Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

THƠ MỜI HỌA - An Định Lý Thuần Tâm

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2014,
     Kính thưa quý vị thy huynh, thy hữu,
     Tuổi xuân rồi cũng qua đi nhưng tình yêu quê hương cứ mãi tồn tại trong tâm hồn chúng ta. Khái niệm về quê hương, tình yêu ngọt bùi, cay đắng, con đò cũ bến sông xưa, ao làng sen ngát, đồng lúa vàng thơm, v.v…
     Mong rằng quý thy huynh, thy hữu hãy cùng Thuần Tâm về nơi chốn ấy, nơi chốn của một thời son trẻ đi qua, và hôm nay vùng trời quê hương mới một vùng trời xanh biết toả ngàn, ta cùng viết lên tất cả tấm lòng.
     Để chúng ta có tập thơ mang tên Những Khúc Tứ Tuyệt Trữ Tình, Thơ hoạ gửi về cho Lý Thuần Tâm trước ngày 25/12/2014.
     Địa chỉ: Tổ 12 Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu.
     Hoặc đến Email: lythuantam@yahoo.com.vn.
     ĐT:  0976887080.  
     Chân thành cảm ơn,
     An Định Lý Thuần Tâm.


THƠ MỜI HOẠ

QUÊ CHA CHỐN MẸ

Sau rặng tre xanh lúa chín vàng
Bên dòng sông biếc núi hồng lam
Quê cha nơi ấy bao hồi ức
Chốn mẹ sớm hôm thắm nghĩa vàng.
                          
LỐI NHỎ EM VỀ

Em về lối nhỏ thơm mùi lúa
Trở lại ao làng sen ngát đưa
Rộn tiếng tan trường chim vỡ tổ
Xa xa gà gáy buổi ban trưa.

HOÀI VỌNG

Tìm bóng chim câu khuất rặng xa
Em đi biền biệt bỏ quê nhà
Cố hương hoài vọng sầu nhung nhớ
Phương ấy em đi ngàn dặm xa.

BÀ RỊA VŨNG TÀU

Nơi đây Bà Rịa Vũng Tàu xanh
Quê mới thắm tình toả ngát xanh
Phố thị tưng bừng quang cảnh xanh
Đường đi rợp bóng biển ngàn xanh.

An Định Lý Thuần Tâm.
Mùa thu 2014


Bành Phi Lân gởi từ email: lanbanhphi@gmail.com.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét