Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

CHIỀU THA HƯƠNG - Bửu Tùng cùng thi hữu






CHIỀU THA HƯƠNG
Chiều tà nhặt nắng ngước nhìn mây
Dõi bóng chim xa cánh lạc bầy
Phách quyện sao hôm tìm xóm cũ
Hồn hòa gió sớm gởi tình đây
Mưa còn thiếu giọt về sông biển
Hạn vẫn dư ngày đốt cỏ cây
Dáng mẹ chân cha gầy guộc bước   
Vu Lan lệ nhớ mắt đong đầy
Bửu Tùng
8/8/2016

HỌA:

NỖI LÒNG XỨ XA

Viễn xứ ưu sầu dõi bóng mây,
Thương thân đơn chiếc lạc xa bầy.
Ngẫm về chắc mẹ còn nơi ấy,
Nghĩ lại sao mình cứ ở đây?
Năm tháng dần qua người hóa bụi.
Thời gian trôi mãi lá rời cây.
Thôi mau quay gót phiêu linh nhé,
Trở lại hiên xưa kỉ niệm đầy.
Hoành Trần
9/8/16

THA HƯƠNG

Dù nơi góc biển cỏi chân mây
Rả cánh, đàn chim vẫn nhớ bầy
Trời đất nửa vòng xa cách đó
Non sông mấy dặm đợi chờ đây
Đâu bằng quê mẹ thơm cành lá
Vì bởi ao nhà mát bóng cây
Mỏi gối chồn chân nơi xứ lạ
Tình làng nghĩa xóm lại vơi đầy!
Văn Thanh

VU LAN BÁO HIẾU

Phật tổ tôn nghiêm hiện giữa mây
Oan hồn uổng tử xúm bao bầy
Đoàn nầy than khóc quỳ yên vị
Nhóm nọ kêu gào chạy đó đây
Địa phủ lưu đầy ăn cát, sỏi
Trần gian bởi nghiệp giết con, cây
Kiền Liên hiếu tử xin tha mẹ
"Chẩn tế đàn trai" lệ nhỏ đầy.
Hữu Hảo

CON Ở TRONG TÂM

Người ngồi tóc trắng đẹp như mây
Giữa đám cháu con cả một bầy.
Ngày hội Vu Lan tia mắt ấm
Trăng rằm Tháng Bảy nỗi vui đầy.
-“Mệnh dù gửi xác chan hòa đất
Hồn vẫn thăm vườn chăm sóc cây.
Con ở nơi tâm ta mãi mãi
Đâu cần hương khói , mẹ đi đây” !
Trần Như Tùng

HOA HỒNG TRẮNG
Mẹ già khuất bóng tận chân mây
Xa cách muôn phương lệ ứa đầy
Hoa đỏ thôi cài  vào dạo ấy
Bạch hồng  thay thế kể từ đây
Vu Lan vĩnh biệt tình thương Mẹ
Tổ ấm quạnh hiu én tách bầy
Hiền mẫu yên vui miền viễn xứ
Hồn thiêng thanh thản chốn ngàn cây
NS

CÁNH CHIM VIỄN XỨ
Viễn xứ chiều về nhạt bóng mây
Cánh chim phiêu bạt cách xa bầy
Quê hương yêu dấu hằng mong mỏi
Đất mẹ hiền hòa mãi nhớ đây!
Biền biệt phương trời hiu hắt bóng
Xa xăm nguồn cội xác xơ cây
Bên thềm cuộc sống còn đeo đuổi
Cách biệt người thương lệ thắm đầy
Liêu Đình Tự


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét