Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

TRĂNG VẪN SÁNG - Đức Hạnh cùng thi hữu





Hạ sắp ra đi , tình nắng bạc
Thu chờ ôm ấp, lá vàng đau!”

TRĂNG VẪN SÁNG
(Thtk)
Hạ về gợi nhớ mối duyên đầu
Sắp đóa phượng hồng nở thắm câu!
Ra bến thuận dòng vui vạn cảnh
Đi thuyền ngược lối tẻ muôn màu 
Tình ngời hương sắc tùy hoa cỏ
Nắng rực đường tơ bởi nhip cầu
Bạc cánh ve sầu, trăng vẫn sáng..
Thu Chờ Ôm Ấp Lá Vàng Đau!
                                    Đức Hạnh
                                   20.05.2017

HỌA:

TÌNH VẪN ĐẸP

(Thtk)
Hạ xưa nhớ mãi hẹn lần đầu
Sắp đặt lời vàng để nói câu...
Ra ruộng cùng ai da đổi sắc
Đi nương với bạn mặt thay màu
Tình ơi vẫn đẹp hôm ngồi bến...
Nắng hỡi hoài xinh buổi vịn cầu...
Bạc phếch thời gian còn ngóng đợi
Thu Chờ Ôm Ấp Lá Vàng Đau!
                          Lưu Xuân Cảnh
                             20.05.2017

Nắng bạc buông tràn nghe hạ tủi
Lá vàng rớt rụng thấy thu đau!

TIẾNG THU!
(Thtk)
Nắng như đã khuất ở non đầu
Bạc trắng sương chiều vọng mấy câu!
Buông thả tình nồng cho vướng nhớ 
Tràn
 vơi giấc mộng đắm khơi màu 
Nghe say tiếng gió lời ru thắm
Hạ tiếc trăng mơ ánh nguyệt cầu
Tủi cánh hoa rơi ngàn tiếc nuối 
Lá Vàng Rớt Rụng Thấy Thu Đau!
                                   Tuan Nguyen
                                     21.05.2017


Hạ trao nắng để cho mùa chín
Thu cười gạo nở đuổi niềm đau.

THU CƯỜI
(Thtk-Giao cổ đối)
Hạ nhớ làm sao buổi gặp đầu
TRAO mình dè dặt được đôi câu
NẮNG chờ em đập hòa chung nhịp
ĐỂ nối tơ duyên nghĩa nẩy màu
CHO đậu trái tình xanh đượm lửa
MÙA vàng trĩu hạt rước qua cầu
Chín ửng má hường xây hạnh phúc
Thu Cười Gạo Nở Đuổi Niềm Đau.
                                Tau Dotrong
                         Bắc giang,22/5/2017
 
CẢM TÁC:

HẠ TỪ ...???!!!

“Hạ sắp ra đi ...tình nắng bạc!
Thu chờ...ôm ấp...lá vàng đau ...!!!” *

(Thtk - Nđt)
HẠ còn luyến tiếc những mùa sau ...
SẮP tới mùa sang nối nhịp cầu
RA bến dòng Tương ai ngóng đợi ...?
ĐI thuyền biển ái để tìm nhau
TÌNH xa viễn ảnh trăm niềm nhớ !
NẮNG xế chiều hôm vạn nỗi sầu ...?!
BẠC mái đầu xanh vì cách trở !
Thu Chờ...Ôm Ấp ...Lá Vàng Đau..!!!
                                  Nguyễn Tiến
                            (19.05.2017 - Nga)
*Cảm tác từ 2 câu thơ của Tuan Nguyen


“Hạ sắp ra đi ...tình nắng bạc!
Thu chờ ...ôm ấp ...lá vàng đau..!!!” 

NỐI NHỊP BỜ YÊU 
Hạ xưa vẽ phượng đẹp ngàn sau,
Sắp lại đôi bờ nối nhịp cầu,
Ra viếng thủ đô hò hẹn đợi
Đi thăm Hà nội đón đưa nhau.,
Tình không ngăn cách đâu còn nhớ.
Nắng đã tàn phai chớ có sầu!
Bạc tóc vân nồng duyên thắm thiết,
Thu chờ ôm ấp lá vàng đau.
                          Hoành Trần                                      
                          20.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét