Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

NUỐI TIẾC - Huy Vụ, Trần Như Tùng



NUỐI TIẾC
Em khóc nhiều không khi mất nhau
Bài thơ tống biệt lạnh từng câu
Bàn tay nho nhỏ sông sao lấp
Giải yếm con con khó bắc cầu
Bể nhớ tri âm đầy nước mặn
Sông buồn nhân thế đẫm dòng châu
Bao năm ngồi ngắm cầu ô thước
Ta nhuộm hoang liêu trắng mái đầu
                                     Huy Vụ 

                                  23/12/2014
HOẠ 

NHỮNG GIỌT SƯƠNG KHUYA
Mang nỗi sầu u khi lạc nhau
Bao lời đã nói nói bao câu
Nhìn con đường thẳm mà không quán
Thấy khúc sông sâu chẳng có cầu.
Kiếm chốn nguôi ngoai mong dấu mặt
Tìm nguồn sinh sống bớt rơi châu.
Năm mươi năm đã từ hôm ấy
Những giọt sương khuya nhuộm trắng đầu !
                                         Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét