Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

VAN EM - Thơ Xướng Họa - Như Thu, Võ Làng Trâm, Hoàng Từ, Sơn Nguyễn, Thanh Hòa, Thạch Trương, Sông Thu, Thục Nguyên, Thy Lệ Trang



Bài xướng

VAN EM

Bà vợ chiều nay quả bất ngờ!
Ra vào tủm tỉm chắc ghiền thơ?
Vần suông, ý lọc tay ghi chép 
Bếp lạnh, nồi treo dạ ngóng chờ 
Thử nhắc nào nghe...nàng giả bộ          
Trộm nhìn vẫn thấy...mặt làm ngơ
Van em đừng nghĩ hay mơ mộng
Nấu bữa cơm canh để bụng nhờ!
Như Thu

Bài họa

RÁNG NGHE ANH


Trưa nay vắng mặt có ai ngờ
Gạn lọc câu từ viết tứ thơ
Bếp lạnh gaz khô đâu ngó tới
Cơm không bậu đói cứ ngồi chờ
Lơ là hạc tất nên nào nhớ
Chăm chú bình đầu há bỏ ngơ
Chịu khó làm xong hai vế luận
Mì tôm ăn tạm giúp em nhờ!
Võ Làng Trâm


VỢ ĐẢM

Vào xem bếp núc thật không ngờ
Sắp xếp đàng hoàng toát ý thơ
Nấu nướng chu toàn cha ước nguyện
Chăm con trọn vẹn mẹ mong chờ
Cơm ngon bát sạch đừng sao nhãng
Cá ngọt thơm nồi chẳng được ngơ
Hạnh phúc gia đình khi vợ đảm
Tinh thông mọi việc cả nhà nhờ.
Hoàng Từ

BẠN THƠ

Mới quen người bạn quá bất ngờ
Quanh quẫn vào ra nghĩ ý thơ
Đi chợ mua hoa lòng vẫn nghĩ
Về nhà làm bếp cứ chần chờ
Đưa tay nhón vội dăm ba thứ
Rảo bước, vào ra dạ ngẫn ngơ
À ha, cô ấy đang tìm tứ
Lẵng lặng lui ra, chẳng dám nhờ.
Sơn Nguyễn


NHÀ TÔI LÀM THƠ

Dáng điệu nhà tôi thoắt ngẩn ngơ
Hoá ra mợ mới thích làm thơ
Thời gian thoải mái, câu từ kiếm...
Giờ phút phôi pha,bếp núc chờ...
Bát rếch, chồng cao thường chẳng ngại
Món kho, đảo lại mãi không ngờ!
Nhớ thời hát, phú nàng chưa tỏ
Canh ngọt cơm ngon mỗi bữa nhờ.
Thanh Hoà 


XIN HỌC

Tài bếp nhà ai thật khó ngờ
Xem hình đã thấy muốn làm thơ
Chạo tôm gọn ghẽ bao người ngắm
Bánh hỏi xinh xinh khối kẻ chờ
Nem nướng thơm môi cô nỡ chán?
Cơm chiên đậm miệng bác sao ngơ?
Hôm nào ta thử lò mò đến
Học nấu một phen, vợ được nhờ!
Thạch Trương
Oct 16, 2017


NÀNG THI SĨ

Thái độ nhà tôi thật đáng ngờ
Thẫn thờ ra ngẩn lại vào ngơ
Đăm chiêu suy nghĩ tuồng ray rứt
Áy náy băn khoăn tựa ngóng chờ
Mắt mở long lanh nhìn... cánh bướm
Môi cười tủm tỉm đọc... vần thơ
Thì ra nàng bận làm thi sĩ
Lãng mạn ngày đêm, hết cả nhờ!
Sông Thu

THÁN PHỤC

Thật tình chuyện lạ, quả không ngờ!
Bếp núc rộn ràng vẫn có thơ
Hứng đã tuôn tràn thì chỉ viết?
Cơm vừa chín tới phải đâu chờ?
Bà con thán phục tài thâm hậu
Cô bác thầm khen dạ ngẩn ngơ
Nấu nướng, văn chương tròn vẹn hết
Một tay quán xuyến, cả nhà nhờ. 
Thục Nguyên


CÔ VỢ MẦN THƠ

Vợ tôi thi sĩ thật không ngờ!
Sớm tối ra vào cứ ngẩn ngơ
Việc bếp hay quên...ông Táo đợi
Tiền bill chẳng nhớ... chị mail chờ
Nửa đêm cắn bút... còn xây mộng
Gần sáng chong đèn... mãi dệt thơ
Em hỡi! Pizza xơi mãi chán
Nấu dùm nồi phở để anh nhờ!
Thy Lệ Trang





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét