Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

MƯA TRÊN BIỂN VẮNG - Phuong Thao Dinh cùng quý thi hữu





MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Lệ đắng ai còn đổ chứa chan
Trời giông cũng giận kéo mây ngàn
Không gian gợi nỗi niềm nhung nhớ
Kỷ niệm ru hờn tủi trái ngang
Đã biết người ta hờ hững mộng
Sao mình gởi gấm để tình tan
Chiều nay rảo bước trên bờ cát
Biển vắng mưa buồn vẳng tiếng than

                        Phuong Thao Dinh

HỌA:


NỖI NIỀM MONG ĐỢI

Đêm hè nóng nức mồ hôi chan
Bức bối tuôn rơi tựa suối ngàn
Nỗi nhớ, từng giây từng lắng đọng
Tình nồng, mỗi phút mỗi tiêu tan
Người đi, vui thú đời hoa bướm
Kẻ ở, u hoài dạ ngổn ngang
Khuya vắng sương mờ trăng ủ rủ
Mây trời lặng lẽ cuốc sầu than
                             13-6-2015
                           Lê Văn Thanh



HOÀI VỌNG VE THAN

Trưa hè giọt nắng đổ chang chang
Se gót viễn du khách dặm ngàn
Ngơ ngẩn thuyền đi rời bến cũ
Bồi hồi  sóng gợn tách đò ngang
Cánh hồng tuổi phận màu phai nhạt
Vóc liễu thương mình sắc ủ tan
Cậy bóng dừa nghiêng che phận cát
Cành thông hoài vọng tiếng ve than
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                            (TP.Nha Trang)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét