Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

DU LỊCH BÌNH TUY - Lê Viên Ngọc cùng quý thi hữu



                  Đập Đá Dựng ở thị xã La Gi


DU LỊCH BÌNH TUY
 (Bằng trắc đồng vần)
Ghé đến Hàm Tân nhìn Đá Dựng
Bầu trời xanh ngắt mây lơ lững
Xóm làng trù phú thấy vui mừng
Dòng nước ầm ầm rơi thẳng đứng
Khách lạ về chơi ngắm biển rừng
Người quen lui tới ăn cua trứng
Viếng đền Thấy Thím bái tiên hưng
Phố xá La-ghi càng đứng vững
                         Lê Viên Ngọc

HỌA:


TAN VỠ

Mất bao công sức  đem gầy dựng
một mối tình nồng...Rồi bỏ lửng !
Người đã ra đi chẳng bước dừng
Ta quay trở lại hoài công đứng
Nhìn chòm cây uá ven bìa rừng
Thương tổ chim non còn vỏ trứng
Nắng mới vừa lên, chưa kịp mừng
Gió ào ạt thổi, cành không vững.
                                 Sông Thu


GIA VIÊN PHONG THỦY
     (Trắc bằng nhất vận)
Công trình nhất thiết cần xây dựng 
Quy hoạch rõ ràng chớ lấp lửng 
Thiết kế vật tư, tốt - đáng mừng 
Thi công chất lượng, tồi - điêu đứng
Viên cư phong thủy, ngát - hương rừng 
Tiền sảnh dương quang, hồng - trắng trứng
Tình thái gia hòa mãi vượng hưng 
Lộc tài tích tụ càng thêm vững
                               01-6-2015 
                           Lê Văn Thanh



LÂM VIÊN DU LỊCH 
Đà Lạt xưa nay người tạo dựng
Tầng cao dãy thấp đang xây lững
Thác Đam Ri đẹp tao nhân mừng
Than Thở hồ xinh mặc khách đứng
Chùa tháp điểm tô toàn đá cứng
Công viên đường rải sỏi hồng trứng
Thiên thu cuộc sống mãi tồn hưng
Thắng cảnh danh lam càng trụ vững
                                    Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét