Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

DẠ QUỲNH -Thơ Mời Họa !



Hoa quỳnh ghép thanh long

DẠ QUỲNH !
Thơ Mời Họa
Trăng thờ thẫn ngậm tiếng sương đêm
Gió thẹn vân vê vuốt cánh mềm
Tinh khiết hương lay thềm lặng lẽ
Thanh tao mùi tỏa cửa êm đềm
Tờ mờ khuê các còn phô nhụy
Tảng sáng đài trang lại rũ rèm
Hạnh đức giữ gìn chưng nguyệt lãm
Bướm ong suồng sã ngẩn ngơ thèm
Lê Đăng Mành

BÀI HỌA
DẠ LAN
DỊU tỏa hương nồng đắm giữa đêm
Sương thờ thẫn đọng lá non mềm
Hoa e ấp nở run cành mọng
Nụ thẹn thùng lay khẽ cánh đềm
Gió ngỡ ngàng im nhìn sắc nhụy
Người ngơ ngẩn lặng ngắm bên rèm
Hồn như thoát tục mơ màng dõi
Nguyệt cũng hờn ghen ý chẳng thèm…
Nguyễn



QUỲNH HOA
(Nương vận thơ L Đ M)
Em là trăng sáng giữa trời êm
Là đoá quỳnh hoa trắng dịu mềm
Cánh mỏng phô duyên ngời dưới nguyệt
Hương thơm thủ tiết nức bên thềm
Hiền nhân mến hạnh hằng mong đợi
Quân tử mê danh luống khát thèm
Lánh bướm xa ong đời tĩnh lặng
Ngày lên khép mộng ủ hồn đêm .
20/8/2015 - Trương Đình Đăng
ĐÊM THU
Trăng thu vằng vặc giữa màn đêm
Lấp ló làn mây giỡn cúc mềm
Vắt vẻo cành cây thân nghiêng ngữa
Đong đưa ngọn cỏ gió êm đềm
Sân vườn hoa nở đang khoe nụ
Gác trọ cửa cài đã thả rèm
Lặng lẻ đứng nhìn đôi bướm lượn
Mà tâm vướng phải chút lòng thèm
phanho

NGẮM DẠ QUỲNH
Trăng rằm sáng tỏ giữa trời đêm
Gió lách qua song xoạc gối mềm
Tỉnh dậy ngắm nhìn quỳnh chớm nở
Hương bay thơm ngát cảnh êm đềm
Đêm khuya khoe nhụy xòe tung cánh
Sáng sớm đài ôm hoa rũ rèm
Xướng họa đường thi trang Nguyệt lãm
Người qua kẻ lại thấy mơ thèm
Hồ Hắc Hải

DẠ QUỲNH !
Mây lặng trăng mờ rót bóng đêm
Rung rinh nhè nhẹ cánh hoa mềm
Tinh khôi khoe sắc vươn mùi thoảng
Ngan ngát đưa hương lọt trướng đềm
Manh áo người trao vừa khép vạt
Vần thơ ai gửi mới buông rèm
Thẹn thùng e ấp mà dài các
Một thoáng trời ban cũng đáng thèm.
PhanTự T


GIỌT SẦU
Đàn nghe réo rắt giữa màn đêm
Cung điệu chao ôi quá ngọt mềm
Chốn ấy thu về tình thắm thiết
Nơi đây hạ mãn cảnh êm đềm
Màn đơn gối ấm sương ôm nhuỵ
Bóng lẻ song thưa nguyệt cọ rèm
Chợt giọt mưa sầu thêm lạnh buốt
Nhà ai thơ rượu thấy mà thèm
Trần Ngộ 

THIÊNG LIÊNG QUỲNH HÉ
“Giữ nguyên hai từ cuối mỗi câu”
Im lìm trùng phách ngậm   sương đêm
Hoa cũng ngừng lau những   cánh mềm
Gió lánh quãng xa gìn   lặng lẽ
Nhài thu hương dịu giữ   êm đềm.
Sao vằng vặc sáng chờ   phô nhụy
Mây sẵn sàng nhanh đợi   rủ rèm
Quỳnh hé vốn dành riêng   Nguyệt lãm
Bao người tiếc ngẩn tiếc   ngơ thèm !
Trần Như Tùng

QUỲNH ĐÊM
(Nương vận anh LĐM)
Lấp loáng trăng mơ tỏa bóng rèm
Tình e gió nhẹ vuốt cành mềm
Hương mơ ấp ủ ru hồn cánh
Sắc mộng thầm khoe nhụy tỏa thèm
Mặc khách im nhìn lòng ngớ ngẫn
Tao nhân lặng ngó dạ vui đềm
Xa đàn bướm lượn đời yên tĩnh
Thoát lũ ong bâu sống dịu đêm
GM.Nguyễn Đình Diệm
QUỲNH HƯƠNG 
Quỳnh hương nụ hé nở về đêm
Nõn mượt tròn xoe dáng lã mềm
Cánh mỏng ru tình hương phản phất
Cành dài ướm mộng sắc hòa đềm
Sương khuya ấp ủ bên vầng nguyệt
Nắng sớm tàn phai lẫn trướng rèm
Liễu yếu đào tơ vương phận chiếc
Trang đài một đoá bướm ong thèm. 
Hải Rừng 
20/8/2015

3 nhận xét:

  1. GM góp vui cùng các anh
    QUỲNH ĐÊM
    (Nương vận anh LĐM)
    Lấp loáng trăng mơ tỏa bóng rèm
    Tình e gió nhẹ vuốt cành mềm
    Hương mơ ấp ủ ru hồn cánh
    Sắc mộng thầm khoe nhụy tỏa thèm
    Mặc khách im nhìn lòng ngớ ngẫn
    Tao nhân lặng ngó dạ vui đềm
    Xa đàn bướm lượn đời yên tĩnh
    Thoát lũ ong bâu sống dịu đêm
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Anh GM.Nguyễn Đình Diệm đã comment bài họa,
    xin phép entry lên trang!
    Trân kính LĐM

    Trả lờiXóa