Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

​HỎI NGƯỜI TIỀN KIẾP- Nguyen Huy Vu & Đức Hạnh



HỎI NGƯỜI TIỀN KIẾP

Kiếm người tiền kiếp hỏi xem chơi.
Cõi tạm đâu ai tính lỗ lời.
Một cuộc trăm năm thơ khó hết.
Mấy lần dâu bể rượu nào vơi.
Bút nghiên hằng giúp mơ xanh đất.
Thi phú từng cho mộng tím trời.
Có phải Trích Tiên muôn thuở trước.
Trẫm mình theo vớt ánh trăng rơi?


Nguyen Huy Vu
HV 22 10 2017


HỌA:

TRĂNG KHƠI SUỐI NHẠC 

Thu trải cung đàn hoa mộng nở
Trăng khơi suối nhạc tiếng lòng rơi!
(Thtk)
THU vàng gọi Nguyệt đến vui chơi
TRẢI cả ân tình khó kể lời…
CUNG quảng Hằng Nga còn xởi lởi
ĐÀN tranh dáng ngọc đã đầy vơi
HOA thơm cỏ lạ ngời muôn lối
MỘNG thắm duyên thơ đẹp đất trời
NỞ cánh tâm hồn đời mãi mới
TRĂNG KHƠI SUỐI NHẠC TIẾNG LÒNG RƠI...


Đức Hạnh
22 10 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét