Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

TIẾNG MÃI CÒN THƠM - NỖI NIỀM CÔNG CHÚA - Vĩnh Hoàng họa thơ Kha Tiệm Ly và Thương Yến Tử

TIẾNG MÃI CÒN THƠM

Đành đoạn duyên nồng với tướng quân
Tấm lòng vì nước của Huyền Trân
Gương soi muôn thưở cùng dân tộc
Danh để ngàn đời tiếc vẻ xuân
Quyết chọn yếm đào thay tướng giỏi
Vua liền giao ước kết hôn nhân
Con đường mở cõi đầy mưu lược
Chiêm Việt hảo hòa - Tiếng Chế Mân

Vĩnh Hoàng



NỖI NIỀM CÔNG CHÚA
(Họa bài Tâm Sự Huyền Trân
 của Thương Yến Tữ)

Cất bước theo chồng nghĩ vẩn vơ
Giang sơn nghĩa nặng phải tôn thờ
Vua cha xuống chiếu khô dòng lệ
Thân thiếp hai châu đổi sắc cờ
Sông Hiếu nơi đây chia lối mộng
Đồ Bàn hướng đến đọng mây mù
Hỡi chàng Chung hỡi ; vì non nước
Cắt mối tình riêng, sử chẳng mờ.

Vĩnh Hoàng



Bài xướng: HUYỀN TRÂN 2

Chiếm đất nghìn vuông chẳng mất quân
Xưa nay đã được mấy Huyền Trân?
Trót mang sứ mạng cho sông núi
Nên lỡ duyên tình lúc tuổi xuân
Trăm họ cuời thanh gươm dũng tướng
Hai châu hờn dải yếm giai nhân
Rừng xanh tháp cổ hờn vong quốc
Người ở nơi nào hỡi Chế Mân.


Kha Tiệm Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét