Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

SÔNG NHÙNG - Lê Văn Thanh

 
             Tác giả Lê Văn Thanh

SÔNG NHÙNG

Quê miềng cũng có một dòng sông        
Khiêm tốn quanh co qua ruộng đồng        
Nắng hạn lạch nguồn khô cạn kiệt        
Mưa mùa lũ lụt ngập mênh mông        
Phù sa để lại, thương tình đất        
Lúa tốt sang xuân trổ trắng đòng        
Sỏi cát đất cằn không thiếu đói        
Ngàn năm nhớ nước bạc nguồn Nhùng
                                             
                                    Lê Văn Thanh
                                        5-6-2015

Sông Nhùng: Dòng sông nhỏ từ thượng nguồn Trường Phước, qua cầu Dài QL-1, xã Hải Lâm, đến cầu Nhùng xã Hải Thượng, Quận Hải Lăng về nhập lưu với sông Vĩnh Định và sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét