Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

NHỮNG NGÀY VUI HỘI NGỘ - Thy Lệ Trang


 


NHỮNG NGÀY VUI HỘI NGỘ

Thể Liên Hoàn

Thân tặng các bạn khối 9 Ngô Quyền

Và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong những chuyến rong chơi thật thú vị, thật đẹp.


Tháng 7 về quê vui quá vui!

Bên nhau rực rỡ nét mới cười

Ngô Quyền… một thuở hồn xanh biếc

Xứ bưởi… ngàn năm mộng rạng ngời

Ngày đó… hồn nhiên tà áo trắng

Bây giờ … hớn hở sắc Hồng tươi *

Vòng tay xiết chặt mừng tao ngộ

Muốn nói…e như chẳng đủ lời!


Muốn nói…e như chẳng đủ lời I

Một trời kỷ niệm bạn yêu ơi!

Mưa phùn cuối phố nào e ngại

Quán cóc lề đường vẫn cứ vui

Rộn rã còi xe dù bỡ ngỡ

Xập xình điệu nhạc mãi chơi vơi

Phong trà Gió Thoảng khơi niềm nhớ

Nhún nhảy như chim sáo giữa trời!


Nhún nhảy như chim sáo giữa trời!

Cần Thơ đêm đến đẹp chao ôi!

Du thuyền lồng lộng sao ngời tỏ

Tiếng hát du dương điệu rộn mời

Tóc bạc, tóc đen phô óng ả

Tuổi già, tuổi trẻ quậy mê tơi **

Mambo chia sẻ niềm hoan lạc

Giây phút bên nhau thật tuyệt vời!


Giây phút bên nhau thật tuyệt vời!

Cát vàng Mũi Né cháy da tôi

Hồ Tràm bãi biển xinh ghê lắm

Sinh thái Buôn Gơ…***đẹp nhất thôi

Một tháng rong chơi khoan khoái quá

Bao ngày ăn uống thỏa thê rồi

Chừ đây nghĩ lại còn xao xuyến

Mượn khúc Liên Hoàn kể lể chơi!

Thy Lệ Trang


*Áo đồng phục tặng bạn màu hồng

** Nhóm lão bảy bó Ngô Quyền hợp cùng các cô em văn nghệ du thuyền ca hát và nhảy múa tưng bừng.

***Buôn Gơ Rin : khu du lịch sinh thái đậm chất Tây Nguyên thuộc Láng Lón, Châu Đức, Bà Rịa VT.


Bấm vào "Đọc thêm" để xem 20 hình.



(Bấm chuột vào hình để phóng to.)

































1 nhận xét:

  1. Chúc mừng chị Thy Lệ Trang/ Hết cơn hoạn nạn mở đàng tìm vui - Chúc mừng ngày về thăm quê nhiều niềm vui nhiều hạnh phúc.. Nguyễn Đắc Thắng

    Trả lờiXóa