Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

THƠ LÀ THẾ - Nhật Nguyên cùng quý thi hữu







THƠ LÀ THẾ
Đã nói là thơ đọc phải say
Văn chương nào giống những đường cày
Câu từ chải chuốt như rồng lượn
Ý tứ mượt mà tựa bướm bay
Thỉnh thoảng đan xen dòng thế sự
Lâu lâu thêu dệt chuyện thường ngày
Tình yêu vốn dĩ là muôn thuở
Thiếu nó chắc rằng chẳng thể hay ./.
                              Nhật Nguyên
                                 3.7.2015

Bài họa 1:

THẾ LÀ THƠ
Yêu đời vui họa vẫn mê say
Ngặt nỗi non cơ, chỉ thợ cày
Đồng ruộng khô cằn mơ mộng nước
Mây trời ảm đạm khát khao bay
Ra công trồng trọt chưa thành quả
Kết bạn giao thoa cũng đủ ngày
Kiến thức văn chương thời bất tận
Cùng nhau học hỏi sẽ nên hay! 
                              Đức Hạnh
                              3.7.2015

Bài họa 2 :

THƠ LÀ GIÁO NHỌN GƯƠM DÀI
Thơ nồng không sặc cũng ngà say
Viết lách dăm câu khác cấy cày
Ý nghĩa trong từ Sư tử thét
Tâm tình ẩn chữ Đại bàng bay
Làm ngơ né tránh hèn tâm tối
Lơ đãng xa vời nhục trí ngày
Khó tỏ lòng mình bao kẻ viết
Tình đời sự dỡ chứa điều hay!
                    Lưu Xuân Cảnh
                         3.7.2015

Bà họa 3:

YÊU THƠ
Men sầu rượu đắng ngập ngừng say

Thi phú truân chuyên vẫn cố cày
Chữ nghĩa quanh co làm dạ rối
Văn từ uốn lượn để hồn bay
Đôi khi lặng lẽ từng giây phút
Có lúc ưu tư những tháng ngày
Mới hiểu yêu thơ là cái nghiệp
Cho đời lận đận mãi không hay !
                                 Mùa Thu
                                 3.7.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét