Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

TƯỞNG NHỚ DẠ THẢO - Đức Hạnh



TƯỞNG NHỚ DẠ THẢO
Tưởng  chừng như vạn Tiếng* thơ buông
Nhớ quá “ (…)** Dòng Sông” rẽ thật buồn
Dạ khúc “Đêm Xanh” tình mãi nở
Thảo còn để lại “Trái Tim(...)”*** hồng…
                                            Đức Hạnh
                                           12.04.2017

* Tiếng: là tên thật của chị: Nguyễn Thị Tiếng & bút danh:Dạ Thảo, cũng là tên thi tập: Nghe Tiếng Lá Buông
** Như Một Dòng Sông
*** Trái Tim Bên Phải
- Những từ trong dấu kép, là những Thi tập của Nhà thơ Dạ Thảo
- "Chương trình thơ tưởng niệm nhà thơ Dạ Thảo sẽ được trung tâm UNESCO Nghiên cứu Văn chương Việt Nam tổ chức lúc10g ngày 12 / 4/ 2017 tại nơi tiến hành tang lễ số 518 đường Điện Biên Phủ, p.21 . Quận Bình Thạnh. Tp.HCM.  Kính mời các đơn vị trực thuộc TT, và các bạn TV cùng về dự, thắp nén hương lòng tiễn biệt một người thơ"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét