ĐIỆP KHÚC LÒNG

Ngày mới bừng lên loé ánh hồng
Sắc màu thắm điểm nét hừng đông
Sương mành lấp lánh chân trời thẳm
Mây biếc dật dờ  tít ngỏ không
Từng cánh én chao vời nổi nhớ
Ngần lời yêu thốt cứ trông mong
Người đi lưu lạc phương nào nhỉ ?
Có hiểu cho ta điệp khúc lòng.
                         Quảng Trị 05/10/2015
                         Văn Thiên Tùng


Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

TA VIẾT TÌNH CA - chùm thơ 3 bài của Hiến Minh

Ta Viết Tình Ca 

Hiến Minh 

Bảy mươi cánh hạc sắp bay xa
Dựng mãi chưa xong một mái nhà
Nền dưới lung lay do địa chấn
Mái trên lấp lững bởi thiên hà
Sơn lâm trần trụi nhiều lâm tặc
Biển cả lạnh lùng lắm quỷ ma
Của cải tìm đâu trong hỗn độn
Ngồi buồn ta viết khúc tình ca


Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

THƠ HUY VỤ!



CHƠI TRỐNG BỎI
(Bài xướng)

Trống bỏi ai ơi khéo khéo dùng.
Tuy rằng đánh nhẹ vẫn kêu tung
Đầu thôn lắm cụ vung dùi gõ.
Cuối xóm nhiều ông trống gậy lùng.
Mắt quáng tai ù tâm chẳng đổi.
Chân chồn gối mỏi chí không lung
Chuồn chuồn có được bao cân mỡ.
Sớm muộn rồi nghe một tiếng đùng
Bút Ngọc / HN

HỌA

CẢNH GIÁC

Cỏ non trâu Cụ vẫn ham dùng.
Nhắm chỗ đồi tiên gặm tứ tung.
Khe sâu thăm thẳm tha hồ húc
Đồi rộng mênh mông thỏa sức lùng
Bước vô cung cấm  cần suy kỹ
Về lại vườn nhà phải nghĩ lung.
Cảnh giác bao thằng hay đố kỵ
Lắm khi chuyện bé hóa to đùng.
Huy Vụ 06/10/2015

BIỆT KHÚC - chùm thơ Lê Cảnh Tiến

BIỆT KHÚC

Trót lỡ ăn chơi bến phủ phàng
Cũng đành chấp nhận cảnh phù tang
Mềm môi mấy giọt tình hoang đãng
Nhạt nhẽo đôi chung rượu thánh hoàng
Rũ sạch nợ bằng âu nước loãng
Xóa tàn duyên với bể trăng loang
Đời xin vay trả bao hào nhoáng
Cạn chén hư vô biệt cõi xoàng ./.
Lê Cảnh Tiến
4/10/2015


THU NHỚ - Trần Văn Hạng và thi hữu

THU NHỚ  

Ngồi nhìn mây trắng giỡn trời thu
Hồn dạt mông lung khúc lãng du
Gió tỏa lạnh se khơi dĩ vãng
Sương giăng bàng bạc gợi sầu tư
Thuyền soi bóng nước lòng nghiêng ngả
Trăng lặn đáy sông dạ lắc lư
Giong ruỗi thong dong miền ký ức
Lòng nao thương nhớ - Gió vi vu.
                       Trần Văn Hạng

BÀI HỌA

SUY NGẪM

Nhìn lá vàng rơi trong tiết thu
Chạnh lòng thương cảm kiếp phù du
Đường đời đã trải bao năm tháng
Cuộc sống còn qua chỉ góc tư
Thôi hãy giã từ nơi áo, mão
Quay về dọn dẹp chốn nhang, lư
Chẳng màng thế sự, vòng danh lợi
Bỏ mặc lời khen, chuyện khống vu.
                                     Sông Thu

LỜI ANH CHÀNG KÉN VỢ - THY LỆ TRANG - HỌA: SÔNG THU- THỤC NGUYÊN- MOTTHOI- HẢI RỪNG- NHƯ THU- NS- THANH HÒA


XƯỚNG

LỜI ANH CHÀNG KÉN VỢ

Sợ chê nhiều quá lệ em rơi
Vì thế nên anh phải lựa lời
Sắc đẹp không cần hơn cả xóm
Tài năng chẳng muốn trội bao người
Văn thơ, chữ nghĩa... hơi vừa đủ
Họ Mạnh*, nàng Ban*...chỉ thế thôi!
Tiền bạc mong chi là triệu phú
Vàng cây đầy tủ ...cũng vui rồi!.
                       Thy Lệ Trang

*Mạnh Lệ Quân: Tên một nhân vật nữ tài hoa trong truyện Tái sanh duyên.
Nàng Ban Chiêu: Tên một nàng con gái nỗi tiếng văn chương, thơ phú của nước Tàu ngày xưa.

HỌA

LỜI ĐÁP

Mắc gì tui phải lệ tuôn rơi
Nghe kẻ khùng điên chẳng chọn lời?
Không chút điển trai mà lớn tiếng
Chưa từng giàu có đã khinh người
Văn chương - nào được bài kha khá
Học vấn - chỉ vào bậc yếu thôi
Thế cũng huênh hoang đòi kén vợ
Về nhà đóng cứa ngủ cho rồi!
                             Sông Thu

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

ĐỪNG! - HƯỚNG ĐI - BUÔNG LỎNG - Hiến Minh họa thơ Lê Đăng Mành

ĐỪNG!
Lê Đăng Mành

Đừng hỏi sao đời lắm trái ngang
Đừng cầm thù oán để đa mang
Đừng gieo chước quỷ lên điêu đứng
Đừng bủa mưu ma giả điệu đàng
Đừng yểm hiền nhân mờ trí tuệ
Đừng trù quân tử  tắt hào quang
Đừng chơi trên nỗi đau người khác
Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng

Đừng ép duyên ai phải bẽ bàng
Đừng làm trái đạo ánh thường quang
Đừng đày già lão ra đầu hẻm
Đừng đẩy ngây thơ đứng giữa đàng
Đừng cấy tị hiềm cho bạn cõng
Đừng trồng cừu hận để người mang
Đừng quàng phú hộ là huynh đệ
Đừng tự cho mình xứng dọc ngang!
Lê Đăng Mành

Hướng đi 
Nguyễn Hiến Minh họa bài ĐỪNG của Lê Đăng Mành

Cứ ghì tay lái vượt sang ngang
Cứ Kiếp Người đâu ngại gánh mang
Cứ khóc ai kia trầm địa ngục
Cứ mừng kẻ nọ bổng thiên đàng
Cứ cầu an đứa còn mê ám
Cứ nguyện ơn trời sớm tịnh quang
Cứ hướng lòng đi về nẻo thiện
Cứ vươn tán rợp bóng cây bàng

*****
Cứ vươn tán rợp bóng cây bàng
Cứ viếng lều đêm thắp ánh quang
Cứ đến bên người trôi lạc chợ
Cứ gần kề bạn dạt cùng đàng
Cứ ôm gia đạo dù sông cạn
Cứ giữ tình quê nặng cố mang
Cứ thản nhiên thôi đừng vọng động
Cứ khiêm cung nhé chớ nghênh ngang.
Sài Gòn 25/09/2015
---------------
Buông Lỏng
Nguyễn Hiến Minh hoạ bài BUÔNG của Lê Đăng Mành

Buông mái chèo quay tít bể Đời
Buông điều dối trá để hồng môi
Buôn gian dâm để toàn gia đạo
Buông đỏ đen bớt nạn lỗ lời
Buông bợ đỡ - lưng còm duỗi thẳng
Buông tham tàn – Tánh hạnh nên người
Buông phiền nảo để đời an tịnh
Buông lỏng nhập Thiền tư niệm thơi.

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

CÒN VƯƠNG !








CÒN VƯƠNG
THƠ MỜI HỌA
Ngày êm biển lặng lóe mây hồng
Sóng vỗ long lanh rạng ánh đông
Cát trắng lao xao đùa sóng nước
Dừa xanh lay lắc giỡn tầng không
Ngàn khơi gió thổi luôn nhung nhớ
Vạn dặm thuyền đi mãi mỏi mong
Kẻ ở chân trời tình tưởng mộng
Người vương kỷ niệm xốn xang lòng.
GM.Nguyễn Đình Diệm


BÀI HỌA
ÁNH HỒNG
Ngày mới vừa lên rực ánh hồng
Tiết trời ấm lại với mùa đông
Thuyền ai lướt nhẹ trên dòng nước
Mây tím bồng bềnh giữa khoảng không
Bến cũ khách chờ thêm nỗi nhớ
Sông xưa chủ đợi quặn niềm mong
Em về chốn ấy lòng lưu luyến
Kẻ ở phương xa thổn thức lòng ... !
Trần Ngộ


Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

MỘT NGÀY MỚI! - 3 bài thơ của Huy Vụ



MỘT NGÀY MỚI

(Vui cuối tuần,vĩ tam thanh)

Gà vừa gáy sáng tẻ tè te

Sương trắng giăng ngang nhẹ nhẻ nhè

Mụ vợ ca bài quang quác quác

Thằng con đệm khúc tóe tòe loe

Số đen đến độ thui thùi thủi

Vận đỏ chừng nao lóe lỏe lòe

Mộng chuỗi ngày vui phơi phới phới.

Mình rồi lại sống khỏe khòe khoe.

Huy Vụ 03/10/2015



VỠ ĐƯỜNG ỐNG SÔNG ĐÀ

Mười lăm (15) lần vỡ chửa quen ư?

Cứ nghĩ linh tinh mệt bỏ xừ

Tắm giặt xin ngừng như tượng đá

Gội đầu tạm hoãn giống ông sư.

Đỉnh cao trí tuệ vỡ hoàn vỡ.

Đệ nhất tay nghề hư vẫn hư

Gắn chữ Vi na là bất chấp

Quan ta thật lắm kiểu cười trừ

Huy Vụ 03/10/201


Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TUỔI GIÀ !




TUỔI GIÀ
( Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1/10 )

1- SỐNG KHỎE
Trăng đã nhòm song kệ tuổi già
Chưa dừng náo nức với muôn hoa
Đường quyền còn chuẩn đâu chờ rượu
Lối cước nào sai chẳng đợi trà
Tảng sáng thể thao dìu điệu nhạc
Đầu hôm thơ phú kiểm lời ca
Để sâu giấc ngủ đêm thanh thản
Có lẽ mơ màng điệu Gió Ga (*).

(*)Yoga
2 - SỐNG VUI, CÓ ÍCH
Chẳng ngại gì đâu xả hết ga.
Bà – ông đã luyện cứ song ca
Mở câu vào đoạn cho mềm giọng
Dọn chỗ đến khuông khỏi lỗi trà
Sá kể lưng còng tươi nét mặt
Cho dù chân chậm thắm màu hoa
Râm ran nhà cửa vui con cháu
Hậu thế yên tâm – của dưỡng già.
Phan Tự Trí -1/10/2015

SÁNG BÌNH YÊN ! “Vỹ tam thanh-Bát âm”



BÀI XƯỚNG

SÁNG BÌNH YÊN !

“Vỹ tam thanh-Bát âm”
Ráng trời sắc đỏ hỏe hòe hoe
Gà giục tan canh tẹ tẻ tè
Thân trụ dưỡng sinh khoe khọe khỏe
Tay vờn quyền biến tể tề tê
Sương còn lấp lửng loe lòe lỏe
Nắng đã lưa thưa hé hẻ hè
Rộn rả đàn bê the thẻ thé
Gió hiền lay ngọn trẻ trè tre
Đăng Mành
BÀI HỌA
CHIỀU BUÔNG !

“Vỹ tam thanh-bát âm”

Bảy sắc cầu vồng họe hóe hoe
Trời mau trút nước tẽ te tè
Đồng về tơi rách xe xè xé
Bến xuống đò đầy tệ tế tê
Kẽo kẹt võng buồn khe khé khẽ
Lưa thưa khói tẻ hẹ he hè
Bầy dê no cỏ bè be bé
Tối đến rượu suông nhé nhẻ nhè !
Phan Tự Trí


U HOÀI - xướng: Sông Thu - Họa: Mạnh Trương, Như Thu, Motthoi, Thy Lệ Trang, Thục Nguyên, Trần văn Hạng, Nguyễn Đắc Thắng


  
Xướng

U HOÀI

Có những lúc buồn, tâm ngổn ngang
Cuộc đời như thể đã phai tàn
Nói năng ngơ ngẩn, hồn lơ đãng
Suy nghĩ quanh co, dạ hỗn mang
Tuổi trẻ, niềm tin dần vuột mất
Họ hàng, bạn hữu thoắt ly tan
Nhủ lòng ráng sống, không lâu nữa
Mà nỗi sầu tư cứ ngập tràn.

                     Sông Thu

Họa

U HOÀI

Ta cũng như ai, tâm ngổn ngang
Đời người đến lúc sắp ngày tàn
Dặn lòng thôi nhé dừng suy ngẫm
Khắc dạ xin đừng nặng vác mang
Nhớ thuở thiếu thời vui sum họp
Thương mùa chinh-chiến sống ly tan
Tuổi già đất khách trời viễn xứ
Hoài vọng sầu tư lại ngập tràn.

                  Mạnh-Trương

THĂM HỎI - xướng họa của Motthoi và Lý Hiểu

THĂM HỎI

Em về bến ấy nước sâu nông
Vội vã  làm chi chuyện lấy chồng
Bụi trúc vườn xưa...khô héo đợi
Cây đa bến cũ...mỏi mòn trông
Cành mai trước ngõ lười ra nụ
Nhánh mận sau nhà biếng trổ bông
Gởi gió ngàn đưa lời nhắn hỏi
Em về bến ấy...nước sâu , nông?.

Motthoi
Aug.19TH.2015


RƯỢU THẦN NÔNG
Họa

Rượu hồng cất tự gạo Thần nông
Tặng bạn đông lân báo…có chồng
Cá nước mất tăm thôi ngóng đợi
Chim trời khuất bóng hết chờ trông
Thương hoa nhà cạnh vừa ra nụ
Hận khách phương xa sớm hái bông
Chẳng được đẹp duyên vì xấu phận
Đong sầu ngàn chén rượu Thần nông

Lý Hiểu

VA, 09/2015

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

TỰ BẠCH - Lương Bút



  













             TỰ BẠCH

1 - CHẠM THU LÁ KHÓC
Đã lỡ nhau rồi chuyện thuở xưa
Tàn đêm nỗi sớm với niềm trưa
Tơ khoan nhặt khúc hòa trong gió
Hoa tả tơi cành quyện giữa mưa
Chín nhớ người ơi ? đâu giám tỏ
Mười thương ta hởi! chẳng liều đưa
Chạm thu lá khóc rừng hiu quạnh
Nghe quánh hồn đau chuyện muộn thừa

2 - MỀM TRÁI TƯƠNG TƯ
Giữ hộ giùm nhau cái nhớ thừa
Một lần xa lắc chuyến đò đưa
Tình gian díu bạn mùa chao nắng
Duyên lỡ làng nhau tháng chuyển mưa
Dạ rối bồn chồn dòm gió sớm
Đời đau lặng lẻ ngóng mây trưa
Mịt mù lối nhạn mờ con mắt
Mềm trái tương tư khoảnh khắc xưa

CHÙM THƠ HUY VỤ




CHÂN TÌNH 
                                 
Xin nghe lời nói rất chân tình.                                  
Thơ viết dẫu nhiều vẫn chửa tinh                                  
Lên núi thỉnh hoài còn bị dính                                  
Vô chùa nguyện mãi vẫn không linh                                  
Vì tôi chỉ mộng làm người lính                                  
Còn Bác hẳn mơ hóa Trạng Quỳnh                                  
Hãy sớm về đô mau sắm kính                                  
Tha hồ mà ngắm những em xinh                                                
                                 Huy Vụ                                               
                              29/09/2015

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

THY LỆ TRANG HỌA BÀI HOÀI THU CỦA NGUYỄN GIA KHANH



LỠ BẾN ...
Thuận nghịch độc

Đọc xuôi:

Thờ với thẩn ... duyên lỡ bến về!
Trách ai gieo điệp khúc si mê
Tơ chùng sợi phím tan đàn vỡ
Lệ rỏ lòng xuân nát mặt kề
Bờ lạnh phủ xa đường gió bấc
Lối buồn giăng mỏng cánh sao khuê
Thơ tình những ngẩn ngơ sầu đọng
Chờ đợi ý xiêu vận lạc đề...

Đọc ngược:

Đề lạc vận xiêu ý đợi chờ
Đọng sầu ngơ ngẩn những tình thơ
Khuê  sao cánh mỏng giăng buồn lối
Bấc gió đường xa phủ lạnh bờ
Kề mặt nát xuân lòng rỏ lệ
Vỡ đàn tan phím sợi chùng tơ
Mê si điệp khúc gieo ai trách?
Về bến lỡ duyên ... thẩn với thờ !

                        Thy Lệ Trang


HOÀI THU
(Thuận-Nghịch độc)

Đọc xuôi:

Thờ thẫn ngóng xưa lối lại về
Gọi hoài thu dục bước say mê
Tơ choàng ngỡ tóc hôn vai ghé
Sóng gợn dường môi quyện má kề
Bờ ngập sắc hương đằm huệ cúc
Ngõ đầy hoa mộng ngát phòng khuê
Thơ hòa cảnh ấy mùa xao xuyến
Chờ mãi tứ khơi bút vội đề.

Đọc ngược:

Đề vội bút khơi tứ mãi chờ
Xuyến xao mùa ấy cảnh hòa thơ
Khuê phòng ngát mộng hoa đầy ngõ
Cúc huệ đằm hương sắc ngập bờ
Kề má quyện môi dường gợn sóng
Ghé vai hôn tóc ngỡ choàng tơ
Mê say bước dục thu hoài gọi
Về lại lối xưa ngóng thẫn thờ.

                   Nguyễn Gia Khanh


BẾN SẦU VƯƠNG - Thy Lệ Trang họa thơ Ngọc Ẩn Nhi Huyền

BẾN SẦU VƯƠNG
THỂ THUẬN NGHỊCH ĐỘC

Đọc xuôi

Lơ xanh biển thấy bến sầu vương
Trắng tuyết màn đêm cảnh đoạn trường
Mờ mịt vẫn xinh tươi ái nhụy
Vắng hoang còn đượm thắm tình hương
Mơ hoài bạn nhớ trao lời tỏ
Vọng tưởng người thương gửi ý tường
Chờ đợi ai xa trông mỏi mắt
Thơ nhòa nhạt giấy thấm sa sương.

Đọc ngược

Sương sa thấm giấy nhạt nhòa thơ
Mắt mỏi trông xa ai đợi chờ
Tường ý gửi thương người tưởng vọng
Tỏ lời trao nhớ bạn hoài mơ
Hương tình thắm đượm còn hoang vắng
Nhụy ái xinh tươi vẫn mịt mờ
Trường đoạn cảnh đêm màn tuyết trắng
Vương sầu bến thấy biển xanh lơ.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Bài họa của Thy Lệ Trang
NHỚ BẠN

Đọc xuôi

Lơ lửng cánh diều trông vấn vương
Quạnh hiu đời vắng bạn canh trường
Mờ trăng ánh nhạt soi hồ nước
Lạnh má môi nhòa phơi sắc hương.
Mơ ngẩn ngơ về em nhẹ bước
Mộng tàn phai đổ bóng cao tường
Chờ trông dạ mỏi mòn thao thức
Thơ đẫm lệ chiều cảnh đẫm sương.

Đọc ngược

Sương đẫm cảnh chiều lệ đẫm thơ
Thức thao mòn mỏi dạ trông chờ
Tường cao bóng đổ phai tàn mộng
Bước nhẹ em về ngơ ngẩn mơ
Hương sắc phơi nhòa môi má lạnh
Nước hồ soi nhạt ánh trăng mờ
Trường canh bạn vắng đời hiu quạnh
Vương vấn trông diều cánh lửng lơ.


Thy Lệ Trang