Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

Chùm thơ xướng họa "HẠ CA", Kỳ 3. Xướng: Lê Thiên Minh Khoa.

 

Họa kỳ 3 (10 bài): 

Thương Yến Tử, Lê Nghị, Hường Nguyễn, Hồ Thanh Hà,

 Đinh Duy Đang, Trần Hoành, Mai Xuân Sơn, Lương Thanh Hường, 

Trần Lệ Khánh, Dương Công Khánh.


(ẢNH: Ký họa chân dung nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa của HS Lương Thủy Trường)




 • Bài xướng:  HẠ CA 

Lê Thiên Minh Khoa

1.

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường

Học trò đâu dám ngỏ lời thương

Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp

Run rẩy bàn tay buổi bãi trường

Câu chữ nhập nhòa tình với bạn

Phấn son bối rối đỏ hay hường

Chỉ khe khẻ chạm vào dư ảnh

Lơ lửng một đời mái tóc vương...

2.

Còn không em hỡi những con đường

Hai đứa đếm hoài bước bước thương

Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ

Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường

Thư xanh đã ngả sang màu thẩm

Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường

Em có đi về trên phố cũ

Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?


LÊ THIÊN MINH KHOA

In trong tập thơ “Thị Trấn Tôi”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Thanh Niên, 2002

Bài thơ được NS Trần Quang Lộc phổ nhạc và ca sĩ Bích Tuyền & NS Trần Quang Lộc  trình bày trong CD "8 tình khúc chọn lọc của Trần Quang Lộc & Lê Thiên Minh Khoa":

https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/posts/pfbid0hSP1GbyNJ4qZ9u1ifWCcydAt6AuG6p9Zp4pXRiEGzaoaBdDm7t7mUMunUai9MTP5l



Các bài họa:

* Bài họa 21:  HẠ CA 

Thương Yến Tử - Võ Phước Đoàn

1. 

Tình ngỡ phôi pha mấy ngã đường

Bừng bừng lửa hạ cháy yêu thương

Nhỏ lên cánh phượng dòng dư lệ

Dấu giữa trang thơ nỗi đoạn trường

Nhặt nắng muốn tô hồng điểm phấn

Tàn mơ buồn nhạt thắm phai hường

Hè đi chầm chậm cho tôi gởi

Một thoáng hương lòng áo trắng vương

2. 

Màu áo thơ ngây lắm bụi đường

Tháng năm mờ nhạt dấu thương thương

Đào sâu kỷ niệm tìm hương phấn

Lấp cạn dòng đau lạc hí trường

Nắng hạ hanh phai tà áo trắng

Gió đời se lạnh cánh môi hường

Phượng chia lửa nhớ làm chi nữa

Nửa thắp bên đời nửa thắm vương!


THƯƠNG YẾN TỬ

Cố hội trưởng Hội thơ Lan Đình BR-VT


Bấm "Đọc thêm" để đọc 9 bài họa tiếp theo:

* Bài họa 22:  HẠ CA 

Lê Nghị

1. 

Thuở ấy cùng chung một quãng đường

Mộng đời chợt dậy ngát yêu thương

Em đi mây trắng theo vào lớp

Anh ngóng trời xanh trải đến trường

Nhút nhát kề tay tay chẳng nắm

Thẹn thùa cận má má thêm hường

Rồi xa... rồi nở bao mùa phượng

Áo trắng môi hồng lại vấn vương

2.

Ai có ngày nao nhớ quãng đường

Từng viên sỏi thuộc dấu chân thương

Mỗi khi vai sánh vui vào lớp

Đôi lúc chân đơn chán đến trường

Cứ thế chàng trai tay bớt nghịch

Vậy thôi em gái má thêm hường

Chia xa họ hát buồn hoa phượng

Dấu cũ đường xưa sỏi... vấn vương

LÊ NGHỊ



* Bài họa 23 : KÝ ỨC NGÀY HẠ 

Hường Nguyễn

1. 

Nắng hạ rong chơi khắp nẻo đường

Theo sau áo trắng đến sân trường

Nhìn cành phượng rũ lòng xao xuyến

Ngắm phiến bàng tươi dạ vấn vương

Nét bút trao tay phai nhạt mực

Còn trang giấy trắng đậm cành hường

Bồi hồi sắc nắng trang lưu bút

Rạo rực mưa hè gợi mến thương

2.

"Leng keng, lách cách" suốt con đường

Vội vã bon bon buổi đến trường

Đến lớp trao nhau chùm phượng thắm

Tan trường kết nhánh lá bàng vương

Trôi theo ngoài nắng bao màu tím

Đọng lại trong tim bấy sắc hường

Tiếng bạn hồn nhiên đầy cảm mến

Lời thầy ấm áp quá thân thương


HƯỜNG NGUYỄN. TP Đà Nẵng



* Bài họa 24: MÀU NHỚ 

 Hồ Thanh Hà


Đẹp nhất thời gian tuổi học đường

Làm sao quên được nét thân thương

Lời thầy ghi đậm trên trang vở

Ánh mắt tìm nhau trước cổng trường

Tập tểnh ươm thơ màu mực tím

Ngu ngơ dệt mộng sắc hoa hường

Phượng hồng áo trắng dài nhung nhớ

Kỷ niệm vui buồn mãi vấn vương.


HỒ THANH HÀ

Kim Long, Châu Đức, BR-VT



Bài họa 25: MONG NGÀY GẶP LẠI 

 Đinh Duy Đang


 Đời người từng trải các cung đường

Sướng khổ vui buồn vẫn mến thương

Mãi nhớ thầy cô khi đứng lớp

Không quên bè bạn lúc tan trường

Dù xa ngàn dặm còn lưu luyến

Dẫu cách muôn trùng mãi vấn vương

Mong biết bao nhiêu ngày trở lại

Gặp nhau trong một sáng mai hường 


 ĐINH DUY ĐANG, Phú Thọ



* Bài họa 26: CUỘC TÌNH XỨ THIÊN ĐƯỜNG

 Trần Hoành

1. 

Nghe đâu em ở xứ thiên đường

Hơi ngán nhưng mà đã lỡ thương

Bạn nói bởi nghèo không đến lớp

Làng phao vì túng chẳng vô trường

Kén ăn giữ dáng da canh mướt

Ít uống tạo người mặt đỏ hường

Nhìn thấy sao lời chưa dám tỏ

Đêm về nhung nhớ những tơ vương!

2.

Theo gót giai nhân đến cuối đường

Ngại ngùng chưa dám nói lời thương

Để đêm dệt ý mai đưa lớp

Rồi tối đan vần mốt đến trường

Cứ mãi hình dung làn má thắm

Lại hoài tưởng tượng đôi môi hường

Thế rồi cứ hẹn mà không nói

Cho tận bây chừ mãi vấn vương.


TRẦN HOÀNH, Cần Thơ



* Bài họa 27: BẾN TÌNH VƯƠNG 

 Mai Xuân Sơn

1. 

Cành ve nhạc hạ trỗi ven đường

Khúc hát phân kỳ gửi luyến thương

Nét bút sắt son hương nhật ký

Môi hoa thắm thiết cảnh sân trường

Lung linh mắt biếc chao hồn ngọc

Xao xuyến cành xuân đắm nụ hường

Ngơ ngác… Đâu rồi tà áo trắng

Đò ngang nở để bến tình vương! ...

2. 

Nhẹ bước vô tư mấy chặng đường

Bên dòng mực tím những tình thương...

Nghiêm trang ghế chiếc ngày lên lớp

Trong trắng hồn thơ buổi tựu trường

Nữ tú nguyên hương khoe sắc thắm

Nam trang đỏm dáng chạm môi hường

Rằng mai trong đám xuân xanh ấy

Khi giã từ nhau có vấn vương ?...


MAI XUÂN SƠN,  TT Ngãi Giao, BR-VT



* Bài họa 28: NGÀY ẤY - BÂY GIỜ 

Lương Thanh Hường

1. 

Trắc trở lối đi mấy chặng đường

Mà sao không nén được lòng thương…

Hè về xao xuyến từng trang chữ

Tình trỗi nao nao cánh cổng trường (*)

Xe Thiếu sinh quân đang đón bạn (**)

Phượng hè Đồng Khánh cứ tươi hường?

Rương hòm chất chứa bao lưu ảnh

Có góc nào dành chút vấn vương? 

2.

Có lẽ chỉ còn đây vấn vương

Trong tâm phượng thắm thẩm màu hường

Đơn phương tình cũ mong lưu dấu

Áo trắng thư sinh kỷ niệm trường

Bạn xếp bút nghiên vào chiến trận

Tình xây hạnh phúc dệt yêu thương

Mỏi mòn ngày tháng vàng rơi rụng

Đếm bước thì nay vẫn giữa đường


LƯƠNG THANH HƯỜNG, Đà Nẵng


Thầy Lương Thanh Hường là thầy dạy LTMK lớp 3 tại trường tiểu học Gio Linh, Quảng Trị vào giữa thập niên 60, khi thầy đang là hiệu trưởng của trường.

(*): Hè thời chiến có lắm kẻ ở người đi.

(**): Trường Thiếu sinh quân Huế chở học sinh về quê để nghỉ hè (1953).

(Chú thích của tác giả Lương Thanh Hường)



* Bài họa 29: HẠ CA 

Trần Lệ Khánh

1. 

Lời em êm dịu ngọt thanh đường

Xao xuyến… anh nào dám ngỏ thương

Mắt dõi tóc thề buông trước gió

Tâm theo gót liễu nhẹ bên trường

Năm canh hóa bướm bay mơ biếc

Sáu khắc ước thân ép sách hường

Dẫu biết Hoàng Lương cơn ảo ảnh

Mà sao nuối tiếc vẫn thầm vương.

2.

Đếm bước bâng khuâng những nẻo đường

Ôm lòng da diết nỗi đơn thương

Nôn nao đợi bóng qua rào trúc

Khấp khởi mong ai lúc rã trường

Áo trắng mang theo màu sắc trắng

Bướm hường chôn dấu ước mơ hường

Em ơi có biết ao sen cũ

Ngó ý dẫu lìa tơ vẫn vương…!


          TRẦN LỆ KHÁNH, TP HCM



* Bài họa 30: HẠ CA 

Dương Công Khánh 

1. 

Ngẩn ngơ mặn ngọt muối hay đường

Thỏ đế mơ màng áo trắng thương

Gót ngọc vu vơ giờ gõ trống

Chiếc đuôi lấp lửng giấc tan trường

Bâng khuâng ánh mắt màu đen biếc

Bối rối hoa môi sắc đỏ hường

Khắc nét chân dung lưu ký ức

Hỡi nàng! còn chút vụn hồn vương?

2. 

Cứ nhớ xa xăm bước lạc đuòng

Đèn đêm xô ngã bóng yêu thương

Trói hồn lẩn thẩn hồn lơ đãng

Lã khúc mù khơi khúc đoạn trương

Khi biệt em xưa sầu phượng đỏ

Lúc rời áo trắng điểm môi hường

Ra đi gửi lại niềm rưng rức

Nửa mảnh tình đầu bối rối vương


DƯƠNG CÔNG KHÁNH, Trảng Bom Đồng Nai

Nguồn: Tapchitieng quehuong & https://www.facebook.com/lethien.minhkhoa/ của Tác giả Lê Thiên Minh Khoa



Các kỳ tới: Lần lượt đăng bài họa vận của các thi hữu:

Văn Thanh (3), Trần Hoành, Nguyễn Ngọc Anh (3), Trương Thu Hương, Lê Cảnh Thạnh, Lê Trường (2), Đại Hoàng, Lý Đức Quỳnh, Huỳnh Thị Hồng Phấn, Trần Đức Linh (2), Hồ Hắc Hải, Đình Diệm (3), Nhật Nhật Tân, Mai Tuyền, Vi Công Thụy, Ngọc Cầm, Xanh Tre, Trương Đức Hạnh (2), Nguyễn Văn Ân, Lê Quang Huy, Vũ Hữu Trác, Gió Núi, Dạ Vũ Nguyên Minh, Phạm Thành, Nguyễn Quang Chính, Lãng Uyển Châu, Võ Chấn (2)…




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét