Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

TÀO KHANG VẪN ĐẬM ĐÀ - Phan Tự Trí




            Tác giả Phan Tự Trí


Xin gởi cô Lê Thị Ngọc bài họa; xin coi như nén hương tôi thắp lên với lời cầu chúc cho hương linh anh Đinh Vũ Ngọc sớm được siêu thoát, bởi tình nghĩa vợ chồng-tào khang mãi đậm đà

TÀO KHANG VẪN ĐẬM ĐÀ
(Họa bài Tâm sự của Lê Thị Ngọc)

Đau lắm người thương đã mãi xa
Ấm nồng như thể mới hôm qua
Tay nâng nhè nhẹ mà tan mộng
Đầu gối êm đềm nỡ rũ hoa
Đứt gánh thăng bằng buông lại giữ
Hụt hơi bình tĩnh rót rồi pha
Âm dương cách biệt dù đôi ngả
Cõi tịnh tào khang vẫn đậm đà.

          Đông Thái Phan Tự Trí   



LẼ SỐNG THANH CAO
(Họa bài Tâm sự của Lê Thị Ngọc)

Li biệt , tâm linh chẳng thể xa
Đâu đây phảng phất lại cùng qua.
Ghế ngồi giữ bóng giờ ăn sáng
Bàn viết vương hình lúc cắm hoa
Khuôn mặt lung linh tình nghĩa gửi
Mái đầu lấp lánh ánh dương pha
Một năm mà thấy như vừa mới
Lẽ sống thanh cao mãi đậm đà !

                       Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét