Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

MÙA HẠ ĐỎ - Thiên Hà cùng thi hữu




MÙA HẠ ĐỎ
Nắng đổ sân trường phượng vẫn rơi
Bài ca kỷ niệm úa bên đời
Hiên chiều có kẻ sầu tư vọng
Ngõ vắng ai người mộng tưởng khơi
Vĩnh biệt tình em ngày khói lửa
Lìa xa bóng mẹ buổi nghiêng trời
Thương dòng lệ nóng từng đêm chảy
Đã bốn hai mùa hạ đỏ ơi ./.
                                          Thiên Hà
                                         01.05.2017
HỌA:

HẠ NHỚ
Mãi nhớ mùa hè, hoa phượng hỡi!
Hoài thương lưu bút, bạn tình ơi!

(Thtk)
Mãi dòng sông mộng trải sầu rơi
Nhớ cảnh chia phôi dang dở đời
Mùa đến sân trường vui chẳng vợi
Hè sang mây nước tưởng còn khơi
Hoa lòng réo rắt dòng sông đợi
Phượng vĩ nồng nàn giấc điệp vơi!
Hỡi lủa hạ về, thay đổi tới…
Hoài Thương Lưu Bút Bạn Tình Ơi!
                                         Đức Hạnh
                                        02.05.2017

THỜI VÀNG SON
Đau buồn uất nghẹn lệ tuôn rơi
Tối cả tương lai tắt ngõ đời
Chẳng mộng đồ hung đà ập tới
Không màng của dữ đã bùng khơi
Tan tành ước vọng như mây khói
Nát vụn công danh tựa chớp trời
Tiếc lắm thời vàng son ngóng đợi
Theo làn lửa đạn mất người ơi!
                       Lưu Xuân Cảnh
                           01.05.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét