Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

TRANG THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG ANH - NHẬT HẠ




TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 
HƯƠNG ANH - NHẬT HẠ
  
 1- KHUYẾN KHÍCH

Được mời xướng thử một bài thơ
Thích lắm lòng e … bởi bất ngờ!
Lựa chọn dăm vần sinh chán nản
Đắn đo hai luật muốn làm ngơ
Vội vàng đánh chữ lo người ngóng
Nôn nóng sửa câu ngại bạn chờ
Sáng tác xong rồi xin gởi gấp
Tinh thần nhẹ bổng tưởng như mơ!
                             Hương Anh

Các bài họa tiếp nối :

 2- VƯƠN LÊN

Thú lắm gặp người xướng họa thơ
Tài năng tiềm ẩn quả không ngờ !
Câu từ đọc kỹ dường thân thiết
Ý tứ xem hoài phải ngẩn ngơ
Chớ ngại bỏ ngừng - mong muội nhớ
Mà nên tiếp nối - kẻo huynh chờ
Chúng ta gắng viết thành thi tập
Để lại dâng đời thỏa ước mơ !
                               Nhật Hạ

   3- CẢM TẠ

Mở máy lướt nhanh thấy hiện thơ
Ngỡ rằng chậm gửi có ai ngờ!
Cành cây vàng sẫm - nên ưa họa
Đôi ngỗng trắng phau - chẳng muốn ngơ!
Phong cảnh đơn sơ lòng quyến luyến
Câu từ giản dị ý mong chờ!
Hiền huynh lanh lẹ hay chia sẻ
Trao đến cho người chút mộng mơ!
                                  Hương Anh    
    
    4- BÊN HỒ

Hồ thu phong cảnh thật nên thơ
Đôi ngỗng bên nhau đẹp chẳng ngờ !
Mình trắng bềnh bồng nhìn chẳng chán
Cổ cong hì hụp ngắm không ngơ
Bâng khuâng phút chốc ngồi ngơi nghỉ
Tưởng nhớ thời nao đứng đợi chờ
Bạn hữu còn ai – mời góp mặt
Ôn đời trai trẻ đã từng mơ !
                                  Nhật Hạ


5- THẦM NHỦ

Bóng dáng yêu kiều dậy ý thơ 
Trong rừng vắng vẻ biết sao ngờ!
Áo dài xanh biếc hồn xao xuyến
Mái tóc đen huyền dạ ngẩn ngơ!
Dẫu biết người ta không muốn đến
Mà sao nàng ấy vẫn trông chờ?
Hoàng hôn buông phủ đành quay gót
Thầm nhủ với lòng chỉ giấc mơ!
                                Hương Anh
 
      6- TÌM CHI ?

Đi đâu lạc lỏng hỡi nàng thơ  ?
Giữa cảnh chiều thu quá nỗi ngờ  !
Có phải dở trò trêu cậu ấm ,
Hay chăng lần bước thử nai ngơ ?
Lá xanh biến sắc vì ganh tị  *
Chim chóc bay đâu chẳng dám chờ **
Người đẹp vần thường khoe dáng đẹp
Tìm chi dạo bước giữa rừng mơ ?
                                Nhật Hạ

  * nét mày xanh từng chiếc lá cũng ganh
** làn môi thắm đến con chim cũng ghét . . . .

   7- TƠ TƯỞNG
   
Có nàng đi dạo dáng ngây thơ 
Muốn thử làm quen chẳng dám ngờ!
Lời ngỏ vụng về tâm bối rối
Thơ trao luống cuống dáng ngu ngơ!
Lo âu đợi bạn nên hay ngóng
Thấp thỏm trông tin cứ mãi chờ!
Ngoảnh mặt quay lưng không giã biệt
Để người tơ tưởng vẫn luôn mơ!
        Hương Anh

   8- TRANG LÒNG

Người đẹp so cùng tựa áng thơ
Bên nhau xao xuyến thể nào ngờ
Cách xa những tưởng như người ngố
Xích lại mới hay chẳng đứa ngơ
Vồn vã trao thư anh gợi hỏi
Rụt rè liếc mắt chị kêu chờ
Cuộc tình gặp dịp rừng thu ấy
Đôi trẻ duyên thành thỏa nguyện mơ ¡


                                   Nhật Hạ     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét