Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

CẢM TẠ THI HỮU - Minh Thúy Thành Nội và Thi hữu

 


CẢM TẠ THI HỮU 


Tham gia bạn hữu đáp câu mời,

Thưởng thức chung trà phú khỏa chơi,

Mặc khách ngôn từ tuôn đẹp nghĩa, 

Thi nhân điệp khúc trải thanh lời.

Vần gieo lạc cảnh lòng buông nhẹ,

Nhịp gõ thiên đường trí thả vơi. 

Cảm tạ ai bày chơi lịch lãm,

Ba lăm mẫu họa quý ơn đời.


Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 4/6/2022


HỌA: 


TÌNH THI HỮU


Xướng họa vườn thơ chẳng đợi mời,

Thâm tình chung đậm nghĩa thân chơi.

Vần vui thanh thoát trao giao ý,

Vận thắm lung linh đổi chuyển lời.

Mùi vị cà phê môi nhấp thả,

Hương thơm câu cú trí tìm vơi.

Bể trần khốn khó quanh vây phủ,

Thi hữu bên nhau chẳng luận đời.

                Hồ Nguyễn (12-4-2022)



ĐÁP TỪ 


Họa thơ đâu há nệ lời mời

"Đồng khí tương cầu" thỏa cuộc chơi!

Dạ ngọc-từ ngôn chìm ánh chữ

Tâm thanh-ý tứ ẩn sau lời!

Xa gần đằm thắm tình khôn vợi

Sau trước vẹn tròn nghĩa khó vơi!

Nắng tỏa môi cười duyên hữu cảm

Lưu trang thi hứng thậm muôn đời!                      

                                15-4-2022                              

                         Nguyễn Huy Khôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét