Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

NỐT NHẠC LỜI THƠ - Thơ Sông Thu và Thơ Họa

 


Sông Thu, Trịnh Cơ, YLB, Mỹ Nga, Tuyết Phan, Mai Xuân Thanh, Như Thu,

Toàn Như, Cao Mỵ Nhân, Hồ Nguyễn, Mai Vân Văn Thiên Tùng, 

Lý Đức Quỳnh, Lê Hữu Nghĩa, Minh Thúy Thành Nội, Võ Ngô, 

Yên Hà, Song Quang, Cao Bồi Già, Mai Lộc, Đỗ Chiêu Đức, 

Hưng Quốc, Thiên Lý, Phượng Hồng




NỐT NHẠC LỜI THƠ

 

Nhạc anh đàn em hát

Thơ em làm anh ngâm

Ý tình tuôn dào dạt

Thơ nhạc cảm trào dâng.


Tình thơ nhạc như xuân

Nồng nàn trong nắng hạ

Đắm đuối dưới thu vàng

Đông về còn say lả...

 

Điệu nhạc hòa giọng hát

Lời thơ quyện thanh âm

Như thuyền và sóng biển

Gắn bó tự ngàn năm.

  Sông Thu

 (06/10/2023)

 

Thơ Họa:

 

HÒA ĐIỆU



Bài ca nầy em hát

Đoạn thơ kia anh ngâm

Tiếng đàn tình chan chứa

Thơ nhạc đầy tràn dâng

 

Ta đang hưởng mùa Xuân

Chờ mùa Hè dáng lạ

Rồi mùa Thu yêu đương

Đông về ta tơi tả….

 

Em cứ cao giọng hát

Lời ca  truyền điệu âm

Ngoài kia biển dâng sóng

Đưa thuyền suốt trăm năm…

      Paris, 06 Oct.2023

     TRỊNH CƠ

 

CUNG ĐÀN LỖI NHỊP

 

Bản nhạc buồn anh hát

Bài thơ sầu em ngâm

Niềm riêng còn sâu lắng

Nỗi buồn nào thêm dâng.

 

Có còn chăng mùa xuân

Khi ve sầu gọi hạ

Nức nở giữa đêm mưa

Lòng buồn như xác lá...

 

Cung đàn xưa em hát

Còn đọng lại dư âm

Chờ người trong mòn mỏi...

Đã bao lần mười năm...

     6/10/2023

    YLB

 

NGÀY XƯA EM HÁT

 

Ngày xưa em hay hát

Nhạc sĩ anh hòa âm

Tiếng tơ đồng ẩn chứa

Giọng ca buồn trào dâng.

           xxx

Ai đi nhặt mùa xuân

Cho hè thành xa lạ

Để rôi thu yêu thương

Thu tàn Đông quạnh quẽ

          xxx

Ôi,Thế nhân vẫn hát

Tình khúc điệu hòa âm

Ngàn năm đời vẫn thế

Muôn thuở có trăm năm...?

     Mỹ Nga

     06/10/2023 ÂL, 22/08/Quý Mão.

 

KHÚC NHẠC TÌNH TRĂM NĂM

 

Bài tình ca em hát

Lời thơ nhẹ như ngâm

Tiếng dương cầm phiêu dạt

Nghe sóng lòng tràn dâng

 

Ta viết note nhạc Xuân

Trong thăng(#) trầm nắng Hạ

Ta vẽ bóng Thu vàng

Giáng(b) Đông buồn mê lả

 

Ta buông lơi tiếng hát

Đêm thinh vọng dư âm

Cung đàn ngân tha thiết

Khúc nhạc tình trăm năm...

      Belgique tháng mười - 2023

     Tuyết Phan

 

VĂN HÓA VIỆT MUÔN NĂM…

 

Thiếp đàn chàng đứng hát

Thơ nhạc vàng quyện ngâm

Vang tiếng ca đạo đạt

Tựa mưa gió triều dâng

 

Vui vẻ với mùa Xuân

Bổng trầm vang cuối Hạ

Thu cảm động hoa vàng

Đông buồn cây trụi lá

 

Đồng điệu ta vẫn hát

Thơ nhạc vọng ngũ âm

Tựa thuyền hoa ra biển

Văn hóa Việt muôn năm…

       MAI XUÂN THANH

      California, October 05, 2023

 

TÌNH NHẠC THƠ

 

Khúc nhạc chiều bậu hát

Lời thơ tình anh ngâm

Niềm tây đà hy vọng

Thổ lộ nỗi niềm dâng

 

Thơ hòa nhạc chào xuân

Rộn ràng vây tiết hạ

Thu gọi ngắm trăng ngà

Dường đông còn mệt lả!

 

Trầm bổng cùng nhạc hát

Thơ mời bạn tri âm

Sáng nay người trở lại

Dạ thỏa bấy bao năm.

  Như Thu

 10/06/2023

 

TÌNH XA

 

Ngày xưa anh hay hát

Câu thơ tình anh ngâm

Khiến lòng em ngây ngất

Sóng tình thắm trào dâng

 

Khúc hoan ca mùa Xuân

Lời nhạc nồng giữa hạ

Gió thu ấm nắng vàng

Đông về quên băng giá

 

Những lời ca anh hát

Còn như mãi vọng âm

Giờ sao xa vắng quá

Hết rồi những tháng năm

     Toàn Như

 

THƠ & NHẠC

 

Thơ ca ngân tiếng hát

Giai điệu nhạc trầm ngâm

Tình ý ta phiêu dạt

Nghe lòng cảm động dâng

 

Vui vẻ đẹp hoa Xuân

Phượng ve sầu giữa Hạ

Nhớ nhau Thu lá vàng

Mùa Đông cây ngọn lả

 

Nhạc vàng thơ điệu hát

Vang vọng hòa ngũ âm

Thuyền đã ra cửa biển

Sóng tình nhớ trăm năm…

     MAI XUÂN THANH

     California Oct 06, 2023

 

ÂM VỌNG TỪ TRĂM NĂM 

 

Vẫn chỉ là giọng hát

Phổ bài thơ ai ngâm

Nhưng sao lời trôi dạt

Khiến u hoài lệ dâng

 

Có thể mùa sắp xuân

Vì trời đang vãn hạ

Thoáng hoa thu võ vàng

Chờ đông về rụng lá

 

Ôi, chập chờn tiếng hát

Văng vẳng thuỷ vọng âm

Tình rơi trùng đáy biển

Đã liệm sầu trăm năm...

   Rancho Palos Verdes  6 -10 - 2023

   CAO MỴ NHÂN

 

NỐT NHẠC VẦN THƠ

 

Nhạc lắng nghe ai hát,

Thơ vần điệu ru ngâm,

Ý rung rung thắm thiết,

Thơ kết quyện hồn dâng!

 

Tình ẩn in câu hát,

Nồng êm hạ phượng lan,

Thắm tươi thu lá vàng,

Đông lạnh buốt chồm sang..!

 

Điệu ru êm tiếng hát,

Lời thắm thía neo âm,

Như nhắn tình tri kỷ,

Gắn thêm mãi lâu năm.

TÁI BÚT:

Nốt nhạc gởi lời thơ,

Đã ôm kín bao giờ,

Hứa người xa chốn ấy,

Khắc nguyện mãi như mơ!

   HỒ NGUYỄN

  (10-10-2023)



CÂU CHUYỆN TÌNH…

 

Bài 'Thoi Tơ" em hát

Thơ Nguyễn Bính anh ngâm

Điệu valse dìu dặt bước

Nhạc phối mình phiêu dâng …

 

Cung bậc vút trời xuân    

Điệu hòa tung nắng hạ

Thu nồng nhuốm sắc vàng

Khúc đông cùng bay lả…

 

Bốn mùa ngân nga hát   

Yêu từng cung bậc âm

Thơ nhạc hòa quyện sánh

Câu chuyện tình trăm năm…

    Mai Vân-VTT

    07/10/23.

 

NGHE EM HÁT

 

Nghe em vui đàn hát

Anh về làm thơ ngâm

Thuyền trăng vừa trôi dạt

Khi biển tình sóng dâng

 

Hoa nở ngời bến xuân

Bướm ngu ngơ vào hạ

Áo thu nắng nhuộm vàng

Đông ngủ vùi trong lá

 

Vườn xưa em thôi hát

Hồn anh vọng dư âm

Sóng tương tư gọi biển

Điệp khúc tình trăm năm…

    Lý Đức Quỳnh

   6/10/2023



PHAI TÀN

 

Mến nhau qua câu hát

Yêu vì giọng thơ ngâm

Rồi tình thơ trôi dạt

Ý nhạc hết cuộn dâng .

 

Xa nhau từ đầu xuân

Còn nhắn tin qua hạ

Mộng nhạt theo thu vàng

Tình vào đông gục lả .

 

Tình chết theo bài hát

Nhạc chỉ còn dư âm

Thơ sóng tan bọt biển

Phai tàn mộng trăm năm .

   LHN

 

THƠ NHẠC

 

Đàn say theo tiếng hát

Sáo tiêu đệm lời ngâm

Hòa khung chiều bay dạt

Cảm xúc chợt đầy dâng

 

Thơ nhạc tựa trời Xuân

Phiêu bồng vầng mây hạ

Lãng đãng thu phai vàng

Sầu đông tàn héo lả

 

Ngất ngây vào điệu hát

Lắng dịu nốt hòa âm

Hồn cuộn theo sóng biển

Dạt dào mộng trăm năm

     Minh Thúy Thành Nội

    Tháng 10/6/2023



THU CHỜ

 

Lệ thu lên tiếng hát

Trăng Thu soi trầm ngâm

Gió thu đêm dào dạt

Cảnh thu về buồn dâng.

 

Tiếng thu khôn gọi xuân

Dáng thu chưa chiều hạ

Lá thu chớm úa vàng

Nhạn thu chiều bay lả.

 

Bãi thu chiều sóng hát

Gành thu bọt hợp âm

Cát thu mong nước biển

Người thu chờ trăm năm.

   2023-10-07

  Võ Ngô

 

ANH HÁT EM NGÂM

 

Bài ca hay anh hát

Hồn thơ đẹp em ngâm

Quyện lẫn tình chớm nở

Cảm thấy lòng trào dâng

 

Hây hây đến mùa xuân

Vang vang vàng nóng hạ

Nắm tay mềm bóng mát

Đông rét buồn rụng lá

 

Hai ta cùng vui hát

Nồng nàng nhịp hoà âm

Con tim và hơi thở

Môi đắm đuối trăm năm …

  Yên Hà

 7/10/2023

 

TÌNH THƠ & BIỂN HÁT

 

Em nghe chăng biển hát?

Và sóng vỗ như ngâm

Lời gió vi vu thổi

Tình thơ mãi cuộn dâng

 

Dã tràng nào biết Xuân

Lầu mộng xây vào hạ

Xe cát đắp mộng vàng

Rồi đông tàn mệt lả..

 

Muôn đời biển vẫn hát

Tiếng hát vọng dư âm

Chiếc vỏ sò trên cát

Bên ghềnh đá vạn năm

 Songquang

Ct 20231007

 

THIÊN THI ĐỊA NHẠC

 

Gió ào ạt ngẫu hát

Lá xạc xào hòa ngâm

Bão bụi  reo đồi cát

Nhạc trời đất quyện dâng

 

Mai nở thắm đầu xuân

Phượng hồng đơm sắc hạ

Vèo thoảng tiếc vô ngần

Én sầu ly cánh lả

 

Sóng biển ập ùng hát

Giao hòa đủ bát âm

Mặt trời say đỏ gấc

Vãi nắng vàn triệu năm

   CAO BỒI GIÀ

  07-10-2023

 

CHIỀU TRÊN ĐỒI

 

Trên đồi nghêu ngao hát

Khe đá côn trùng ngâm

Trong cây thu xào xạc

 Man mác nỗi niềm dâng!

 

Hết rồi những ngày xuân

Bâng khuâng ve sầu hạ.

Vương mắt phấn thông vàng

Trên ngàn chiều lả lả.

 

Bên em ta cùng hát

Núi rừng vang dội âm.

Lạc bầy nai ngơ ngác

Đất khách sầu bao năm !

 Mailoc

 Oct-7-23

 

NHẠC VÀNG NĂM CŨ

 

Vẳng đâu đây tiếng hát,

Thoang thoảng giọng ca ngâm.

Bản nhạc vàng năm cũ,

Muôn cảm xúc trào dâng.

 

Trên đường đi lễ Xuân...

Nhớ Thương Ca Mùa Hạ...

Thu Quyến Rũ em rồi...

Đêm Đông lòng đà lả!...

 

Nhạc hòa theo tiếng hát,

Giai điệu lẫn dư âm.

Tựa người muôn kiếp cũ...

Vấn vít mãi ngàn năm!...

  Đỗ Chiêu Đức

 10-07-2023

 

TÌNH XA NGHÌN TRÙNG

 

Bài nhạc tình anh hát

Điệp khúc buồn em ngâm

Giáng thăng ghềnh sóng dạt

Dồn dập thủy triều dâng

…..

Tình khởi sáng đầu xuân

Duyên nồng chiều cuối hạ

Thu sang thắm lá vàng

Đông say hồn mệt lả

…..

Trùng dương vang tiếng hát

Thiên địa rền lôi âm

Tình ca người vượt biển

Xa cách chờ bao năm

    Hưng Quốc

   Texas 10-7-2023



THỜI CA HÁT

 

Nhớ xưa thời ca hát

Anh đàn em khẻ ngâm

Giọng êm đềm ngào ngạt

Âm điệu ngọt tràn dâng

 

Thơ ca tụng nàng xuân

Yêu đời vui ấm hạ

Lác đác lá mơ vàng

Liễu đông buồn lơi lả

 

Thu về im giọng hát

Người thơ vắng  lời ngâm

Thuyền bập bềnh ra biển

Tình sầu mãi trăm năm…

     THIÊN LÝ 


ĐÃ BAO NĂM 

 

Vấn vương vì câu hát

Khi đêm về trầm ngâm

Lắng cung tơ dìu dặt

Rồi cảm xúc cuồn dâng

 

Bâng khuâng bởi hương xuân

Nồng nàn mùi gió hạ

Bối rối dáng thu nghiêng

Bồi hồi vì đông là …

 

Hãy cất cao tiếng hát

Còn vang mãi dư âm

Bình yên và bão tố

Nối tiếp đã bao năm !

     PHƯỢNG HỒNG





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét