Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

THĂM TRƯỜNG XƯA - Lê Đăng Mành và Thi Hữu !





BÀI XƯỚNG

THĂM TRƯỜNG XƯA!
Trường ở đây rồi lớp cũ đâu?
Soi trang ký ức thuở ban đầu
Thẫn thờ trăn trở gom hoa đốm
Khắc khoải mơ mòng nhặt bóng câu
Giã biệt Hàm Nghi*màu bút tủi
Chia ly Thị Điểm giọng ve sầu
Bồi hồi nhung nhớ tình hoa phượng
Tâm khảm u hoài mãi khắc sâu

                          Lê Đăng Mành
*Trường Hàm Nghi Huế
Bên phải là đường Đoàn Thị Điểm
 (đường phượng bay)

BÀI HỌA
THOÁNG QUA TRƯỜNG CŨ
Bốn phương lưu lạc, biết tìm đâu !
Gió bụi thời gian phủ mái đầu
Nửa giấc tang bồng hồn vó ngựa
Một tuồng dâu bể bóng song câu.
Bao mùa trăng mộng, ly hương mộng
Mấy cuộc sầu đơn, cạn chén sầu.
Trường cũ thoáng qua buồn khách cũ
Chạnh lòng tiếng vạc thức đêm sâu !
           New Orleans, tháng 4. 2015
          MẶC PHƯƠNG TỬ

THĂM TRƯỜNG XƯA!
Trường xưa thăm lại bạn bè đâu
Bụi phấn thầy cô trắng cả đầu
Nhớ lắm thằng hai tóc “cụ mượt”
Thương nhiều em chín mắt “bồ câu”
Mấy bài “trúng tủ” mừng không vợi
Những tiết “cóp py” hối đến sầu
Tất cả vui buồn theo cánh phượng
Rắc hoài sắc đỏ đến thâm sâu.
                            Biên Hòa
                            Phan Tự Trí 
TÌNH ĐẦU
Ngày xưa ai nở bỏ đi đâu!
Cho kẻ leo cây buổi hẹn đầu,
Về xé tờ thư ghi lắm chữ,
Rồi quăng tập vở viết nhiều câu.
Sao lòng cứ mãi ôm buồn chán,
Khiến dạ nôn nao giữ nỗi sầu.
Mới biết tình đầu đâu dễ xóa.
Đến chừ hình bóng vẫn còn sâu.
                            Nhatthuyh
CÕI TỊNH
Chín phẩm sen vàng tọa cõi đâu
Niềm mong phảng phất mãi trong đầu
Kinh truyền khoáng đạt bày muôn chữ
Phật thuyết đơn thuần chỉ mỗi câu
Tịnh cõi ngay đời không phải ngoại
Bình quê tại ý chẳng đeo sầu
Di đà sáu chữ hằng tâm niệm
Khởi tín năng hành nguyện thẫm sâu./.
                                      21.04.2015 
                                  Thích Tín Thuận
NIỀM MƠ
Đây thành quách trụ nghĩa tình đâu
Tìm trang hẹn ước buổi giao đầu
Chờ câu đọng cõi ươm đầu núi
Hẹn chữ vương lòng gửi vó câu
Phố cũ đèn chong mờ ngọn ảo
Đường xưa lá rụng ngẩn hoa sầu
Chiều thơ thẩn giấu cành mơ mộng
Phượng vĩ trang lòng khẳm ý sâu./.
                          21.04.2015
                        Thích Tín Thuận

NGHĨA CŨ TÌNH XƯA
Đàn nghe não nuột bạn nơi đâu ?
Ký ức còn đây khúc dạo đầu
Hồn cứ u hoài trăng dệt mộng
Thơ đầy khắc khoải thả đôi câu
Ba năm thề hẹn lòng thêm tủi
Mấy độ chờ mong lệ thảm sầu
Xin đợi mùa sau mình hội ngộ
Mối tình chung thuỷ đã in sâu
                               Trần Ngộ 
                               Lâm Đồng
TÌNH XƯA
Trường xưa vẫn đó,người xưa đâu
Nhân ảnh hồi sinh buổi hẹn đầu
Bỡ ngỡ chân tìm len lén mắt
Bâng khuâng miệng thốt vẩn vơ câu
Ai treo cánh phượng tràn cung nhớ
Để giục hồn ve trỗi điệu sầu
Ngày rụng theo từng mòn mỏi đợi
Miên man sông nước chảy vào sâu !
                          Lý Đức Quỳnh
                             Đồng Nai
BẠN VỀ ĐÂU
về đây trường cũ bạn về đâu
chinh chiến chia ly - tự buổi đầu
chim mãi lạc đàn trông mỏi cánh
đời thường bủa lưới lại giăng câu
bến mơ ngồi đợi con thuyền lạ
ai khéo gãy chi khúc nhạc sầu
mỗi đứa mỗi nơi lòng chạnh tưởng
nỗi niềm thao thức với đêm sâu
                          Lê Viên Ngọc 
                         Đà Lạt
TRƯỜNG CŨ, TÌNH XƯA
Còn đây trường cũ, bạn về đâu
Xao xuyến ta mơ lại buổi đầu
Mực tím bút trao ngàn sắc mộng
Khăn hồng ai gởi cặp chim câu
Thời gian đã nhạt màu huyền ảo

Kí ức nào vơi nỗi tủi sầu
Chợt nhói lòng ôm hờ kỷ niệm
Tình người thôi đã dạt dòng sâu
                 Nguyễn Gia Khanh
CUỐI ĐỜI VỀ THĂM
Trò đã vê đây thầy ở đâu
O A trừ cộng bước đi đầu.
Lời cô văng vẳng ngay và thẳng
Bảng phấn rành rành tiếng với câu.
Nửa kỉ noi theo hành được tốt
Một ngày trở lại nhớ vương sầu
Vô tư “Cụ Phượng” xòe hoa vẫy
Tất cả còn đây giữ nghĩa sâu .
                 Trần Như Tùng
TÌNH BẠN
Người ơi cuối khóa ở nơi đâu?
Còn nhớ ta hay hát mở đầu
Quấn quít cợt đùa luôn cả buổi
Vui mừng chào hỏi chẳng tròn câu
Chia tay quyến luyến trao lưu bút
Gạt lệ tiển đưa khép nỗi sầu
Xa cách bao năm lòng cảm mến
Ngọt ngào tình bạn thật thâm sâu.
                                  Như Thu
CÒN ĐÂU !?
Tên trường biệt mãi chẳng còn đâu?
Còn lại đây bao kỷ niệm đầu
Bục giảng phấn tô đều nét chữ
Thầy cô truyền giảng tỏ lời câu
Đâu rồi cái thuở tròn hoa mộng
Hay lúc đùa yêu để bạn sầu
Thương tuổi ngọc ngà đầy luyến nhớ
Muôn vàn ký ức đấy hằn sâu.
           Quảng Trị 22/4/2015
               Văn Thiên Tùng
MỘT THỜI YÊU DẤU
Tưởng nhớ trường xưa - bạn hữu đâu?
Người đi viễn xứ kẻ giang đầu
Trai tân Quốc Học - mơ Tôn Nữ
Đồng Khánh tóc thề - mộng Bích câu
Kỷ niệm hoa niên - lòng nuối tiếc
Tình yêu tuổi ngọc - dạ đeo sầu
Vọng về dĩ vãng - hương ngày cũ
Hằn dấu trong tim một vết sâu ...
                      Hồ Trọng Trí
 
MÁI TRƯỜNG XƯA
Mái trường thuở ấy nay còn đâu!
Mẹ dắt tay con: sáu tuổi đầu
Bỗng chốc thời gian ,  theo cánh hạc
Thóang qua song cửa ,  vút chim câu
Sân trường,lớp học- lưu trong mộng
Thầy cũ bạn xưa-   nhớ lại sầu
Ôm ấp trong tim bao kỷ niệm
Nằm trong ký ức hằng in sâu !
NS 
NGÔI TRƯỜNG BỎ HOANG
Bạn  học năm nào giờ ở đâu?
Người nơi xa tắp,kẻ giang đầu
Trường xưa rợp mát  nay xiêu cột
Lớp cũ tênh huênh  vắng bóng câu
Da diết nhớ nhung màu phượng đ ỏ
Xót xa quặn thắt tiếng ve sầu
Bâng khuâng lạc bước về quê cũ
Tiềm ẩn  trong tim ấn tượng sâu !
NS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét