Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

LƠ LỬNG - Thư Hoàng và Võ Tấn Hùng

LƠ LỬNG
(Họa thơ Thư Hoàng)

Căn bệnh tương tư mấy kẻ mơ,
Dễ thương một chút bởi khù khờ?
Gặp ai trước ngõ môi ngờ nghệch,
Thấy Nẫu bên cầu dạ ngẩn ngơ.
Tơ nhện buồn giăng xui ngóng đợi,
Vần thơ sầu dệt khiến mong chờ.
Nắng thu lơ lửng nghe xa vắng,
Lá trúc hiên nhà rơi xác xơ?

Bình Định, 25.08.2016
VÕ TẤN HÙNG

LỬNG LƠ
(Bài xướng)

Tương tư ấy thú lắm người mơ
Có cái dễ thương chút chút khờ.
Đêm tối vỗ về tim ngốc nghếch,
Bình minh đe nẹt thói ngu ngơ.
Ai chăng tơ bẫy cho đây nhớ,
Thơ khép vòng vây khiến dạ chờ.
Ấm ớ nửa không mà nửa có,
Hoa tươi trên giậu mỏi mòn xơ.
THƯ HOÀNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét