Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

DUYÊN NỢ - Trần Ngộ hoạ thơ Lê Chí Phóng

DUYÊN NỢ
(Thể thơ Liên châu)

Một lòng duyên nợ với dòng sông
Cô lái đò xưa vội lấy chồng
Bến hẹn còn vương lời sông nước
Trăng thề sâu nặng buổi chờ trông
Người đi bỏ lại sầu thương nhớ
Kẻ ở mang theo cảnh lạnh lùng
Gạt lệ ! người ơi rằng phận số
Trọn đời gắn bó mối tình chung

Liên châu:

Tình chung em trọn nghĩa tào khang
Đạo lý trăm năm chuyện đá vàng
Trọn đạo vai mang làm phận thiếp
Nâng niu dạ thắm đẹp tình chàng
Bấy thu chầy dạt dào trăng nước
Bao hạ trắng nồng đượm xóm làng
Mưa nắng chẳng sờn lòng hiếu thảo
Mừng thay sương gió thuận không gian. 
                                Lê Chí Phóng
                    (Nhà thơ Thanh Phong, Câu Nhi, Quảng Trị)


ĐỊNH MỆNH

Đò chiều trể chuyến đã sang sông
Lỡ dỡ tình em chuyện vợ chồng
Cô lái ngày xưa đành lỗi hẹn
Khách về độ ấy cứ ngồi trông
Phương xa ai đó quên thề ước
Chốn cũ kẻ đang mãi kiếm lùng
Có phải do trời hay định mệnh
Để rồi hai đứa gánh sầu chung

Liên châu:

Sầu chung lâu cũng hoá an khang
Gạt nỗi niềm riêng đắp mộng vàng
Ngự cảnh danh gia mừng phận thiếp
Leo thềm vọng tộc tiếc duyên chàng
Ở ăn hoà hiếu yêu thân quyến
Đối xử hiền ngoan mến xóm làng
Phu phụ trăm năm gìn trọn đạo
Vui cùng hạnh phúc với trần gian
                     Trần Ngộ

                       (kính hoạ)

NGÀY MAI TA ĐI - Lanci Hoài Thương

NGÀY MAI TA ĐI

Ngày mai tắt nắng vội xa rời
Vạn dặm tàu đi nhớ chẳng vơi
Ngõ trước hàng cau buồn diệu vợi
Sân sau ngọn liễu cứ kêu trời
Vàng hanh vạt nắng làng quê hỡi
Xám xịt làn mưa viễn xứ ơi
Ta đi chốn ấy tìm tiên cảnh
Bỏ lại sầu bi giữa chợ đời.
                  18.07.2014

           Lanci Hoài Thương

ĐỘC KHỔ - Trần Ngộ họa thơ Lê Đăng Mành

ĐỘC KHỔ
Hoa bài ĐỘC ẨM của LÊ ĐĂNG MÀNH

Khổ ở nơi này chỉ có tôi
Khổ đeo đẵng mãi cả đường đời
Khổ hè  nắng nóng đầu không mũ
Khổ lạnh mưa dầm chẳng áo tơi
Khổ khiến không ai thèm kết bạn
Khổ xui nhiều kẻ muốn xa người
Khổ ngày mẹ đẻ môi hay khóc
Khổ buổi cha sinh miệng vắng cười

                      Trần Ngộ

XÓM QUÊ - Trần Ngộ họa thơ Phan tự Trí

XÓM QUÊ
Hoạ bài: MÔT CHỐN QUÊ của bác PHAN TỰ TRÍ

Mòn gót chưa rời khỏi xóm quê
Đi mô rồi cũng muốn quay về
Giàu sang xứ bạn ai xưng tán
Khốn khó nơi mình dẫu bị phê
Một cổ trâu mờm con kế nghiệp
Hai thân bàng nậu* cháu theo nghề
Loay hoay chi giữa vòng thành thị
Không ngộ lâu ngày sẽ hoá mê

*Lưỡi cày bàng : cày đất chiều cạn
Lưỡi cày nậu: cày đất chiều sâu (nông cụ ở Quảng Trị)

                                   Trần Ngộ

NGUYỆT XƯA - Thy Lệ Trang họa thơ Thương Yến Tử,

NGUYỆT XƯA

Họa bài TRĂNG THÁNG TÁM của THƯƠNG YẾN TỬ
Xin giữ vần cuối của bài xướng

Lơ lững trăng mơ- trăng THÁNG TÁM
Rộn ràng tuổi mộng- tuổi MƯỜI BA
Mây nghiêng thuở ấy... mây phiêu lãng
Dáng nhỏ đêm nào... dáng THƯỚT THA
Trôi nổi nửa đời nơi bến lạ
Ngậm ngùi một bóng cõi TÌNH XA
Ngàn năm nguyệt lạnh còn đâu đó
Vạn kiếp hồn xưa vẫn THẾ MÀ !!!
                      Thy Lệ Trang
                      Massachusetts



TRĂNG THÁNG TÁM

Thương quá ngày xưa - rằm tháng tám
Ghi hoài thuở ấy - tuổi mười ba
Vườn quê giăng mắc tơ vàng óng
Mái tóc bồng bềnh gió thướt tha
Khóm lá thì thầm trao nỗi nhớ
Triều môi lưu luyến đọng tình xa
Bụi thời gian lấp bao hình ảnh
Chỉ có vầng trăng vẫn thế mà...

            21/8/2014/26/7/Giáp Ngọ 

                   Thương Yến Tử

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

CHÙM THƠ LÊ VĂN THANH

 
          
                Tác giả Lê Văn Thanh
         

            MEN TÌNH

         "Chỉ là phớt nhẹ nụ hôn thôi
          Cũng đủ cho nhau tất cả rồi"
                               Thy Lệ Trang

         Trời ban nhân loại thế rồi thôi 
         Vừa đủ âm dương rạo rực rồi
         Giao cảm nồng nàn say ánh mắt
         Tình yêu nóng bỏng cháy vành môi
         Dòng đời tiếp diễn trong giây phút
         Hạnh phúc chan hòa lúc hợp đôi
         Em hỡi trần gian luôn biến diễn
         Nhớ nhung, mơ ước... đẹp thêm đời 
                                        Lê Văn Thanh

        THU NGUYỆT LỘNG

        Gió Thu heo hắt lá thu vàng
        Se lạnh trời Thu chuyển tiết sang
        Thu nhạn về đâu bay gấp gấp 
        Chùa Thu mõ độ nhịp vang vang
        Mây Thu đẩy gió trăng thu lướt
        Cá lượn hồ Thu sóng lượn hàng
        Ôi đẹp làm sao Thu nguyệt lộng
        Chuông Thu hồi vọng lạnh không gian
                    
                                    Lê Văn Thanh
                 (15/8 -Thu phân, Giáp Ngọ 2014)
                                           

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ - Sông Thu và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ


 

Bài xướng

NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ

Hỡi em, người đẹp tựa tiên nga
Xanh biếc tơ trời áo lụa pha
Mái tóc đen tuyền - dòng suối ngọc
Làn da trắng muốt - ánh trăng ngà

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

CỰ DIÊM VƯƠNG - Nguyễn Đắc Thắng họa thơ Kha Tiệm Ly

CỰ DIÊM VƯƠNG

Ai thèm quen biết cớ mần chi?
Sờ gáy người ta có được gì?
Mặc kệ cuộc đời trông bạc thếch
Dẫu cho màu mắt ngắm đen sì
Hồng nhan khuất bóng lưu trong thức 
Thi hữu giao tình nâng cụng li
Danh lợi trống trơn nhưng bất kể
Chút lòng lưu luyến chửa buồn đi!

Nguyễn Đắc Thắng
20140914


Bài xướng

GIẬN DIÊM VƯƠNG
(Viết ở nhà thương)

Mời rồi, còn dấm dớ làm chi?
Sống tới trăm năm thú vị gì!
Tấm mẵn, tro than vùi lạnh ngắt
Tương lai, cánh cửa phết đen sì!
Hồng nhan hồng... khói còn bao kẻ
Chí cốt chí ... phèo được mấy li *
Không lợi không danh không đủ thứ
Vì “không” nên mỗ thảnh thơi đi ?
                                      2 / 9/ 2014

                                        Kha tiệm Ly

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

ĐAU LÒNG - Thuyền Viễn Xứ họa THƯƠNG QUÁ! của Như Thu

ĐAU LÒNG

Miền núi,vùng sâu quá thảm thương
Vì chăng nhà ở cách xa trường
Học sinh đu cáp tay run sợ
Trẻ nhỏ theo dòng mắt mở trương

NHỚ NGƯỜI XƯA - xướng họa của Võ Đình Cử và thi hữu

Xướng

NHỚ NGƯỜI XƯA

Chiều ngồi nhớ lại cảnh ven sông
Xa vắng người xưa vắng cõi lòng
Thương kẻ trông chờ bao nắng hạ
Nhớ người ngóng đợi suốt mưa đông

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

CHÉN RƯỢU ĐỜI - Nguyễn Đắc Thắng họa thơ Phương Hà

Tác giả Nguyễn Đắc Thắng


CHÉN RƯỢU ĐỜI
Họa y đề bài thơ của Phương Hà

Còn chén rượu này uống với tôi
Có người chia sẻ những buồn vui
Giọt thương nốc cạn cho say khướt
Giọt nhớ nhâm sâu để mỉm cười

NỖI LÒNG, MẤY LỜI - Thy Lệ Trang họa thơ Dương Quân và Kha Tiệm Ly

Tác giả Thy Lệ Trang

NỖI LÒNG
Họa bài HỎI LẠI QUÊ NHÀ của DƯƠNG QUÂN.
Quên làm sao được một mùi hương
Dẫu tít mù xa vạn dặm đường
Tráng sĩ buông gươm- lòng uất nghẹn

THƠ HUY VỤ

Trung Thu

Tầm tã ngoài trời mưa tối thui.
Trung thu lại thế có gì vui.
Cờ, sao mới sắm còn nguyên cán.
Trống, phách chưa mua đã bỏ dùi.

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI, HƯƠNG KHUYA - Trần Ngộ

MỪNG THỌ CHÍN MƯƠI

Khánh thọ ông nay cữu thập tuần
Khách về dự lễ chật nhà sân
Hoành son ba chữ quang lưu đức
Liễn ngọc đôi dòng rạng nghĩa nhân

ĐỘC BƯỚC - Lanci Hoài Thương

Tác giả Lanci Hoài Thương


ĐỘC BƯỚC

Ước hẹn chưa tròn vẫn cứ mong
Niềm thương khắc khoải mãi trong lòng
Ngày quên vội vã sầu in bóng
Tối nhớ âm thầm huyễn hoặc trông

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

THU VIẾT CHO NGƯỜI - PN Trương Đình Đăng họa thơ Thy Lệ Trang

THU VIẾT CHO NGƯỜI

Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao
Tuyết sương thầm lặng phai mày trúc
Son phấn xanh xao nhạt má đào
Gió bão cuồng xoay... đêm nguyệt tận...
Hoang tàn ̣để lại những hư hao!

Hoang tàn để lại những hư hao!
Rướm máu hồn thu...lá đổi màu
Sóng nước chôn sâu dòng lệ tiễn
Cung đàn khuấy động mảng lòng đau
Tự tình đã lỡ nghìn năm trước
Hội ngộ còn chăng một kiếp nào?
Ai mượn Tràng Khanh* gieo khúc phượng
Cho nàng họ Trác* nhớ ngàn sau!
                         Thy Lệ Trang
                        Massachusetts
*Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân.


LỜI THU DỆT MỘNG
Hoạ THU VIẾT CHO NGƯỜI của Thi Lệ Trang
            (mượn ý thay vần)

Tình của đôi mình chẵng chết đâu
Dẫu tay chưa được ấm hơi đầu
Sợi xuân lòng giữ qua năm tháng
Dấu sẹo môi hằn trước bể dâu
Ngày thả hồn mơ cồn ngọn sóng
Đêm chong mắt uống cạn cung bầu
Vẫn tin sẽ có ngày tương ngộ
Tình của đôi mình chẳng chết đâu!
             
                       *

Chẳng chết trong ta kỉ niệm đầu
Càng xa thăm thẳm nhớ càng sâu
Xuân qua mấy độ đau hồn mộng
Thu đã bao phen nhuộm lá sầu
Đất khách người vui bền tuổi thọ
Quê nhà dạ thắt tím trời ngâu
Mong sao Trác Thị về quê cũ
Mở quán nghe Tương gãy phượng cầu!

          PN - Trương Đình Đăng

                        Đà Nẵng

MỜI THĂM QUẢNG TRỊ - PN Trương Đình Đăng họa thơ Hồ Hắc Hải

MỜI THĂM QUẢNG TRỊ
Cẩn hoạ thơ Hồ Hắc Hải

Cao nguyên đường sá khá xa vời
Quảng Trị quê miềng lắm chỗ chơi
Lao Bảo, Khe Sanh liên Á gọi
Việt Yên, Tùng Luật (1) sóng khơi mời

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

THƯƠNG QUÁ! - xướng họa của Như Thu và thi hữu

THƯƠNG QUÁ!

Nghẹn lòng nhìn ảnh thấy mà thương!
Vượt suối bơi sông để đến trường
Bè gỗ thô sơ không giấu giếm
Xe hơi hào nhoáng chớ phô trương
Thênh thang đường rộng - đừng inh ỏi
Khúc khuỷu đèo cao - chẳng chán chường
Hỡi kẻ ném tiền qua cửa sổ
Thấu chăng thảm cảnh quá thê lương.
                            Như Thu

Họa

BUỒN THƯƠNG

Ai trông thấy ảnh cũng buồn thương
Vượt suối qua sông để tựu trường
Vất  vả chèo đò xương mỏi nhức
Nguy nan tuột cáp thịt căng trương
Đi bè vượt lũ không hề sợ
Lội nước băng ghềnh chẳng ngán-chường
Sự học vùng sâu sao khổ thế
Bao giờ khắc phục cảnh oan-lương.
                   3-9-2014
                  Hoàng Từ


QUÁ THƯƠNG

Thấy cảnh đau lòng quá xót thương
Trẻ con đi học dễ tai ương
Qua sông nước lũ không cầu cống
Vượt suối non đèo chẳng lối đường
Cáp tuột thân treo đầu sợi tóc
Phà bơi nước xiết cảnh thê lương
Hởi người trách nhiệm trên nhà nước
Đừng để lâu dài thật đáng thương.
                         3-9-2014
                       Võ đình Cử


       THƯƠNG QUÁ
       Y đề Thương Quá của Như Thu

Quả là thảm cảnh quá đau thương
Thật lắm gian nan, lắm đoạn trường
Mong "cáp tử thần" mau dẹp bỏ
Để cầu cốt thép sớm khai trương
Người dân vượt suối không lo lắng
Trẻ nhỏ qua sông hết chán chường
Nguyện vọng bình thường đơn giản thế
Ước ao cuộc sống bớt thê lương.
                       Thục Nguyên


NHÌN EM ĐI HỌC

Leo dây lội suối thấy mà thương
Gan dạ cam go để đến trường
Tay bám tay đu không trợt ngã
Chân bơi chân nhún chẳng phô trương
Cầu treo cầu khỉ nào lo lắng
Sông cạn sông sâu lọ chán chường
Tuổi trẻ cuộc đời đà vất vả
Lớn lên chưa chắc khỏi thê lương !
                              Trịnh Cơ
               Ngoại ô Paris 04 Sept. 2014


CẢNH THÊ LƯƠNG

Đau lòng, thấy cảnh quá buồn thương
Trẻ phải "treo dây" mới tới trường
"Tuột cáp" qua sông luôn gắng sức
"Ngồi bao" người kéo chẳng khoa trương
Dốc tâm gột rửa niềm ngao ngán
Bền chí xua tan mức chán chường
Cái khó vùng sâu đầy vất vả
Vượt ra gian khổ cũng thê lương!
                            Cao Bằng


       THƯƠNG MONG

Khốn khổ con em nghỉ thấy thương
Vùng cao, xóm núi sống xa trường ?
Băng đồng cuốc bộ chân tê cóng
Vượt suối đu dây cơ nở trương
Kẻ dưới quê nghèo - luôn đối mặt
Quan trên phố thị - hiếm khi chường ?
Xót người hiếu học quên nguy hiểm
Mong bậc uy quyền mở dạ lương . . .

                                Hữu Hảo

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Thương Yến Tử - ĐỢI SÁNG, TRĂNG THÁNG TÁM

ĐỢI SÁNG 
Bạn bè ai đã từng đợi sáng xin mời họa

Đợi hoài chửa thấy sáng thêm ra
Lớp lớp vô minh đặc quánh mà
Thấp thoáng đóm khêu tàn lửa muộn
Thì thầm gió chở hạt sương xa
Trước đèn bút thức sao thương quá
Bên gối hương đưa những mặn mà
Vũ trụ xoay vần âu đã định
Hết đêm nắng tỏ rạng sơn hà

TYT 9/2014


TRĂNG THÁNG TÁM

Thương quá ngày xưa - rằm tháng tám
Ghi hoài thuở ấy - tuổi mười ba
Vườn quê giăng mắc tơ vàng óng
Mái tóc bồng bềnh gió thướt tha
Khóm lá thì thầm trao nỗi nhớ
Triều môi lưu luyến đọng tình xa
Bụi thời gian lấp bao hình ảnh
Chỉ có vầng trăng vẫn thế mà...

21/8/2014/26/7/Giáp Ngọ

Thương Yến Tử

GIẬN DIÊM VƯƠNG - Kha TiệmLy



                   Tác giả Kha Tiệm Ly


GIẬN DIÊM VƯƠNG
(Viết ở nhà thương)
 
Mời rồi, còn dấm dớ làm chi? 
Sống tới trăm năm thú vị gì! 
Tấm mẵn, tro than vùi lạnh ngắt 
Tương lai, cánh cửa phết đen sì! 
Hồng nhan hồng... khói còn bao kẻ 
Chí cốt chí ... phèo được mấy li * 
Không lợi không danh không đủ thứ 
Vì “không” nên mỗ thảnh thơi đi ? 
                                      2 / 9/ 2014
                                        Kha tiệm Ly

...........................................


KHA TIỆM LY
99/5 Đinh Bộ Lĩnh Phường 2, tp Mỹ Tho Tiền Giang
Tel: 0987  701  952   -   01229  880  130
Email: khatiemly@gmail.com


KHÓC NGÀI SỨ GIÃ - Vĩnh Hoàng

KHÓC NGÀI SỨ GIÃ

Vì nước quên thân giữ nghiệp nhà
Anh hùng dân tộc tháng ngày qua
Chưa phai hình bóng người trung dũng
Vẫn rõ lòng tham bọn nịnh tà

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

THĂM HỎI BẠN - Lý Hiểu

THĂM HỎI BẠN

Lâu ngày tình… tệ chẳng ra sao!
Vắng bặt không nghe tiếng gọi chào
Có phải trùm chăn lo bão nổi
Hay đang sợ lũ quyét bờ bao ?

THU VIẾT CHO NGƯỜI - xướng họa của Thy Lệ Trang và PN Trương Đình Đăng

THU VIẾT CHO NGƯỜI

Người ơi! Tình đã chết rồi sao?
Vai mới kề vai có lẽ nào!
Môi ấm còn nồng hương trái cấm
Dạ sầu đã vỡ giấc chiêm bao

BỐN MÙA TRĂNG - Huy Vụ

BỐN MÙA TRĂNG

Có phải hằng nga thực đó sao,
Bốn mùa mãi ở tít trên cao.
Thương đông lạnh lẽo trên sườn núi,
Xót hạ bồng bềnh dưới đáy ao.

HỎI LẠI QUÊ NHÀ - xướng họa của Dương Quân và Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

HỎI LẠI QUÊ NHÀ 
Bài xướng Dương Quân

Ai có quay về chốn cố hương
Xa xôi cách trở mấy cung đường
Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?"
Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"

TẤT CẢ ĐỀU MUA - Vĩnh Hoàng

TẤT CẢ ĐỀU MUA

Xã hội suy đồi hết chỗ chê
Mua bằng, bán điểm thấy mà ghê
Phẩm hàm học vị, lòe thiên hạ
Bỗng lộc giàu sang, hưởng mọi bề

Trần Ngộ - MỪNG BÁC HUY THANH, TỰ BẠCH

MỪNG BÁC HUY THANH

Đã ngoài thất thập tóc đang xanh
Thịt thắm da  tươi cội lẫn cành
Hạ thổi nóng oi tay chẳng quạt
Đông dầm gió lạnh ngực còn phanh

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

VỊNH GÓC THƠ ĐƯỜNG VĂN NGHỆ QUẢNG TRỊ - Trương Đình Đăng và các thi hữu



         Tác giả Phương Ngữ Trương Đình Đăng

       

           THỈNH HOẠ



VỊNH GÓC THƠ ĐƯỜNG 
           VĂN NGHỆ QUẢNG TRỊ 

Khá khen người chọn quả xương rồng
Đặt "GÓC THƠ ĐƯỜNG" ngự ở trong
Gai tủa những chùm chông nhọn hoắt
Hoa khoe mấy đoá sắc tươi hồng

Thi nhân thoả chí buông hồn mộng
Mặc khách đua tài múa bút ngông
Ruột ấy nền kia dường nhắc nhở :
Nghề non yếu lửa - mật tuôn dòng !!

 Phương Ngữ -
Trương Đình Đăng

                               
                      HỌA

Bài 1

RỒNG CẠN !

Cằn cỗi nề chi với mặt rồng
Dưới trên vô ngại huống ngoài trong
Bùn non chểnh mảng mà tươi tắn
Đá cát chăm nom vẫn tía hồng
Vui phận đưa xương nào dám tỏ
An thân găm mạng nỏ hề ngông
Bạn bè quanh quẩn cùng lau lách
Khế hội hắt hơi nước ngập dòng

                      Lê Đăng Mành