Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA-Lê Đăng Mành và Thi Hữu!



Trăng Lãm Nguyệt
XUẤT VIỆN !
"Bát vận đồng âm"
Thôi về ở lại cũng như ri
Xuất viện may còn đủ tứ chi
Thân lọm khọm như loài ngạ quỷ
Sắc hom hem tợ giống A tỳ
Ba tuần ngăn cách vần tri kỷ
Mấy bữa xa rời tập ngự thi
Lãm nguyệt kính mời huynh đệ tỷ
Nghiên hoà xướng hoạ buổi tà huy !
LêĐăngMành
17-6-2015
BVTW Huế
BÀI HOẠ
BỆNH CHI RỨA HỈ !
Cớ sự bệnh gì rứa hỡi ri!
Về mong bình phục chẳng hề chi
Gia đình chăm sóc lo bồi tỉ
Con cháu thuốc thang nhớ bổ tì
Có phải hao tâm vì nhọc trí
Hay là tổn lực bởi đường thi
Vài lời thăm hỏi tình thân quý
Cầu chúc an toàn lại phát huy
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nha Trang.
ENG NHƯ TUI!
Ba tháng trước đây tui cũng ri
Tưởng rồi may vẫn cứ chưa chi
Bốn tuần liệt chiếu khô xương cốt
Một trận suy tim hỏng vị tỳ
Gặp được thầy hay dùng đúng thuốc
Mới qua bệnh hiểm trụ cùng thi
Còn bao dặm nữa miềng đi nốt
Đường luật giao hoà gắng phát huy!
PHƯƠNG NGỮ TĐĐ
Đà Nẵng
TRÁCH THÂN
(Bát vận đồng âm)
Chắc hẳn riêng mình mới khổ ri
Thân còn chả tiếc, phận ra chi
Tìm thơ dẫu biết đà thua trí
Hỏi bệnh thì hay lại kém tỳ
Đã chẳng hơn ai đời chó khỉ
Đành thôi hỏng cả mộng cầm thi
Từ nay chắc hết mơ Thôi – Dị(*)
Vụt tắt trong lòng giấc diệu huy.
Nguyễn Gia Khanh
(*)Thôi-Dị > Thôi Hiệu và Bạch Cư Dị
VÔ ĐỀ
Cõi thế luôn đầy khổ bệnh ri
Thân người lọ gánh não mà chi
Âu sầu chuốc nữa bầm tim mạch
Giận dữ lòi thêm thắt phổi tỳ
Ngũ uẩn hồn ma hằng chọn kế
Vô thường quỷ sứ vẫn chờ thi
Thôi về góp lại duyên lành để
Hạnh phúc an lành mỗi cảnh huy./.
22.06.2015
Thích Tín Thuận
NGƯỜI VỀ
Bệnh tật đì ta mệt qúa ri
Vườn hoang vắng vẻ chẳng còn chi
Lờ mờ ảo ảnh như bầy quỹ
Trêu ghẹo th ế nh ân tưởng ngục tỳ
Bạn hữu đợi chờ …dài thế kỷ
Lầu thơ tr ông ng óng…ngắn vần thi
Sao khuya lấp lánh hàng muôn tỷ
Rực rỡ hoàng hôn phai ánh huy !
NS-CANADA
CHÚC MỪNG!
"Bát vận đồng âm"
Sao cứ u sầu mãi thế ri?
Mảnh vườn vắng vẻ có hề chi!
Qua cơn phiền lụy lòng nên phỉ
Xóa nỗi lo âu vết chẳng tỳ
Tha thiết gửi về bao ý nghĩ
Vui mừng đón nhận lắm vần thi
Tình thân chúc bạn đầy hoan hỷ
Bút lực dồi dào sẽ phát huy.
NhưThu
RA VIỆN
Nằm viện ai thăm cũng rứa ri
May mà khỏi bệnh chẳng can chi
Soi tìm mọi chỗ coi tim phổi
Xét chửa chi ly khám nội tỳ
Hết ốm hết đau thêu ý tưởng
Lành tâm lành trí dệt thành thi
Nay về lại chốn quê thôn dã
Thưởng nguyệt lãm hoa hoạ phát huy
Nguyễn Thanh Quang
RONG CHƠI
Nằm vện chán chường bệnh vẫn ri
Thôi thì trốn trại, ở hoài chi?
Bạc tiền ngó thể hao ngân quỹ
Sức khỏe xem như lẫn vết tỳ
Bươn chải xuân đời hai thế kỷ
Tập tành hoa vận mấy dòng thi
Về cùng Lãm Nguyệt chư huynh tỷ
Nắng ngã chiều thu lượn bóng huy.
Lương Lương Hòa
CHÁN NGÁN NHÀ THƯƠNG
Lắm tuổi bệnh nhiều phải cực ri
Nằm hoài một chỗ ngán như chi
Kiêng đồ mải miết thành phai vị
Uống thuốc triền miên oải cả tỳ
Cũng chẳng có ai mà đấu lý
Nào còn đâu bạn để hòa thi
Nhà thương trụ mãi đâm nhoàng chí
Thấy đỡ về rồi cố phát huy
Diệp Kiếm Anh
MỪNG QUÁ
Vợ kêu sao bỗng hóa như ri
Nhảy cẫng mãi lên có chuyện chi.
Kẻ sĩ nghe tin vui ý chí
Bầu thơ xuất viện khỏe gan tì.
Mạch kinh bình ổn nâng tâm khí
Bè bạn thân quen gửi xướng thi.
Nàng hỡi thuốc tiên trừ bệnh quỷ
Nguyệt hiên phúc ấm vững gia huy .
Trần Như Tùng
LẠI PHÁT HUY!
Xin xuất viện thôi ở cũng ri
Nằm lâu chưa chắc đủ tiền chi
Ốm sơ mặt tóp như…ma quỷ
Bệnh nhẹ thân eo giống…thị tỳ
Hai mốt ngày xa không Lục Bát
Ba tuần lễ cách chẳng Đường thi
Lê Đăng Mành kính cùng huynh tỷ
Xướng hoạ tưng bừng lại phát huy!
Lê Trường Hưởng
VỀ VỚI VƯỜN THƠ
(Bát vận đồng âm)
Xuất viện nguyên lành như bác ri
Sướng rồi, còn phải nói làm chi
Tinh thần vẫn được tròn tâm hỉ
Sức khỏe dù thêm chút  bợn tỳ
Thư pháp tài hoa gìn thẫm mỹ
Nguyệt Hiên trang trọng giữ vần thi
Vườn thơ rộng mở mời tri kỷ
Vẫy bút vui vầy trong ánh huy.
Sông Thu
PHÁT HUY
Vì có thân này mới khổ ri
Sinh ngàn bệnh tật mấy chung chi
Siêu âm máy đoán kêu suy tuỷ
Bắt mạch thầy la đã liệt tỳ
Nằm viện mấy ngày thêm khổ trí
Về nhà đôi bửa lại yêu thi
Làm ngơ thì tội tình huynh tỷ
Xướng hoạ không rèn khó phát huy
Trần Ngộ
CHÚC MỪNG ANH !
Xuất viện Anh về còn được ri
Tốt rồi,cứ rứa có mong chi
Nhờ Trời sức khỏe sau tăng kí
Khấn Phật tai ương đã thoát tỳ
Đạo hạnh cùng vui câu khế lý
Thơ lòng tiếp lạc buổi hòa thi
Chảy qua phía núi dòng hương thủy
Rất đẹp khi chiều tỏa ánh huy !
Lý Đức Quỳnh
Đồng Nai,18/6/2015
VUI NGÀY MỚI
Buốt lạnh qua tuần trọn thể ri
Vui về xóm nhỏ nặng lòng chi !
Trau lòng nụ thắm mà xua quỷ
Rọi nết gương trong để kiện tỳ
Trải chặng sương dồn năng luyện kỷ
Chan hồi nắng tỏa đượm nồng thi
Trao vần hữu nghị huynh cùng tỷ
Lãm nguyệt thi đàn buổi phát huy
Phạm Duy Lương

MỪNG NGƯỜI TRỞ LẠI ! 
"Bát vận đồng âm"
Tưởng rồi bó chiếu khóc ra ri
Ai ngỡ trời còn … biết nói chi
Xuất viện cho xa đời khổ lụy
Nhập thơ xin chịu kiếp nô tỳ
Say sưa thần trí trang toàn mỹ
Rạo rực tâm hồn khúc tráng thi
Mới biết cuộc tình thật quá quý
Mừng Anh rạng rỡ bức gia huy ! 
PhanTựTrí 
20-6-2015
Biên Hòa

1 nhận xét: