Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

LÃNG DU - Bửu Tùng cùng quý thi hữu

Lãng Du - Bửu Tùng / Họa: Người Nay, Sông Thu, Hải Rừng





LÃNG DU

Bỏ lại bầu trời tuổi mộng mơ

Hải âu lướt gió giữa sương mờ
Hoàng hôn bóng ngã miền yêu dấu
Ước vọng mầm gieo nẻo bến bờ
Rực rỡ quê người đêm tráng lệ
Trầm buồn lữ khách cánh bơ vơ
Từ đây chốn cũ xa biền biệt
Nhớ biển đơn côi vỗ sóng chờ

                          Bửu Tùng




HỌA:


MONG

Qua rồi thời buổi để mà mơ
Dĩ vãng chỉ là chiếc bóng mờ
Thuyền dạt xứ xa neo lạ bến
Đò chiều quê mẹ không còn bờ
Người đi ly biệt, tìm phao bám
Kẻ ở đìu hiu, kiếm đích vơ
Đây đó ngậm ngùi trong nổi nhớ
Nhưng ngày sum họp vẫn mong chờ

                                    Người Nay

CỨ ĐI

Cứ thẳng đường đi, đạt ước mơ
Đừng cho hy vọng bị che mờ
Khó khăn luyện chí, không lùi bước
Gian khổ rèn chân, thẳng đến bờ
Đã quyết san bằng điều cản trở
Thì không quản ngại chuyện vu vơ
Cuộc đời đáng quì từng giây phút
Với trọn niềm vui, nỗi đợi chờ.

                                 Sông Thu

VƯỢT CÁNH MƠ
 
Quyết chí trời xa vượt cánh mơ
Thuyền căn trực chỉ mộng không mờ
Mục tiêu trí nguyện quên nguy hiểm
Sóng gió lòng cầu thấy đất bờ
Đất khách dừng chân thêm bỡ ngỡ
Quê nhà cất bước thắm bơ vơ
Ba sinh cũng một lần ly biệt
Rực rỡ đời vui bỏ đợi chờ.
 
                         Hải Rừng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét