Thứ Tư, 18 tháng 10, 2023

Chùm thơ xướng họa "HẠ CA" Kỳ 4 (10 bài họa). Xướng: Lê Thiên Minh Khoa.

  

Họa kỳ 4 (10 bài):

Trương Thu Hương, Lê Cảnh Thạnh, Lê Trường, Đại Hoàng,

Nguyễn Ngọc Anh, Lê Văn Thanh, Lý Đức Quỳnh,

Huỳnh Thị Hồng Phấn, Trần Đức Linh, Trần Hoành.





(ẢNH: Ký họa chân dung nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa của HS Nguyễn Hoàng)



 • Bài xướng:  HẠ CA 

Lê Thiên Minh Khoa


1.

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường

Học trò đâu dám ngỏ lời thương

Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp

Run rẩy bàn tay buổi bãi trường

Câu chữ nhập nhòa tình với bạn

Phấn son bối rối đỏ hay hường

Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh

Lơ lửng một đời mái tóc vương...


2.

Còn không em hỡi những con đường

Hai đứa đếm hoài bước bước thương

Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ

Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường

Thư xanh đã ngả sang màu thẩm

Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường

Em có đi về trên phố cũ

Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?


LÊ THIÊN MINH KHOA

In trong tập thơ “Thị Trấn Tôi”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Thanh Niên, 2002

Bài thơ được NS Trần Quang Lộc phổ nhạc và ca sĩ Bích Tuyền & NS Trần Quang Lộc  trình bày trong CD "8 tình khúc chọn lọc của Trần Quang Lộc & Lê Thiên Minh Khoa":

https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/posts/pfbid0hSP1GbyNJ4qZ9u1ifWCcydAt6AuG6p9Zp4pXRiEGzaoaBdDm7t7mUMunUai9MTP5l



  • Các bài họa:


* Bài họa 31: HẠ CA

Trương Thu Hương


1. 

Mơ ước nụ hôn dịu ngọt đường

Vô vàn nỗi nhớ lẫn niềm thương

Giả đò qua lại trao bài vở

Mượn cớ tới lui hỏi chuyện trường

Chẳng biết mưa trưa hay nắng xế

Đâu hay tình thấm hoặc buồn vương

Bài thơ anh thả trôi sông Hãn

Chưa nói lời yêu tiếc má hường.


2. 

Cho em gửi lại những con đường

Cất giữ làm tin dấu dấu vương

Man mác trăng treo đêm bến nước

Nao nao hoa nở sáng sân trường

Bài thơ mực tím đà phai nhạt

Dòng máu tim em vẫn đỏ hường

Hãy đọc nhé anh lưu bút cũ

Để hay thuở ấy có người thương!


TRƯƠNG THU HƯƠNG, TX Quảng Trị


* Bài họa 32: HẠ CA

Lê Cảnh Thạnh


Nhớ mãi ngày xưa đứng vệ đường

Chờ người bạn học của mình thương

Tóc dài áo trắng trong chiều gió

Dáng nhỏ môi hồng trước cổng trường

Thuở ấy xa xôi tình đượm thắm

Bây chừ gần gũi sắc phai hường

Nguyễn Hoàng trường cũ rêu phong cổ

Hỡi kẻ ngày xưa có vấn vương?!


LÊ CẢNH THẠNH, Hướng Hóa, Quảng Trị



 * Bài họa 33: CÒN VƯƠNG

Lê Trường


1.

 Chưa hay môi thắm ngọt như đường

Chỉ thấm tình nhau học một trường

Thân thiện tỏ bày niềm phấn lạc

Hồn nhiên che giấu nỗi đơn thương

Vô tư mái tóc cài hoa tím

Bối rối bờ môi điểm ánh hường

Lỡ bước xa rồi hồi tưởng lại

Một mình còn lại mối tơ vương!


2.

Em còn có nhớ lúc chung đường

Ngần ngại anh nào dám ngỏ thương

Xao xuyến dùng dằng khi rẽ lối

Ngẩn ngơ ngượng ngập lúc tan trường

Áo bay phất phơ theo chiều gió

Nắng rọi lung linh ửng má hường

Ngày đó lối mòn ta đếm bước

Bây giờ còn lại nỗi buồn vương...


LÊ TRƯỜNG, Xuân Lộc, Đồng Nai


  * Bài họa 34: HẠ CA

Đại Hoàng


Nhớ hoài tiếng trống buổi tan trường

Vội vã tìm cô bé dễ thương

Chiếc nón che nghiêng tà áo trắng

Nụ cười hé mỉm bờ môi hường

Đôi ta thưở ẩy rất đằm thắm

Hai đứa bây chừ vẫn vấn vương

Thầy cũ trường xưa ghi tạc dạ

Mà người ngày nớ chẳng chung đường


ĐẠI HOÀNG, Xuân Lộc, Đồng Nai 


* Bài họa 35: HẠ CA

Nguyễn Ngọc Anh 


1. 

Dõi mắt theo em đến cuối đường

Ngày xưa Hoàng Thị đã thầm thương

Vội vàng từng bước theo từng bước

Sóng sánh đoạn đường tiếp đoạn đường

Lúng túng má hồng sang ửng đỏ

Thẹn thùng môi mộng chớm tươi hường

Nghĩa thầy tình bạn ngôi trường cũ

Nhớ đến lòng ta cứ vấn vương!


2.

Ta đưa nhau đến cõi thiên đường

Đường đến hoa kia trổ nhánh thương

Sách vở bỏ quên ngày biệt lớp

Bạn bè ly tán  thưở xa trường

Chiến tranh chẳng mất lòng son sắt

Thời thế còn phai phận má hường

 Ước được bên em say mộng đẹp

Biển đời sóng vỗ mãi vương vương


NGUYỄN NGỌC ANH, Trảng Bom, Đồng Nai



* Bài họa 36: TÌNH CÂM

Lê Văn Thanh (Hựu họa 1)


1. 

Xấu hổ... cùng đi chung một đường

Rụt rè chẳng nói bụng thì thương

Mỗi ngày hai buổi cùng chung lối

Sáng sớm bên nhau bước tới trường

Nghĩ trước lời yêu chờ dịp tốt

Liều mình ngỏ ý với môi hường

Hẹn lòng nhưng miệng câm như hến

Chỉ biết nhìn em dạ vấn vương .


2.

Chỉ biết nhìn em dạ vấn vương

Từng đêm khó ngủ tưởng môi hường

Đèn buồn lạnh lẽo bâng khuâng nhớ

Sách mở im lìm buốt giá thương

Mỗi sáng nhanh chân mong gặp gỡ

Từng giây mỏi mắt bước chung đường

Dòng đời nếu được cùng chung lối

Tình ái đôi ta chấp đoạn trường 


LÊ VĂN THANH, Kim Long, BR-VT


* Bài họa 37: MÙA HẠ CUỐI

Lý Đức Quỳnh


1.

 Dìu nhau thẳng đến cửa thiên đường

Hoa nở tươi ngời rộ nhánh thương

Bỏ lại đèn khuya nhàu sách vở

Rời xa bạn cũ rộn sân trường

Đạn bom chẳng nhạt màu son biếc

Giấc mộng hoài say cõi má hường

Nước kiệu cùng em thiên lý mã

Ngỡ đời vạn tuế đấng quân vương…


2.

Én giữa trời xuân bỗng tuyệt đường

Lối về gặm nhấm nỗi tan thương

Vườn xưa hoa cỏ cầm điêu đứng

Bến cũ thuyền trăng chở đoạn trường

Mái tóc huyền yêu sầu điểm bạc

Đôi môi đượm ái lạt phai hường

Đời theo cánh vạc thầm đêm tối

Hạ cuối tơ tình dệt vấn vương…


LÝ ĐỨC QUỲNH, Xuân Lộc, Đồng Nai 


* Bài họa 38: HẠ CA

Huỳnh Thị Hồng Phấn


Cô gái hôm nao gặp cuối đường

Trong lòng người ấy mãi thầm thương

Ngây ngây dại dại thời áo trắng

Nhớ nhớ thương thương thưở môi hường

Lặng lẽ bước đi trong lối ngỏ

Thẹn thùng cười nụ ở sân trường

Nhiều năm xa cách ngôi trường cũ

Gặp lại bây giờ cứ vấn vương!


HUỲNH THỊ HỒNG PHẤN

Long Điền, BR-VT 


* Bài họa 39: HẠ BUỒN

Trần Đức Linh


Ve kêu rỉ rả ở ven đường

Ghế đá bùi ngùi cũng tiếc thương

Lặng lẽ nhìn mây ngoài cửa lớp

Âm thầm ngắm phượng cuối sân trường

Chiều nghiêng nắng nhớ bao người bạn

Lá úa cành phai những mắt hường

Một thoáng mùa qua đời ảo ảnh

Xa rồi kỷ niệm cõi lòng vương !


TRẦN ĐỨC LINH, Gio An, Quảng Trị


*  Bài họa 40: ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Trần Hoành  (hựu họa)


1. 

Mới hôn chép miệng ngọt như đường

Ngon rứa mắc chi mà chẳng thương

Trả nợ bao ngày đưa đến lớp

Bỏ công mấy tháng đón về trường

Lén nhìn xem mặt còn lem đỏ?

Liếc thử trông môi có vướng hường

Rồi hẹn lần sau xin gặp nữa

Hình như hai đứa kết tơ vương


2. 

Lỡ rớt nụ hôn ở giữa đường

Đi tìm may gặp lại người thương

Té ra ngày trước cùng chung lớp

Mới biết hôm xưa học một trường

Lưu bút vẫn còn nguyên mực tím

Tình thư giữ vẹn đúng men hường

Con tim lưu luyến bâng khuâng quá

Tình cũ không quên cứ mãi vương!


TRẦN HOÀNH, Cần Thơ



  • Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/ của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa


  • Các kỳ tới: Lần lượt đăng bài họa vận của các thi hữu:

Văn Thanh (2), Nguyễn Ngọc Anh (2), Lê TrườngTrần Đức Linh, Hồ Hắc Hải, Đình Diệm (3), Nhật Nhật Tân, Mai Tuyền, Vi Công Thụy, Ngọc Cầm, Xanh Tre, Trương Đức Hạnh (2), Nguyễn Văn Ân, Lê Quang Huy, Vũ Hữu Trác, Gió Núi, Dạ Vũ Nguyên Minh, Phạm Thành, Nguyễn Quang Chính, Lãng Uyển Châu, Võ Chấn (2)…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét