Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

XIN CHÚA NHẬM LỜI - Đức Hạnh


Kính Viếng & Nguyện Cầu Cho Linh Hồn Phê rô – Phaolô


XIN CHÚA NHẬM LỜI
Nhật Nguyệt * tình yêu mãi sáng ngời
Thi đàn thổn thức nhớ không vơi !
Vào trang xướng họa khơi nguồn sống
Tiếp bạn giao lưu đẹp cảnh đời
Bản tính diệu dàng giàu đức ái
Chân tình thân thiện chuộng hiền tài
Tâm thơ nguyện kính dâng Thiên Quốc
Thương xót Phê rô...** Chúa nhậm lời…
Đức Hạnh
11.08.2016
* Nhật Nguyệt : bút danh của huynh Lê Hiếu
** Tên Thánh

TIỄN BIỆT
(Họa thơ: Nguyễn Thắng)
Đường luật giao hòa khắp đó đây
Thi đàn Sư, Đệ nghĩa ân bày…
Xướng khơi nguồn chảy ngời sông ái
Họa trải tâm tình đẹp mộng say
Yêu nguyện Hồn Ngài lên tới đích
Thương cầu Thượng Đế chắp đường bay
Cụ về hưởng phúc nơi Thiên Quốc
Qúy Hữu Tao Nhân Luyến Tiếc Thầy.
10.08.2016
Đức Hạnh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét