Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

DIỆU ÂM -THƠ XƯỚNG HỌA




DIỆU ÂM !
Thơ Thỉnh Họa

Trở tiết quăng thân bất tịnh nằm!

Xuân chào Thầy* lại ghé nhà thăm

Trước thềm vạn thọ còn đơm nhụy

Bên cửa hoàng mai vẫn dọn mầm

Vạt nắng đã ươm màu nhễ nhại

Nồi cơm chưa nhóm lửa trầm ngâm

Cung  tay cúi tiễn lòng trăn trở

Tạm biệt người còn đọng diệu âm!

Lê Đăng Mành

*Thầy Thích Tín Thuân Trụ Trì chùa Chính Phước Hải Lăng Q TRỊ


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

HỘI TRẢI BƠI - Trần Như Tùng




HỘI TRẢI BƠI

Mẹ kể sáng nay hội trải bơi
Trống chiêng rộn rã một phương trời.
Đội vàng tăm tắp tay chèo quậy
Đội đỏ nhịp nhàng tiếng mõ rơi.
Rực rỡ bờ sông khăn nón vẫy
Dạt dào mặt nước ánh dương ngời.
Sao em lại chẳng hay gì nhỉ
Chỉ thấy mình anh vững lái thôi !

                         Trần Như Tùng

HOÀNG LAN - xướng họa của Như Thu và thi hữu




HOÀNG LAN

Hoàng lan rực rỡ khắp ngôi nhà
May mắn năm nầy trổ lắm hoa!
Khí hậu điều hòa tươi cánh nụ
Tháng ngày chăm sóc ấm lòng ta
Đón chào kết quả cành thêm biếc
Chia sẻ niềm vui tuổi chớm già
Anh bảo:“Em ơi! mang máy ảnh”
Chúng mình chuẩn bị biếu phương xa.

                         Như Thu

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

SẦU NHỚ - Võ Đình Cử họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

Võ Đình Cử họa bài 
CHỈ LỤY NÀNG 
của THY LỆ TRANG
           
SẦU NHỚ

Thôi đành đôi ngã phải xa nhau
Đừng trách hai ta chẳng phải đâu
Bởi tại tình duyên tim héo úa
Chỉ vì số phận lệ vương sầu
Đường đời trắc ẩn trong gang tấc
Cuộc sống hẩm hiu bởi nhịp cầu
Ngày ấy giờ đây đâu trở lại
Thời gian trôi mãi một niềm đau

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

XUÂN NGÓNG, XUÂN TRÔI - Nguyễn Gia Khanh, Ngọc Tình



XƯỚNG:


XUÂN NGÓNG 

Cứ tưởng xuân nay giống mọi lần          
Ai dè ngày cạn vẫn chờ xuân
Dẫu cầm tới bút đà trăm lượt
Mà nghĩ ra thơ chẳng nửa vần
Mộng cũ còn vương ngàn dặm khách
Thềm xưa mãi đợi một đôi chân
Đào phai bạn ạ! hoa vừa rụng
Mình đến năm nao mới được gần?

                       Nguyễn Gia Khanh

HOẠ THƠ THY LỆ TRANG - Huy Vụ


    Tác giả Huy Vụ


HOẠ THƠ THY LỆ TRANG

CHIA BIỆT
  (Bài họa)

Từ lúc đôi đường xa cách nhau.
Lỗi buồn se thắt kém chi đâu.
Em xây gia thất vui tròn mộng.
Ta trải phong ba  nặng gánh sầu.
Vẫn đó hình xưa in bóng nước.
Còn kia bóng cũ đứng trên cầu?
Chim bay cá lặn tìm đâu nữa.
Buốt giá tim mình lỗi nhói đau.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

NIỀM VUI BẤT TẬN - Trần Như Tùng


NIỀM VUI BẤT TẬN

Tuần làm năm buổi nghỉ hai ngày
Xó nhỏ quây quần hạnh phúc thay.
Chồng vợ xáo xào nhiều món tuyệt
Cái con bập bõm lắm điều hay.
Căn nhà ngăn nắp chia cùng việc
Bảo bối giỏi ngoan góp với thầy.
Muốn ít biết nhiều là lẽ sống
Đôi khi cao hứng lướt theo mây.

                    Trần Như Tùng

CHỐN BÌNH YÊN... Lê Đăng Mành và 6 thi hữu



Chiều ô lâu
CHỐN BÌNH YÊN!
THỈNH HỌA
Rơm rạ quê mùa thiệt tự nhiên
Dẫu màu tươi… héo ,vẫn bình yên
Mây đem sóng vỗ lay đài nguyệt
Nước vẫy chèo khua động bãi biền
Chiều xuống quảy bầu chơi cõi tục
Khuya về nâng chén dạo cung tiên
Đêm nằm cạp gió cầm thanh thản
Gối vạt cô miên chẳng não phiền!
Lê Đăng Mành

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

PHƯƠNG HÀ - NHƯ THU - THỤC NGUYÊN họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

PHƯƠNG HÀ - NHƯ THU - THỤC NGUYÊN

họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

BÀI HỌA

TƯƠNG TƯ

Chưa hẹn, một đời vẫn đợi nhau
Thời gian nào có vị ai đâu
Tóc xanh ngày ấy giờ khô trắng
Mắt sáng khi xưa đã úa sầu
Núi thằm chim bay theo cánh gió
Dòng khơi thuyền giạt tấp chân cầu
Mỏi mòn năm tháng, lòng tê tái
Mỗi độ xuân về , ta nhói đau !....

CHỈ LỤY NÀNG - Thy Lệ Trang

Tác giả Thy Lệ Trang


CHỈ LỤY NÀNG

Thôi nhé đôi mình hết nợ nhau
Người đi, ta chẳng trách chi đâu
Đồi xưa mất dấu làn mây trắng
Hồ lạnh còn in bóng nguyệt sầu
Dáng nhỏ nhạt nhòa xa bến cát
Dòng xanh hờ hững bỏ chân cầu
Nước đi...đi mãi...không về nữa...
Khép kín muôn đời... một nỗi đau

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

TRÁI VÚ SỮA - xướng họa của Võ Đình Cử và thi hữu





TRÁI VÚ SỮA 

Em như vú sữa chín trên cây
Trông dáng sởn sơ thật đẹp thay !
Ánh mắt long lanh nhìn đắm đuối
Làn môi quyến rũ liếc mê say
Má hồng tròn trĩnh cha cho đấy
Da trắng mịn màng mẹ tặng đây
Nhựa sống trên đời em tất cả
Nàng tiên trời phú bướm rồng bay./.
                                          3-10-2014
                                          Võ đình Cử

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TÔI THẤY - Độc Hành



Tác giả Độc Hành


TÔI THẤY…

Trên không nhộn nhịp một đàn ong
Dưới suối lao xao cá lượn dòng
Gió đến níu vai đùa cụm trúc
Nắng về thơm má giỡn vườn bông
Em thơ đưa gót đi cùng mẹ
Phụ nữ khoác tay sánh bước chồng
Chỉ có mình ta ngồi lẻ bóng
Âm thầm ngắm cảnh mỏi tròng trôn


                        ĐỘC HÀNH

DU XUÂN - Huy Vụ họa LỮ HÀNH của Phan Tự Trí

                                                       
Tác giả Huy Vụ


                                                         DU XUÂN
                                    (họa  LỮ HÀNH của Phan Tự Trí )
                                 
                                  Rộn lòng nghe cỏ mọc đêm xuân.
                                  Háo hức đường mơ nhẹ bước trần.
                                  Lay động mơn man chùm nắng sớm.
                                  Nhẹ nhàng vương vấn ngọn đông lân.
                                  Thơ ngâm mộ khúc cho tròn mộng.
                                  Rượu rót tràn ly để nối vần.
                                  Trong cõi vô thường ai có biết.
                                  Bóng người sơn nữ dõi theo chân.

                                                           Huy Vụ 11/03/2015

ÔNG NỘM - Lý Đức Quỳnh họa thơ ÔNG BÙ NHÌN của Đức hạnh



ÔNG NỘM

Nông dân phụ thuộc bởi mùa màng
Những tưởng nhờ ông bớt oán than
Chuột lộng hùa bầy hờ hững đuổi
Chim hoành bạt lối vĩnh vờ can
Niềm đau quặn thắt xua mầm úa
Nỗi khổ cuồng quay giục cội tàn
Khéo đặt lòng tin vào nộm ấy
Thừa cơ núp bóng lũ làm càn !
         Lý Đức Quỳnh_ĐN-13/3/2015


VỊNH TƯỢNG ĐẤT - Lý Đức Quỳnh họa VỊNH THẦN BẾP của Kha Tiệm Ly

                         
                 
Tác giả Lý Đức Quỳnh
VỊNH TƯỢNG ĐẤT


(Bài họa)

Oai nghi nhào nặn bởi tay người
Cúng phẩm dâng lên,chẳng phải chơi
Thổ  Địa…hình dung,đều cũng tượng
Thần Tài…bản chất,khác chi nồi
Khói nhang đất phỗng chia dòng thánh
Cung điện son lòe xếp họ trời
Lạ lẫm nhân gian bày tạo vật
Rồi cong lưng mọp lạy ông ngồi !
        Lý Đức Quỳnh_ĐN-10/2/2015


ÔNG BÙ NHÌN - xướng họa của Đức Hạnh và thi hữu





THƠ XƯỚNG HOẠ: 

 ÔNG BÙ NHÌN

Vườn tược tồn vong cũng bất màng,
Thân to đứng vững mặc ai than:
Bầy sâu cắn phá không thèm đánh,
Lũ quạ lộng hành chẳng thích can.
Rầy xám "xâm lăng" gây thảm cảnh,
Chuột đồng nhũng nhiễu quá điêu tàn.
Bù nhìn ông hỡi, oai phong lắm!
Sao để chim muông nó quấy càn?
                                          Đức Hạnh

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

CHỜ MONG ... - Trần Như Tùng



CHỜ MONG . . .

Xuân càng buốt giá lại càng mong
Chồng vợ yêu thương giữa lúc nồng
Nén cố bao ngày da diết đợi
Thở dài mỗi tối chập chờn mong.
Vì con vì mẹ đây cam dạ
Xa trẻ xa quê đấy dốc lòng.
Cái kiếp nghèo nàn muôn nỗi chịu
Tám ba (8/3) hoa thắm gửi tâm bông !
                               Trần Như Tùng

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

LỮ HÀNH



LỮ HÀNH
Thơ mời họa
Mở màn chặng tiếp nữa nghe xuân
Phơi phới muôn hoa gội nắng trần
Ấm áp tình người trên băng giá
Vui vầy bè bạn giữa hương lân
Lời mong gửi gió qua bao trận
Thơ mộng trao em được mấy vần
Bầu rượu túi đàn còn để ngỏ
Lữ hành muôn dặm chửa dừng chân.
15 tháng Giêng Ất Mùi
Phan Tự Trí

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

QUỐC TẾ PHỤ NỮ - Thơ vui của Huy Vụ

                                 QUỐC TẾ PHỤ NỮ
                               Thơ vui

                      Đêm nằm trăn trở mãi không ra
                      Mai đã là này tám tháng ba
                      Viết lách có in không có nhuận.
                      Chăn nuôi tiền thóc quá tiền gà.
                      Mua hoa sợ trách hoa không sắc.
                      Sắm lược e chê lược chẳng ngà.
                      Giữa tối tìm người tư vấn hộ.
                      Một mình lại sợ cái con ma…


                                               Huy Vụ 08/03/2015

QUÊN - Như Thu và các thi hữu

 

   QUÊN

Đời người đôi lúc vướng tai ương  
Giông tố phong ba lắm đoạn trường 
Hạnh phúc, giàu sang như bãi cát
Khổ đau, khốn khó tợ làn sương
Đừng lo chướng ngại lan đầu ngõ
Chớ chấp thị phi choán góc đường
Cảm tạ Hoàng Gia luôn khuyến khích
Xua tan phiền muộn chẳng còn vương.

                                             Như Thu

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

NHƯ THIỀN / HOÀI NHỚ - xướng họa của Sông Thu và Thy Lệ Trang

NHƯ THIỀN - Sông Thu.
Bài họa:  HOÀI NHỚ - Thy Lệ Trang


Ảnh cùng dòng

 NHƯ THIỀN (*)


Vành nón che nghiêng khuôn mặt  ai
Nửa như bình thản nửa u hoài

Hững hờ ánh mắt chừng xa lạ
Quyến rũ làn môi ngỡ đắm say.

Áo trắng mơ màng hoa bướm mộng
Tay mềm thon thả búp sen lay
Phập phồng khuôn ngực sau làn lụa
Em tĩnh hay là đang động đây ?
                         Sông Thu


( * ) Tưởng như đang thiền ( tĩnh ) nhưng rất lôi cuốn ( động )
Đó cũng là tên và tính cách một người bạn gái thời học phổ thông với tác giả

NHỚ BÓNG HÌNH AI -Trần Như Tùng






NHỚ BÓNG HÌNH AI

Xa quê công việc dẫu không lâu
Nhớ bóng hình ai áo nhại màu.
Kín đáo nụ cười khoe chút lúm
Gọn gàng tóc thả núp khăn nâu.
Hay làm thẳng thắn không mờ tỏ
Giữ kiệm chan hòa vững trước sau.
Mẹ quả quyết rằng em đẹp nhất
Đời thương mận ngọt tránh chua đào.

                                Trần Như Tùng

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU -Trần Ngộ và các thi hữu


nguyendu-ditimnoiantangcuathihao-2_jpg
    Mộ thi hào Nguyễn Du tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh


VIẾNG CỤ NGUYỄN DU 

Con về viếng cụ buổi chiều đông
Xào xạc hàng tre ngọn gió lồng
Trên án mộ phần nhang cháy đỏ
Dưới đài vạn tuế đã đơm bông
Câu kiều còn đọng tình trăng nước
Điệu lý chan hoà nghĩa núi sông
Bầu bạn năm châu cùng bái vọng
Hỏi hồn thi sĩ có vui không ?

                          Trần Ngộ 
                        (Lâm Đồng)

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ CỦA ĐỨC HẠNH VÀ CÁC THI HỮU




TRĂNG NGỦ

Nàng Nguyệt mơ màng, dưới gốc đa
Gió ơi ! Thổi mạnh vén mây ngà
Khuôn vàng hé mở, tim hồi hộp
Gò ngọc vơi đầy, mắt liếc xa
Háo hức tao nhân, thơ thức dậy
Dùng dằng quân tử, mộng bay qua
Thợ trời khéo vẽ chi nên cảnh…
Để khách đa tình nhớ Nguyệt Nga.
                                     Đức Hạnh

MÙA CHAY THÁNH 2015 - Đức Hạnh



                       


THỐNG HỐI

Thống hối, hồn tĩnh tâm
Gánh phong trần lắng dịu
Giấc ưu phiền sóng lặng
Ơn Chúa nở hồng ân.

Tình Chúa luôn hiến dâng
Thế nhân thường gian dối
Trái cấm… đầy dục vọng
Thức tỉnh, đời canh tân.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

ĐÊM BƠ VƠ - Bửu Tùng / HỌA: Hữu Hảo, Văn Thanh, NS, Hoàng Từ, Trần Như Tùng, Nhatthuyh, NHT





ĐÊM BƠ VƠ 

Tuyết rụng đầy vai gã thất tình
Đêm về ngập kín gót phiêu linh
Hồn run cuộn chặt mành hoang vắng
Bóng lạc quay cuồng cõi lặng thinh      
Vạn ánh sao thương bừng vũ trụ 
Muôn màu sợi nhớ quấn hành tinh  
Tim côi gục chết bên mồ lạnh
Phủ mảnh ly tan của chúng mình

                                Bửu Tùng

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

ĐẸP TỪ EM - Trần Như Tùng






ĐẸP TỪ EM

Khả năng ráo trọi với từ EM
Lòng dạ bâng khuâng thấp thoáng thèm.
Thoang thoảng hoa nhài thơm ý gửi
Giỏi giang bài viết ngát hương kèm.
Bút càng cạn mực nên đành ngắm
Sức hết dẻo tay phải chịu xem.
Hướng chốn Bồng lai tâm ngưỡng vọng
Giữ bền muôn thuở ĐẸP TỪ EM !

                         Trần Như Tùng

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

TẾT - xướng họa của Nguyễn Đắc Thắng và thi hữu

Bài xướng:

TẾT

Nghĩ đến Tết vui lại cảm buồn
Gia đình công việc vẫn y khuôn
Chạy tiền tính toán phai màu tóc
Tạo vẻ làm ra cố diễn tuồng
Kinh tế suy trầm còn xuống nữa
Khẩu phần hạn chế giảm ăn luôn
Xuân vui thì cũng vui xuân vậy
Chuốc rượu lâng lâng tạm đở buồn!

Nguyễn Đắc Thắng
Đồng Tháp - 20150210


CON TRÂU - Huy Vụ

CON TRÂU

                               Cơ nghiệp nhà nông xếp hạng đầu.
                               Nào ai không biết nó là trâu.
                               Bao năm căng xác lo tần tảo.
                               Suốt kiếp phơi thân mải dãi dầu.
                               Sách có nhưng mà không được học*
                               Da nhiều lại chỉ để ruồi bâu.
                               Một đời sức vóc đem dâng hiến.
                               Lúc chết người còn  xé  với xâu.

NON BỘ - Độc Hành

NON BỘ

Núi rừng lên xuống lắm đường cong
Cầu khỉ bắc ngang, suối chảy vòng
Một dãy trường sơn cao thấp lượn
Hai ngôi tháp cổ đứng song song
Thuyền neo bến cũ  nai bên thác
Trâu đứng ngõ xưa sáo ngọn tòng
Non bộ nghệ nhân tay khéo tạo
Trong, ngoài du khách ngắm  tròng chong


                     ĐỘC HÀNH

THẾ TÌNH BẠC BẼO - Thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ- Họa HUY VỤ- THY LỆ TRANG

Thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ- 
Họa HUY VỤ- THY LỆ TRANG

THẾ TÌNH BẠC BẼO

Đéo mẹ nhân tình đã biết rồi.
Lạt như nước ốc bạc như vôi.
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược.
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
Chân có chẹt rồi thời há miệng.
Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi.
Dám xin các Bác phen này nữa.
Nấu xáo xin đừng nấu xáo voi.

                   Nguyễn Công Trứ


Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG - Trần Như Tùng





TRĂNG RẰM THÁNG GIÊNG

Trăng nằm đáy nước tựa trong gương
Đem ánh Nguyên tiêu dọi sáng đường.
Lấp lánh cây vườn trao vạn phúc
Long lanh ánh mắt chứa ngàn thương.
Hằng Nga trang điểm khoe xinh dáng
Ngọc Thỏ tung tăng giữa lạnh sương.
Đêm ấy quê tôi vui xướng hoạ
Thơ bay khắp chốn , tiếng thơ vương ! 

                                   Trần Như Tùng

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI - Đức Hạnh, Đào Cẩn

  Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
            Tác giả Đức Hạnh                

 NGƯỜI THẦY NHÂN ÁI
*Kính dâng Cha 

Rừng núi Sơn Hà quyện bóng ba
Ngựa phi qua suối vượt đèo xa
Hành nghề chữa bệnh lòng nhân ái
Dạy học giúp đời mộng thắm hoa
Ký ức nồng nàn quay trở lại
Thời gian thấm thoát ngỡ vừa qua
Trọn đời y Đức -Tâm* ngời sáng
Non nước thì thầm vọng tiếng ca.
               

TRÔNG ĐỢI - THƠ XƯỚNG HOẠ CỦA PHƯƠNG THẢO DINH VÀ CÁC THI HỮU





XƯỚNG


TRÔNG ĐỢI

Nhân cầu thỉnh vọng Quân
Tái ngộ chốn dương trần
Phổ độ thiên thọ mãn
Giao hoà hạ phúc ngân
Trùng dương tràn ánh ngọc
Vũ trụ ngút hương ngần
Phận phước hồn lai láng
Quy Thần phục Thánh Ân

          Phương Thảo Dinh