Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

HÁT BỘ-Võ Tấn Hùng và Thi Hữu



THƠ MỜI HỌA
HÁT BỘ
Tế lễ đình quê rộn rã tuồng,
Đờn kèn trống mõ lúc đêm buông.
Câu nam Lã Bố ngân như khánh,
Điệu khách Điêu Thuyền vang sánh chuông.
Tào Tháo gian hùng môi tái tím,
Quan Công trung nghĩa mặt tươi hồng.
Tùng tùng thẻ thưởng bay như bướm,
Ông lão cầm chầu có sướng không?
Bình Định,09.07.2016
BÀI HỌA
BẮT NHÁI BỎ MÂM          
Đài quan lắm vở khác chi tuồng,
Phép nước lệ làng nắm lại buông.
Tham nhũng! Bay đâu?... thiu tiếng mõ
Cửa quyền! Bọn đó!... oải hồi chuông.
Lớp trên quỷ quỷ mày bôi trắng
Tầng dưới ma ma má trét hồng.
Bắt nhái bỏ mâm mai diễn tiếp
Xử rồi lại rứa cũng bằng không.
Biên Hòa,09.07.2016
PHAN TỰ TRÍ
 MUỐN TẬP CẦM CHẦU
Lâu lắm được xem lại tích tuồng
Bàng hoàng chợt tỉnh lúc màn buông.
Quan Công đã thắng, ngàn tâm sức
Tào Tháo được tha, một tiếng chuông.
Xuân nữ ca khinh quân mặt sắt
Nam ai hát ngợi ánh dương hồng.
Thùng thình trống mõ làng ra trận
Muốn tập cầm chầu có dễ không !
Trần Như Tùng
TUỒNG TÁNH KHÔNG
Thế thái khác đâu một vở tuồng
Lọc lừa,được mất nhớ mà buông
Nếu nhìn ngoại cảnh không tâm tưởng
Thì thấy trong lòng có tiếng chuông
Cũng bởi lục trần yên gió chướng
Nên chi vũ trụ lắm chim hồng
Mặc nhiên sân khấu dù khiên cưỡng
Đi ở,đến về với tánh không
Lê Đăng Mành
CẢI LƯƠNG
Đằm sâu tâm khảm cải lương tuồng
Vọng cổ câu mùi khó thể buông
Dệt Lụa Bên Cầu lung bóng nguyệt
Lưu Bình Dương Lễ tỉnh hồi chuông
Hành Vân mộng lãng trời ươm thắm
Lưu Thủy du phương phía rạng hồng
Cõi nhớ Hoài Lang còn phách nhịp
Sao dời vật đổi,giữ gìn không ?
Lý Đức Quỳnh
HÁT BỘI QUÊ TÔI
Chen chúc sân đình "nghía" hát tuồng,
HỘ SANH ĐÀN diễn bóng chiều buông.
Tiết Cương tế tảo chiêu Linh Hiển...!
Võ tướng truy tầm gióng trống chuông.
Gánh nghĩa gánh tình vai thục nữ,
Giang san thù hận nợ anh hùng.
Ngai vàng Võ Hậu ngồi thao túng,
Triều đại vua Đường phủi sạch không!
Sài Gòn, đêm10.07.2016
ĐINH BÁ TRỌNG
SÂN ĐÌNH NGÀY ẤY BÂY GIỜ
Nén hương bái tổ vọng hồi chuông,
Kèn trống gióng lên buổi diễn tuồng.
Kép nịnh xun xoe khinh mặt trắng,
Đào thương yểu điệu đẹp môi hồng.
Triều ca lẫm liệt đao gươm dựng,
Trận địa tiêu điều giáp trụ buông...
Thu tế sân đình nay vắng vẻ,
Roi chầu ông lão biết còn không?
Thủ Đức,11.07.2016
BỘ KIẾN HUY
HÁT TUỒNG
Giải trí miền quê môn hát tuồng,
Trẻ già la liệt trước màn buông.
Giương oai tướng võ rộn sân khấu,
Ai oán cô đào át tiếng chuông.
Yêu ghét hoá trang vừa thấy mặt,
Say mê khán giả nét tô hồng.
Người xem sướng ý thường la ó,
Trợ điểm roi chầu những lúc không...
Quận 9, 11.07.2016
CÁI ĐÀO XUÂN
HOÀI NIỆM
    ( Hoạ vận,thơ Võ Tấn Hùng )
Thời gian mới đó diễn như tuồng,
Nhớ quá quê mình mỗi tối buông.
Rộn rã đình trên vang tiếng trống,
Thâm trầm chùa dưới vọng hồi chuông.
Đồng xa trăng sáng vui lời hát,
Đường vắng ngày lên vắng bóng hồng.

Kỷ niệm biết bao mà nói hết,
Người xưa cảnh cũ có còn không?
               Phú Nhuận, đêm 11.07.2016
                      SONG THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét